Hạt Kiểm lâm Côn Đảo vừa “điều chỉnh” quyết định: tịch thu 42 cây mai vàng không giấy tờ, nay trả lại 21 gốc, giữ lại 21 gốc. 50/50 – nghe thì cân bằng, thực ra là nghệ thuật giữ mặt cho cơ quan nhà nước. Nếu trả hết 42 gốc, phải thừa nhận sai ngay từ đầu. Còn chia đôi thì vừa xoa dịu dư luận, vừa tránh lời xin lỗi thẳng thắn. Nực cười thay, công lý bị cắt đôi như cắt bánh kem!
Tại sao ban đầu có thể thu giữ sạch sẽ 42 cây mà không cần chứng minh nguồn gốc? Quy trình bị đảo ngược: thu trước, tính sau. Nếu dân không kêu gào, không tạo áp lực dư luận, rất có thể 42 cây mai đã “bốc hơi” vĩnh viễn. 21 cây được trả về nhờ khiếu nại kiên quyết. Còn 21 cây còn lại bị giữ vì “không chứng minh được nguồn gốc”. Không giấy tờ = vi phạm? Hay chỉ là cái cớ để kiểm lâm không mất mặt? Chưa có lời xin lỗi chính thức, chưa có bồi thường thiệt hại, chưa có ai chịu trách nhiệm ra quyết định tùy tiện. Sai lầm nghiêm trọng vậy mà chỉ cần “điều chỉnh” nhẹ nhàng là xong?
Đây không phải công lý, đây là công lý nửa vời, công lý giữ thể diện. Khi cán bộ làm sai không bị xử lý, thì những vụ tịch thu tùy tiện sẽ tiếp tục lặp lại. Dân chỉ còn cách tự bảo vệ mình bằng khiếu nại và tiếng nói mạnh mẽ. Công lý có thể chia đôi như chia mai vàng không?










