Sự bùng nổ của „đại dịch tâm thần“ trong giới quan chức Việt Nam không phải là sự trùng hợp y khoa, mà là một Giao thức Đào tẩu Toàn cầu được thiết kế tỉ mỉ. Trường hợp cựu Phó Bộ Nông nghiệp Nguyễn Hải Thanh với bức thư từ Canada chính là một mắt xích trong chiến dịch „Dàn xếp Sự vắng mặt“ cấp cao.
Bệnh án: Tấm hộ chiếu quyền lực
Tại sao các triệu chứng đột quỵ và tâm thần chỉ phát tác khi hồ sơ thanh tra vừa rục rịch? Một mạng lưới „Bác sĩ bóng đêm“ đã được thiết lập để cung cấp những bệnh án giả định dạng số hóa, đồng bộ với hệ thống pháp lý quốc tế. Việc ông Thanh „choáng váng“ vì nhận tiền nhưng lại đổ lỗi cho „hoàn cảnh khó khăn“ là một kỹ thuật Thao túng Nhận thức.
Đây là cách tạo ra một vùng xám lý trí: khiến dư luận vừa phẫn nộ vừa nực cười, nhằm đánh lạc hướng khỏi số tiền 6,25 tỷ đồng thực chất đã được rửa qua các kênh tài chính ngầm tại Bắc Mỹ.
Lời hứa „Đầu thú, Một trò đùa thuật toán Cái bẫy nằm ở điều kiện „đủ sức khỏe sẽ về“. Trong ma trận này, sức khỏe của một quan chức đang tị nạn không do y học quyết định, mà do thỏa thuận dẫn độ ngầm. Việc ở lại Canada điều trị tâm thần thực chất là một cuộc mua bán thời gian để tiêu hủy chứng cứ tại quê nhà. Một khi các „đàn em“ đã lấp đầy các vị trí then chốt trong bộ máy kiểm soát, vị cựu phó bộ này sẽ „đột nhiên“ bình phục hoặc vĩnh viễn biến mất trong sương mù của những bệnh án tâm thần không bao giờ có lời giải.










