Những lời tuyên bố „nhất quán“ không thể ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.

Một lần nữa, điệp khúc phản đối lại vang lên từ căn phòng họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam như một thói quen đến hẹn lại lên. Khi Trung Quốc thản nhiên ban bố lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương, bao trùm cả quần đảo Hoàng Sa, chúng ta lại đáp trả bằng những câu chữ „nhất quán“ và „kiên quyết“. Thật trớ trêu khi trong lúc người phát ngôn mải mê yêu cầu Bắc Kinh „tôn trọng luật pháp quốc tế“, thì những họng súng và tàu hải cảnh của họ đã sẵn sàng xua đuổi ngư dân Việt Nam ngay trên vùng biển cha ông.

Sự thật còn cay đắng hơn những lời tuyên bố ngoại giao suông: Trong khi Hà Nội bận rộn với các văn bản phản đối, Trung Quốc đã âm thầm biến Đá Hải Sâm thành thực thể nổi lớn nhất Biển Đông với tốc độ bồi đắp thần tốc. Những rạn san hô đang bị chôn vùi dưới lớp bê tông quân sự, và triển vọng duy trì hiện diện của Việt Nam tại Hoàng Sa đang mờ mịt dần theo từng mét vuông đất mà họ lấn tới. 

Phải chăng, chúng ta đang quá sa đà vào những cuộc chiến trên mặt báo mà quên mất rằng chủ quyền không thể được bảo vệ chỉ bằng lòng tin vào UNCLOS 1982 khi đối phương chỉ tin vào sức mạnh cơ bắp? Một lệnh cấm thường niên, một phản đối thường niên, và một sự mất mát dần dần – đó là kịch bản buồn mà những lời tuyên bố hoa mỹ không thể che đậy.

https://www.facebook.com/share/p/1GsEuj8F6x/