Người dân đang " thèm" gì?

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với chiếc ba lô trên vai, và cuộn bản đồ lòi ra sau ba lô đã thu hút được cư dân mạng – Và dĩ nhiên, rất nhiều bạn đã dành cho Phó Thủ tướng những lời khen ngơi " có cánh".

Tôi đồ rằng anh Đam cũng có khi thấy ngượng khi đọc những lời đó, bởi lẽ anh vốn là vị lãnh đạo có tiếng là ” bình dân, gần gũi” từ xưa, chứ chả phải làm Phó Thủ tướng mới ” diễn”.
Nhưng tại sao lại có những lời hoan hô thật lòng như vậy nhỉ?
Vâng, hóa ra là vì lâu nay, người ta quá quen với hình ảnh quan chức đi đâu cũng ” tiền hô hậu ủng”, cũng được ” Nhiệt liệt chào mừng…”. Người ta quá quen với những hình ảnh cấp dưới xun xoe, nịnh cấp trên không biết ngượng mồm; rồi quá quen với những kiểu cười cầu tài, cười góp, cười đãi bôi… với cấp trên. Người ta phải nghe quá nhàm tai những chỉ đạo theo kiểu ” Phải…phải…phải…thế nọ, phải thế kia!”. Người ta quá quen với những bài phát biểu sáo rỗng, mà có khi do đám chuyên viên hạng bét của cơ sở soạn thảo sẵn… 
Rõ ràng, hình ảnh cán bộ xa dân, vô cảm với dân ngày càng ngự trị trong tâm trí của nhiều người. Vì thế, những hình ảnh cán bộ gần dân, giản dị, khiêm nhường… đã được đặc biệt chú ý.
Nhưng với hình ảnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam như vậy mà được chú ý đến thế thì rõ ràng là gay rồi. Gay thực sự cho quan chức nước ta.
Và rõ ràng là người dân đang ” thèm” hình ảnh những cán bộ có tác phong giản dị, đi sâu, đi sát cơ sở, và dám ngồi với dân…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi thị sát bán đảo Sơn Trà ( Đà Nẵng)

Nguyễn Như Phong – nguyên TBT Petrotimes

Kasse animation 7.8.2023