Trung Quốc xây căn cứ ở Hoàng Sa, rồi cấm Việt Nam lên tiếng

Những hình ảnh vệ tinh được công bố gần đây đang làm dấy lên câu hỏi đáng lo ngại về hoạt động xây dựng và quân sự hóa tại các thực thể thuộc Hoàng Sa. Nếu những công trình quy mô lớn trên Đá Hải Sâm đúng như các phân tích hình ảnh chỉ ra, thì đây không còn đơn thuần là chuyện vài khối bê tông giữa biển. Đó có thể là một bước đi làm thay đổi cán cân kiểm soát và tạo ra một “sự đã rồi” mới trên Biển Đông.

Điều đáng nói là Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, trong khi Trung Quốc đang kiểm soát toàn bộ quần đảo này trên thực tế. Mỗi công trình mới, mỗi hạ tầng mới được dựng lên đều khiến hiện trạng ngày càng khó đảo ngược. Cái đáng ngại không chỉ nằm ở những gì đã xây, mà còn ở thông điệp phía sau: sức mạnh có thể được dùng để định hình thực tế trước khi ngoại giao kịp phản ứng.

Vậy câu hỏi đặt ra là: nếu một bên liên tục xây dựng, củng cố và mở rộng hiện diện, còn bên kia chỉ có thể phản đối bằng tuyên bố, thì ai đang thực sự viết lại hiện trạng trên Biển Đông? Chủ quyền không phải khẩu hiệu để đọc trong vài phút rồi cất đi. Trước những thay đổi trên thực địa, điều cần thiết là thông tin minh bạch, phản ứng nhất quán và tiếng nói đủ mạnh để không biến những bước đi hôm nay thành chuyện “đã rồi” của ngày mai.

https://www.facebook.com/share/v/1CCKFFtNYn/