Một câu hỏi đáng được đặt ra: Khi người đứng đầu chính quyền cấp xã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thì niềm tin của người dân sẽ đặt vào đâu?
Theo thông tin được công bố, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 20/7 để phục vụ điều tra. Vụ việc, nếu được cơ quan tố tụng làm rõ đúng như thông tin ban đầu, chẳng khác nào một cú “phản lưới” đầy cay đắng: người có trách nhiệm vận động nhân dân chấp hành pháp luật lại bị điều tra vì chính hành vi mà pháp luật nghiêm cấm.
Người dân có thể chấp nhận một trận đấu có kết quả bất ngờ. Nhưng không ai muốn chứng kiến sự đảo lộn của những chuẩn mực: cán bộ được giao trọng trách giải quyết việc dân, việc nước, lại để những cuộc sát phạt và những dòng kèo cá độ trở thành mối bận tâm. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn. World Cup rồi sẽ trở lại. EURO cũng sẽ tiếp tục. Nhưng điều người dân mong đợi không phải là một mùa bóng đầy những “kèo thơm”, mà là một bộ máy công quyền trong sạch, nơi không ai được phép nghĩ rằng chiếc ghế quyền lực có thể trở thành “vé miễn luật”










