Công An: Nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch

Phát biểu của Đại tá Lương Ngọc Quyết về việc „kẻ địch ẩn mình sau từng dòng dữ liệu“ đã gieo rắc một bầu không khí hoang mang bao trùm. Khi lực lượng an ninh nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch, từ những dòng trạng thái bức xúc trên mạng đến tiếng lòng của người dân về nhà đất, chính sách, thì đó không còn là sự cảnh giác, mà là biểu hiện của một nỗi sợ hãi tột độ.

Nhưng hãy tự hỏi: Kẻ thù thực sự là ai? Có phải là người dân đang đóng thuế để nuôi sống bộ máy, hay chính là những kẻ đang dùng tiền thuế ấy để hạch sách, bịt miệng và đàn áp đồng bào? Kẻ thù đích thực không phải là những tài khoản mạng xã hội, mà là vấn nạn tham nhũng, là những kẻ „ngồi mát ăn bát vàng“, dung túng cho việc cướp đất, tàn phá tài nguyên và đẩy tương lai quốc gia vào cảnh nợ nần.

Sự ám ảnh „nhìn đâu cũng thấy kẻ thù“ thực chất là tiếng chuông cảnh báo cho một tâm thế bất an. Những ai ăn ở không ngay thẳng mới sợ hãi bóng ma của chính mình. Người dân ngày nay vô cùng tinh tường; họ phân biệt rõ đâu là người cống hiến cho đất nước và đâu là những „con sâu mọt“ đang đục khoét an bình.

https://www.facebook.com/share/p/18okRdCdNJ/