NGUYỄN SỸ CƯƠNG THUỘC “VÙNG CẤM”: VỢ THĂNG TIẾN, CHỒNG THOÁT TỘI!

Nguyễn Sỹ Cương – cựu Đại biểu Quốc hội – lái BMW gây tai nạn thảm khốc trên đường Nguyễn Huy Tự (Hà Nội), khiến nữ sinh 18 tuổi bị đứt lìa chân và tử vong sau một tuần đau đớn. Tai nạn kinh hoàng, tốc độ cao, xe sang lao sang làn ngược chiều… thế mà đến nay vẫn chưa thấy khởi tố. Không bắt tạm giam, không công khai điều tra rõ ràng.

Trong khi đó, vợ ông là Lâm Thị Phương Thanh vừa “bầu” làm Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vợ thăng tiến rực rỡ, chồng gây họa chết người thì vẫn an toàn tuyệt đối. Bao nhiêu quan chức chỉ vì một lời nói, một bài đăng là tan vỡ sự nghiệp. Còn ông Cương thì khác hẳn: sai phạm tày đình, mạng dân thường không đáng kể. Phải chăng vì “ô dù” quá lớn, vì quan hệ quá vững, hay vì mạng người nghèo chỉ đáng giá… bằng im lặng?

Công lý hình như có hai loại: loại dành cho dân thường thì nhanh như chớp, loại dành cho “vùng cấm” thì kéo dài vô hạn. Khi vợ lên ngôi Bộ trưởng, dư luận càng thêm bức xúc: bao giờ thì Nguyễn Sỹ Cương mới bị khởi tố? Hay vụ việc này sẽ tiếp tục… “để sau”? Một nữ sinh 18 tuổi đã mất mạng, gia đình tan nát, mà kẻ gây tai họa vẫn ung dung. Đó không chỉ là chậm trễ, đó là sự sỉ nhục công lý!

https://www.facebook.com/share/p/19duoQN4s7/