Đồng Tâm: Lính thui đen – cụ Kình xuyên ngực

Cái chết của Đảng viên lão thành 60 năm tuổi đảng đã gây ra rung chấn lớn trong và ngoài nước.
Sau khi giết được cụ Lê Đình Kình tại nhà riêng, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9.1, đã có 3 túi lớn được cho rằng để đựng xác người khiêng ra – đưa về Bộ Công an Việt nam. Xác của cụ Lê Đình Kình bị phía Công an VN cho mổ phanh thây, sau đó khâu lại trả cho người thân.

Cụ Kình bị những người nhân danh Đảng Cộng sản tấn công giết như thế nào?

Một nguồn tin quan trọng từ Đồng Tâm tiết lộ lúc 13h ngày 12/1/2020 nói rằng, Công an đã vào trong buồng nơi cụ Kình ở bắn nhiều phát súng giết chết cụ Kình ngay trước mắt vợ ông, bà Dư Thị Thành.
Các cháu của ông Kình khi rửa xác đã kết luận rằng cụ bị 2 phát đạn vào đầu, 1 phát đạn vào tim và một phát đạn vào chân trái và xé toang chân trái của cụ ra , gần đứt lìa, trong khi chân phải trước đây đã bị đánh gãy từ năm 2017, cũng bởi Công an.

Cụ Kình được đưa về nhà với nhiều vết đạn

Đoạn thông tin này được anh Trịnh Bá Tư thuật lại qua video live stream trên Facebook lúc 13h20′ ngày 12/01/2020 và bật cho mọi người nghe giọng một phụ nữ từ làng Đồng tâm kể qua điện thoại.
Người phụ nữ tại Đồng Tâm cũng xác nhận rằng có ít nhất một người cảnh sát cơ động chết vì rơi xuống giếng trời. Đây là khoảng đất nhỏ giáp với nhà hàng xóm nhưng bên nhà cụ Kình chưa xây dựng và để trống như một cái giếng trời (cho thoáng khí).
Hình ảnh cái giếng trời này đã có video đưa lên Facebook cho mọi người chứng kiến.

Bà Dư Thị Thành còn cho biết là Công an dùng bạt đưa xác cụ Kình ra ngoài, nhưng bà nói thêm là họ đưa ra 3 khiêng, tức họ khiêng ra 3 lần bằng bạt, nhưng bà không nói thêm 3 khiêng đó là gì.
Hiện nay không khí khủng bố đe dọa vẫn căng thẳng ở Đồng tâm khi Công an tiếp tục bố ráp bắt thêm người, sáng nay họ bao vây thêm 2 nhà nữa. Công an ở đó nhằm trấn áp dân và bảo vệ cho bọn chỉ điểm.

Bà Dư Thị Thành (vợ) và ông Lê Đình Kình

Người phụ nữ nói thêm một thông tin trái ngược với báo chí rằng, tổ đồng thuận chỉ gồm 20 đến 30 người đều bị bắt hết, nhưng toàn bộ dân làng Đồng Tâm đều theo cụ Kình và tổ đồng thuận. Đây là điều trái ngược với đám dư luận viên và Ti vi nhà nước nói rằng, chỉ có một nhóm nhỏ chống đối…
Bà cũng nói thêm rằng khi Công an trả xác về thì gia đình cụ Kình không có ai ký nhận xác vì họ đòi xác nhận rằng cụ Kình chết ở Đồng Sênh, nơi cách nhà hơn 2km, cuối cùng thì họ vẫn trả xác cụ mặc dù không có ai trong gia đình ký biên bản.

Báo Việt nam nói cụ Kình tay cầm lựu đạn

Người Phụ nữ Đồng Tâm này còn cho rằng những người bị bắt đi còn thêm người đã chết nhưng phía Công an không dám trả thêm xác vì sợ lòng căm phẫn tăng cao trong dân chúng.
Như vậy, qua lời nhân chứng là bà Dư Thị Thành vợ cụ Lê Đình Kình và các cháu cụ khi rửa xác có thể kết luận rằng cụ Kình chết bởi 4 phát súng với hai phát vào đầu, một phát vào ngực và một phát vào chân trái.
Cũng không có căn cứ nào cho thấy “Khi khám nghiệm tử thi, trên tay của ông Lê Đình Kình cầm giữ quả lựu đạn” như các báo nói và đưa hình quả lựu đạn với dòng chữ ghi “trên tay Lê Đình Kình”. Thông tin này có lẽ chỉ một phía Công an nói ra.

Các Cảnh sát Cơ Động đã “hy sinh” như thế nào?

Nhiều nguồn tin khác nhau đã nói về nguyên nhân cái chết của 3 Cảnh sát Cơ động hết sức rùng rợn – họ đã bị người dân Đồng Tâm trút căm thù, đốt cháy đen thui.
Nhằm xoa dịu thân nhân cùng tâm lý hoảng loạn của gia đình các Cảnh sát Cơ động đã bị người dân tiêu diệt khi tấn công vào chỗ ở của dân giữa đêm tối. Những tay chân là công cụ đàn áp này đã được truy tặng Huân chương chiến công.

Về nguyên nhân cái chết của các cảnh sát cơ động và PCCC cũng khiến cho rất nhiều người thắc mắc và suy đoán. Các trang báo nhà nước ngay từ đồng nói rằng “03 đồng chí Công an bị hy sinh do bị tấn công bằng bom xăng. Tại hiện trường đã thu giữ 8 quả lưu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ.”
Tuy nhiên chỉ có một yếu tố được nhiều người chấp nhận rằng có chiến sỹ rơi xuống cái giếng trời mà một số trang mạng và facebook gọi là “hầm chông”.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm gia đình chiến sỹ hy sinh, nhưng không thấy khăn tang hay đám tang

Thông tin giả và hình ảnh giả được đem ra minh họa trên các trang sặc mùi Công an

Các trang này đều cho thấy có dấu hiệu của phía Công an và cảnh sát lập ra trên mạng XH Facebook như: Cảnh Sát Cơ động (1 triệu người theo dõi), Đơn vị tác chiến điện tử (Comrade Commissar) có 500 ngàn người theo dõi, và một trang báo mạng sặc mùi Công an có tên Cánh Cò.

Bộ Công an cũng đưa tin về tên tuổi cấp bậc của 3 chiến sỹ chết và thậm chí có cả Đại tướng Tô Lâm đến thăm gia đình chiến sỹ “hy sinh”, tuy nhiên cũng chưa có ai nhìn thấy đám tang và chưa có người nhà nào chít khăn tang.

Tin giả từ Fanpage Cảnh Sát Cơ Động bị báo Bảo vệ Pháp Luật chỉ rõ

Ngoài ra trên mạng cũng có hình chụp một xác cháy đen có dây buộc bên cạnh cái giếng trời ở nhà cụ Kình, tuy nhiên một Facebook tên Báu Hoàng đã ngay lập tức có bài phân tích và kết luận rằng bức ảnh đó chỉ còn 83% vì đã chỉnh sửa, hơn nữa “Hình ảnh này lần đầu tiên được chụp vào ngày 25 tháng 1 năm 2012 lúc 3h41′ chiều… Nhưng sau đó được post lại và có qua chỉnh sửa lúc 11h56′ trưa ngày 10 tháng 1 năm 2020”
Hình ảnh quan tài của chiến sỹ cũng bị đánh tráo ba lần với hình giả:

Tin giả từ Fanpage Cảnh Sát Cơ Động bị báo Bảo vệ Pháp Luật chỉ rõ
  • Hình giả đầu tiên là của một chiến sỹ trong đội Cảnh sát điều tra ma túy hy sinh năm 2015, báo Đời sống Pháp luật tiếp tục dùng để ghi chú cho một chiến sỹ Công an hy sinh khi giúp dân chạy lũ và lại tiếp tục được trang Cánh Cò đưa lên cho bài “Vụ Đồng Tâm: Thêm một chiến sĩ nữa đã hy sinh”.
  • Lần thứ hai là hình ảnh từ lễ tang hay phi công ở Nghệ an đem dùng vào bài “Có một Thượng tá không về từ Đồng Tâm” – và ghi rằng đó là thượng tá Nguyễn Huy Thịnh.
  • Lần thứ ba thì khủng khiếp hơn khi trang Cảnh Sát Cơ Động lấy quan tài của Chủ tịch nước Trần Đại Quang để minh họa cho “các đồng chí Công an hy sinh ở Đồng Tâm”.

Như vậy, một khi Bộ Công an còn úp úp mở mở thì người dân lại càng phát sinh ra nhiều suy đoán và sự nhiễu loạn thông tin chính là do các nhóm Công an và Dư luận viên gây ra khiến cho công chúng ngày càng khó xác định sự thật.

Câu trả lời còn chờ Bộ Công an, vì sự thắc mắc sẽ còn day dứt không chỉ phía người dân mà còn từ gia đình các chiến sỹ đã chết vì vụ khủng bố người dân Đồng Tâm hôm 9.1.2020

Hình một đám tang đem dùng 3 lần đều nói rằng “Chiến sỹ hy sinh”

Cụ Lê Đình Kình, người đảng viên lão thành của Đảng Cộng sản Việt nam chỉ vì cất lên tiếng nói, yêu cầu Đảng và Nhà nước Việt namphải tôn trọng quyền sở hữu đất đai của người nông dân mà cuối cùng ông đã bị chính những người đồng chí của mình hạ sát một cách hèn hạ.
Điều này chứng tỏ, tại Việt nam đang thiếu vắng hẳn một nhà nước Pháp quyền, mọi đầu tư của Kiều bào không có gì đc đảm bảo, ngay cả sinh mạng họ cũng bị đe dọa nếu dám nói trái ý Đảng Cộng sản.
Và khi ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Tô Lâm chọn cách dùng bạo lực để trấn áp người dân, thì cũng chính điều đó sẽ tiễn đưa chế độ theo Chủ nghĩa Cộng sản đầy man rợ này tới bờ vực diệt vong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng “chiến thắng” Đồng Tâm

Thu Thủy từ TpHCM – Thoibao.de (Tổng hợp và bình luận)

Kasse animation 7.8.2023