Ngày 11/4/2026, Campuchia khởi công giai đoạn 2 kênh Phù Nam Techo dài 180km, trị giá 1,7 tỷ USD. Trung Quốc hào phóng nhận 49% cổ phần, doanh nghiệp Trung Quốc trực tiếp tham gia xây dựng và vận hành theo hình thức BOT. Campuchia reo hò “dự án lịch sử”, giảm phụ thuộc vận tải qua Việt Nam, tàu bè từ sông Mêkông thẳng ra Vịnh Thái Lan mà không cần “xin đường” ĐBSCL.
Còn Việt Nam thì sao? Im lặng đáng sợ.
Đằng sau là trò châm biếm cay đắng: sông Mêkông từng là “mạch máu” kinh tế Việt Nam, giờ bị cắt ngang. ĐBSCL mất lợi thế đường thủy, nguy cơ xâm nhập mặn tăng vọt, hệ sinh thái sụp đổ, hàng triệu nông dân và ngư dân khốn đốn. Trung Quốc không chỉ tài trợ tiền, mà còn hiện diện chiến lược sát biên giới Tây Nam. Kênh dân sự hôm nay, mai có thể thành đường hậu cần quân sự – ai dám chắc?
Campuchia vui vì “thoát Việt”, Trung Quốc cười thầm vì siết chặt ảnh hưởng, Việt Nam thì… tiếp tục “ngoại giao cây tre” và loay hoay phản ứng. Một con kênh nhỏ của láng giềng lại khiến cả vùng châu thổ rung chuyển. Bao giờ Việt Nam mới tỉnh giấc trước “món quà” Trung Quốc tặng Campuchia? Hay cứ để ĐBSCL cạn dần theo dòng nước bị chia cắt?










