Khi hơn 91.800 doanh nghiệp rời khỏi thị trường chỉ trong hai quý đầu năm, đó không còn là con số thống kê khô khan nữa, mà là tiếng thở dốc của cả một nền kinh tế đang kiệt sức. Hàng trăm ngàn lao động mất việc, cửa hàng đóng cửa, nhà xưởng im lìm. Người kinh doanh hôm nay không còn mơ làm giàu, họ chỉ cố sống sót qua từng tháng tiền mặt bằng, tiền lương và tiền thuế.

Thế nhưng thay vì một chiếc phao cứu sinh, điều đang đổ xuống lại là một cơn mưa luật lệ chưa từng thấy. 63 luật, 101 nghị định, 92 thông tư nối nhau xuất hiện như một cuộc “tổng tấn công giấy tờ”. Nghe thì hào nhoáng là hoàn thiện pháp lý, nhưng với doanh nghiệp nhỏ, đó lại giống bản danh sách dài vô tận của nghĩa vụ, thủ tục và rủi ro bị xử phạt.
Một quán ăn nhỏ giờ không chỉ biết nấu ngon. Chủ quán phải thuộc luật thuế, phòng cháy chữa cháy, hóa đơn điện tử, bảo hiểm lao động, an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và hàng chục biểu mẫu kê khai. Chỉ cần sai một hóa đơn hay thiếu một giấy xác nhận, mức phạt có thể thổi bay lợi nhuận nhiều tháng trời. Làm kinh doanh bây giờ đôi khi không khác gì thi tuyển vào ngành pháp chế.










