Ngày 14/1, với cáo buộc “nhận hối lộ”, Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Bường, cựu Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng. Vụ việc diễn ra trong giai đoạn hai của quá trình điều tra đại án “đưa – nhận hối lộ” tại hệ thống tòa án khu vực miền Trung, một hồ sơ đang được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi sát sao.
Trước đó, giữa tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử đường dây “chạy án” quy mô lớn với 28 bị cáo. Danh sách này không chỉ gồm các đương sự mà còn có thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên và luật sư, những người lẽ ra phải là biểu tượng của công lý.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2022 đến giữa năm 2024, các khoản tiền hối lộ đã được chi trả nhằm “tác động” kết quả xét xử theo hướng có lợi, với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Đáng chú ý, không phải cứ có tiền là chạy án thành công. Nhiều trường hợp phải qua nhiều tầng môi giới, thậm chí đến năm người trung gian, mới chạm được đúng “đầu mối” có thẩm quyền.
Khi công lý phải đi qua nhiều lớp trung gian và được định giá bằng tiền, câu hỏi đặt ra là: đây còn là xét xử theo pháp luật, hay là một thị trường ngầm được vận hành bằng quyền lực và phong bì?







