Ai cũng biết cặp oan gia có một không hai trớ trêu là Cẩm Tú và Tô Lâm. Một bên là thế lực lâu đời, cát cứ một phương, bên còn lại thì quân đông tướng lắm, là thế lực mới nổi. Hai bên đã không ưa nhau dẫn đến một trận tranh hùng trong kỳ Đại hội sóng gió vừa qua. Tô Lâm ghét Tú nhưng không nhổ được, như trong họng mắc gai; còn ngược lại, Cẩm Tú cũng bị Tô Tổng rung cây, tình thế giống như gà lên mâm, lúc nào cũng chờ bị thịt.
Ấy vậy, mà Tú vẫn không thôi “xỉa” Lâm. Trong khi Lâm đang ăn mừng chiến thắng, được chào đón ở khắp nơi, đăng đàn phát biểu liên tục. Thì ở hậu trường, Tú nói như trúng vào chỗ hiểm của Tô Tổng đây: “người đứng đầu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói ít – làm nhiều – làm đến cùng”. Một lời nhắc, một cú thọt hông bất ngờ, và cũng đầy châm biếm.
“Nói ít thôi, làm mới tin”, phải chăng Cẩm Tú đang khều nhẹ Lâm trước kỳ bầu cử Quốc Hội. Tô Lâm đương chức, nhưng không thể nhổ hoàn toàn Cẩm Tú, vậy có khác gì như “chứa xăng trong nhà”, lâu lâu lại bị “đá xéo” như vầy, tức không chịu được!










