14 quốc gia khẳng định ủng hộ phán quyết PCA

Ngày 12/7/2026, tròn một thập kỷ kể từ khi PCA công bố Phán quyết về Biển Đông, 14 quốc gia (không có Việt Nam) đã ra tuyên bố chung, tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp.Từ trước đến nay, cộng sản Việt Nam chưa bao giờ dám đối mặt với quan thầy Trung Quốc. Cứ hễ nhắc đến hai chữ “vùng cấm” ấy, là nhanh như cắt, bộ Ngoại giao liền cử người bày tỏ “quan ngại sâu sắc” ngay. Trung Quốc nhiều lần cho tàu đâm chìm thuyền đánh cá, phun vòi rồng, đe dọa, dùng vũ lực với ngư dân Việt Nam, nhưng tuyệt nhiên, vẫn chỉ là hai chữ “quan ngại”. Trước giặc, chính phủ Việt Nam hèn nhát, chỉ biết khom lưng, cúi mặt như con rùa rụt cổ.

Còn đối với người dân thì sao? Ra đường thì bị cảnh sát giao thông rình rập phạt lỗi như kẻ trộm. Về nhà thì đến cả cái két sắt cũng bị dòm ngó. Dân lên trụ sở làm việc thì hoạnh họe, bắt bẻ đủ đường. Dân ngồi trong nhà thì ra lệnh cho máy xúc san phẳng nhà cửa để lấy đất xây công trình. Từng hành động dứt khoát, mạnh mẽ đến kinh hãi, trái ngược hẳn với thái độ trước kẻ đang rình rập biển đảo tổ quốc.

Phải chăng đối với chính quyền, Trung Quốc là cha, là mẹ nên lúc nào cũng phải khúm núm, sợ hãi. Còn người dân Việt Nam chỉ là cỗ máy lao động, làm việc cật lực để nuôi béo quan chức, bị bòn rút đến tận xương tủy mà vẫn phải mở miệng tung hô đảng, ca ngợi chính quyền, bằng không thì ăn ngay tội “phản động”. Không biết ai mới là kẻ phản động, bán nước thực sự đây?

https://www.facebook.com/share/p/14jMxQnNgHC/