Phó Cục Trưởng Tham Nhũng Trốn Canada Than Thiếu Tiền, Xin Đảng Hỗ Trợ Về Nước!

Cơn bão chống tham nhũng lại phơi bày một vở kịch bi hài đỉnh cao! Ông Nguyễn Hải Thanh – cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT cũ) – từng ung dung ngồi ghế quyền lực, “dọn đường” cho doanh nghiệp thông thầu, nhận hối lộ hơn 6,25 tỷ đồng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ cho Nhà nước. Thế mà trước khi lệnh truy nã bay ra, ông khôn ngoan “thăm con gái + chữa bệnh” rồi bay thẳng sang Canada, biến mất tăm trong xứ sở lá phong.

Bộ Công an truy nã đỏ mắt, tòa án Hà Nội xét xử vắng mặt. Ai ngờ, từ Canada, ông gửi thư dài dòng về tòa: “Quả thực rất thiếu tiền”, “khi đó tôi cũng rất cần tiền nên nhận và nói là vay”, “hai lần đột quỵ”, “đau thể xác tinh thần”, sức khỏe yếu không bay về được… Và ngầm ý rõ ràng: nếu Đảng, Nhà nước chu cấp vé máy bay, hỗ trợ chi phí, ông sẽ về “dự tòa cho chu toàn”, thậm chí nhờ vợ cũ khắc phục hậu quả.

Quan chức nhận hối lộ tiền tỷ, sống xa hoa trên mồ hôi nước mắt dân, khi sa lưới thì than “thiếu tiền”. Hồi xưa tham ô thì “cần tiền lắm”, giờ chạy trốn cũng “thiếu tiền về”. Lương, phụ cấp, dự án béo bở không đủ, phải nhận hối lộ mới sống nổi? Hay lối sống quan cách – nhà lầu, xe xịn, con du học Canada – đã nuốt sạch hết?

Tham nhũng không chỉ cướp tiền dân mà còn cướp luôn liêm sỉ. Những kẻ một thời hô hào “cần kiệm liêm chính”, “gần dân” giờ lộ nguyên hình – khi quyền lực tan vỡ, chỉ biết viện bệnh tật, gia đình để trốn tránh. Đảng đang quyết liệt “đốt lò”, không vùng cấm, thế mà có kẻ vẫn mơ được “chu cấp vé về” để diễn kịch tự nguyện khắc phục.

Câu chuyện ông Thanh là bài học sống động: tham nhũng rồi chạy trốn chỉ kéo dài nỗi nhục, không cứu nổi bản thân. Nhân dân đang dõi theo: liệu “vé chu cấp” có được cấp không, hay ông sẽ mãi “đau thể xác tinh thần” ở Canada? Cơn bão chưa dừng. Những kẻ đang run sợ hãy tự nhìn lại – ngày mai có phải lượt mình?

https://www.facebook.com/share/p/1E5vpvBFYJ/