228 triệu bản sách giáo khoa đã được phát hành, thậm chí vượt xa lượng đặt hàng ban đầu. Nhưng nghịch lý là khi năm học mới đã bắt đầu, nhiều phụ huynh vẫn phải nghỉ làm, đi hàng chục, thậm chí hàng trăm km để xếp hàng mua sách cho con. Có người chờ gần 2 giờ tại TP.HCM, có người xuất phát từ 5 giờ sáng. Nếu sách “đã đủ”, vì sao người mua lại phải vất vả đến vậy? Hay cái đủ mới chỉ nằm trên những con số?
Vấn đề vì thế không đơn giản là in bao nhiêu triệu bản, mà là sách có đến đúng nơi, đúng lúc hay không. Một hệ thống đã biết trước ngày khai giảng, biết số học sinh và nhu cầu từng địa phương, nhưng vẫn để phụ huynh trở thành “nhân viên giao hàng bất đắc dĩ” thì rõ ràng có điều cần mổ xẻ. In vượt kế hoạch nhưng nơi cần vẫn thiếu, nghe chẳng khác nào kho thì đầy mà lớp học vẫn chờ sách.
Bộ GD&ĐT từng yêu cầu bảo đảm SGK đầy đủ, thuận tiện, kịp thời trước ngày 30/8. Thế nhưng đến 7/9, cảnh phụ huynh xếp hàng vẫn xuất hiện. Vậy khoảng thời gian ấy đã được quản trị ra sao? Nếu nguyên nhân đến từ việc chờ chính sách miễn phí hay đăng ký thấp rồi mới in bổ sung, thì đây càng là bài học về dự báo và điều phối. SGK không phải món hàng bất ngờ xuất hiện trong ngày khai giảng. Điều phụ huynh cần không phải những con số đẹp trên báo cáo, mà là một bộ sách thực sự nằm trên bàn học của con đúng ngày đến trường.










