Nghịch lý vỉa hè tại thủ đô Hà Nội, nơi những tuyến phố cứ vừa được lát đá xong lại ngay lập tức bị đào lên, và điệp khúc này đang trở thành một biểu tượng nhức nhối cho sự bế tắc trong quản trị đô thị tại thủ đô.
Theo giới chuyên gia quy hoạch thẳng thắn chỉ ra rằng, nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này xuất phát từ sự thiếu đồng bộ khi các ngành điện, nước, viễn thông và giao thông…, hoàn toàn không phối hợp chung một kế hoạch hạ tầng ngầm.
Đi kèm với đó, là chất lượng thi công cẩu thả, giám sát lỏng lẻo khiến cho loại đá lát vỉa hè được cho là có “độ bền một trăm năm” nhanh chóng nứt vỡ với nhiều lý do khác nhau.
Đặc biệt, căn bệnh “tư duy nhiệm kỳ” và áp lực giải ngân vốn đầu tư công vào dịp cuối năm đang tạo ra một động lực méo mó, buộc các địa phương phải tăng cường đào xới vỉa hè chỉ để tiêu cho hết ngân sách đã được phân bổ.
Thực trạng quản lý vỉa hè như vừa kể đang đặt dấu hỏi lớn về năng lực điều hành của ban lãnh đạo thủ đô, nhất là khi có siêu dự án Sông Hồng đầy tham vọng mà chính quyền Hà Nội đang theo đuổi.
Công luận bày tỏ sự hoài nghi và cho rằng giới chức thủ đô nên tập trung giải quyết triệt để những bất cập hạ tầng ngay dưới chân người dân, thay vì nghĩ đến những kế hoạch viễn vông mang tầm nhìn trăm năm trên giấy.
Các chuyên gia khẳng định, giải pháp triệt để cho Hà Nội không nằm ở những siêu dự án hoành tráng, mà là việc bắt buộc xây dựng hệ thống hạ tầng một cách nghiêm túc theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
Đông thời, buộc phải áp đặt trách nhiệm hình sự hoặc chế tài phạt nặng đối với các chủ đầu tư, nhà thầu nếu công trình hư hỏng trước thời hạn bảo hành.
Việc vỉa hè thủ đô tiếp tục bị băm nát mỗi năm là minh chứng trần trụi cho thấy, nếu không thể quản lý nổi từng mét vuông cho người đi bộ, thì mọi quy hoạch vĩ mô khác sẽ chỉ là những chiếc bánh vẽ để đẩy nền kinh tế vào cảnh lãng phí nghiêm trọng.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










