Vụ Hậu “pháo”: Giơ cao đánh khẽ để bảo vệ đặc quyền của giai cấp thống trị

Nền tư pháp xứ Ba Đình vừa cống hiến cho nhân dân một vở kịch kinh điển: vụ án hai cựu tướng lĩnh quân đội „bán trộm“ đất sân bay cho đại gia Hậu “pháo”, gây thất thoát 7.000 tỷ đồng của nhà nước, bỗng chốc khép lại nhẹ nhàng bằng những bản án treo „ấm áp“. Thật là một đỉnh cao của lòng nhân đạo chọn lọc!

Trong khi dân nghèo trộm con gà, giật ổ bánh mì để sinh tồn thì bị tống giam không nương tay, các vị tướng quyền cao chức trọng phá hoại an ninh quốc phòng, đút túi hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân lại được ung dung tại ngoại, hưởng thụ tuổi già dưới danh nghĩa „có nhiều thành tích trong quá khứ“. Bản án „gãi ngứa“ này là gáo nước lạnh dội thẳng vào khẩu hiệu „không có vùng cấm, không có ngoại lệ“. 

Hóa ra cái lò đốt củi vĩ đại chỉ dùng để thiêu cháy những thanh củi khô không thế lực, còn trước những „khối kim cương“ tướng lĩnh, thanh gươm pháp luật bỗng chốc mẻ lưỡi, biến thành tấm khiên che chắn cho các nhóm lợi ích. Khi công lý bị bẻ cong để chiều lòng quyền lực, thứ thất thoát lớn nhất không phải là tiền bạc, mà chính là sự sụp đổ hoàn toàn của lòng tin người dân vào chế độ!

https://www.facebook.com/share/p/1CnhtugZyH/