Nghe khẩu hiệu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” của Đảng CSVN nghe oai phong lắm! Nghe cao siêu, nghe “văn nhân”, nghe như thiên đường trên mặt đất. Thế nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, ai cũng thấy đây là trò dối trá có chủ đích, đảo ngược logic từ gốc.
Muốn dân giàu, nước mạnh mà không đặt Dân chủ và Công bằng lên trước thì khác gì bảo trâu kéo cày bằng cách… đặt cày trước rồi kéo trâu! Trật tự bị đảo lộn hoàn toàn. Dân chủ là điều kiện cần tiên quyết: phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, xóa bỏ đặc quyền, đặc lợi, mới có công bằng pháp lý thực sự. Khi “luật chơi” rõ ràng, mọi tầng lớp mới được giải phóng, tinh hoa dân tộc mới trỗi dậy. Dân giàu là tất yếu, nước mạnh là hệ quả, xã hội văn minh mới thành hiện thực. Nhưng Đảng thì làm ngược lại: hô hào dân giàu nước mạnh trước, rồi hứa hẹn dân chủ công bằng sau. Kết quả? Hơn 40 năm “Đổi Mới”, dân vẫn nghèo, bất công vẫn ngập tràn, đặc quyền vẫn hoành hành, dân chủ chỉ là chữ trên giấy.
Đây không phải thiếu logic, mà là sự lừa bịp thâm độc cố hữu của chủ nghĩa cộng sản: dùng khẩu hiệu đẹp để mị dân, duy trì quyền cai trị độc quyền. Khẩu hiệu nghe hay ho, nhưng thực chất chỉ là công cụ để tiếp tục bịt mắt dân chúng.










