Cắt Điện Vỉa Hè: Đánh Vào Đường Sống Của Người Nghèo Thay Vì Lập Trật Tự.

Chính quyền quyết định cắt điện những người buôn bán trên vỉa hè – một đòn “mạnh tay” được gọi là lập lại trật tự đô thị. Nhưng thực chất, đây là cú đánh thẳng vào đường sống của tầng lớp yếu thế nhất. Điện không phải ân huệ, mà là dịch vụ thiết yếu. Người ta đóng tiền đầy đủ, không vi phạm luật điện lực, vậy tại sao lại dùng cái công tắc làm vũ khí cưỡng chế? Vi phạm trật tự lòng lề đường thì phạt theo luật, chứ không phải cắt điện như cách trả thù tinh vi.

Điều trớ trêu nhất: luật chỉ nghiêm với kẻ yếu. Gánh hàng rong, xe nước mía, quán trà đá bị cắt điện tức thì, bị dồn đến chân tường. Còn quán cà phê sang trọng chiếm cả vỉa hè làm bãi giữ xe, nhà hàng lấn lối, trạm sạc pin mọc um tùm – tất cả vẫn ung dung dùng điện, vẫn tồn tại ngang nhiên. Cắt điện xong, đoàn kiểm tra vừa quay lưng, dây điện lại được câu nối, hàng quán lại mọc lên. Vì đói nghèo không thể bị tắt bằng một cái nút. Người ta bán trên vỉa hè không phải vì thích vi phạm, mà vì không còn chỗ nào khác để mưu sinh.

Đây không phải thiếu tiền, mà là thiếu lương tâm và ưu tiên. Chính quyền có thể xây nhà hát nghìn tỷ, sân vận động hoành tráng, nhưng không chịu dành một góc nhỏ để quy hoạch chợ đêm, khu buôn bán hợp pháp cho người nghèo. Cắt điện vỉa hè chỉ là cách che đậy sự bất lực và bất công.

https://www.facebook.com/share/p/1CxCMMRSrd/