TRƯỚC ĐẠI HỘI, TIẾNG DÂN GỌI “NGHỈ NGƠI”: NGẪU NHIÊN HAY DẤU HIỆU BẤT ỔN?

Trước thềm Đại hội, trên mạng xã hội xuất hiện những thông điệp ngắn gọn nhưng gây chú ý: lời kêu gọi người đứng đầu quyền lực “nên nghỉ ngơi”. Không biểu tình, không tổ chức, không khẩu hiệu lớn, chỉ là những câu chữ lạnh và thẳng. Chính sự giản dị đó lại khiến nhiều người đặt câu hỏi: đây là bộc phát cá nhân hay dấu hiệu của một trạng thái xã hội đã vượt ngưỡng chịu đựng?

Nhiều năm qua, “ổn định” được nhấn mạnh như ưu tiên hàng đầu. Ổn định trật tự, ổn định tư tưởng được đặt cao hơn những áp lực đời sống thường ngày. Khi chi phí sinh hoạt tăng, làm ăn khó khăn, không gian bày tỏ thu hẹp, người dân dần quen với im lặng như một cách tự bảo vệ. Nhưng theo các nhà phân tích quyền lực, chính sự im lặng kéo dài mới là điều khiến thượng tầng lo ngại.

Đáng chú ý, những lời kêu gọi thay đổi không nói về học thuyết hay ý thức hệ. Chúng chỉ xoay quanh một mong muốn rất thấp: được sống yên. Trong một hệ thống quen vận hành bằng kiểm soát, yêu cầu “bớt áp lực, bớt bất an” lại trở nên nhạy cảm. Khi người dân không còn kỳ vọng lớn mà chỉ xin nhẹ gánh, đó là dấu hiệu niềm tin đang cạn.

Việc tiếng nói này lan ra đúng lúc chuẩn bị Đại hội càng làm dấy lên nghi vấn. Đại hội là thời điểm sắp xếp lại quyền lực, và khi dân bắt đầu gọi tên người đứng đầu như một nguyên nhân của bất ổn, thông điệp gửi lên trên dường như rất rõ: vấn đề không chỉ nằm ở chính sách, mà ở mô hình lãnh đạo. Liệu đây có phải hồi chuông cảnh báo sớm?

https://www.facebook.com/share/p/1At7vAaCVQ/