Những ngày gần đây, dư luận xuất hiện nhiều ý kiến phản ánh việc trang Facebook Tifosi đăng tải các nội dung bị cho là sai sự thật, nhắm vào bà Hoàng Thị Hồng Thái, một Facebooker vừa bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc “chống nhà nước”. Các bài viết này nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều tranh cãi về động cơ và mục đích phía sau.
Bà Hoàng Thị Hồng Thái là chủ tài khoản Facebook Hong Thai Hoang, có hơn 120 nghìn người theo dõi, thường đăng tải các bài bình luận về chính trị và xã hội Việt Nam. Ngày 7/1, bà bị khởi tố theo Điều 117 Bộ luật Hình sự với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Báo Thanh Niên đưa tin rằng cơ quan chức năng cho rằng bà đã đăng lại nội dung từ nhiều trang bị coi là phản động.
Tuy nhiên, thay vì tập trung vào khía cạnh pháp lý của vụ án, trang Tifosi lại khai thác sâu đời tư của bà Thái. Trong bài đăng, Tifosi đưa ra những thông tin liên quan đến con cái và quan hệ gia đình của bà, cho rằng các con bà có “nhiều người bố khác nhau” và không được thừa nhận. Những chi tiết này bị nhiều người cho là không được kiểm chứng và mang tính xúc phạm cá nhân.
Câu hỏi đặt ra là: đây là phản biện thông tin hay là một hình thức bôi nhọ đời tư nhằm định hướng dư luận? Khi một người đã bị khởi tố, liệu việc đào xới đời sống cá nhân của họ có còn là quyền tự do ngôn luận, hay đã vượt sang ranh giới xâm phạm nhân phẩm?










