Những ngọn nến miền trung không bao giờ tắt

Chiều Chủ nhật, khu chợ của người Việt ở Berlin ồn ào và náo nhiệt hơn mọi ngày, những điệu nhạc tiền chiến thỉnh thoảng lại vọng ra từ khu lều bạt đang tập dượt buổi lễ kỷ niệm 27.7 dành cho “ bên thắng cuộc “. 

Dòng người và xe ra vào nhộn nhịp, tiếng còi hơi rất hiếm hoi ở xứ sở văn minh này đột ngột hú lên để cảnh báo người đi bộ và tranh giành bãi đỗ xe cho gần khu chợ nhất.

Cũng lúc này, tại một nơi không xa khu chợ, có cộng đồng người Việt Công giáo với gần 500 người tụ hội trong một nhà thờ cao vời vợi, nghiêm trang cử hành Thánh Lễ bổn mạng.

Dường như điều này đối với họ rất quan trọng, nên không gian được giữ yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy những tiếng cầu nguyện và bản thánh ca được cất lên từ những người trẻ tuổi với mái tóc đen tuyền quen thuộc .

Từng hàng người trong trật tự, không một câu chuyện riêng nào được nói ra, họ chăm chú lắng nghe lời giảng sâu lắng của Cha xứ Đỗ Ngọc Hà đang cử hành Lễ.

Điều đặc biệt hiện diện nơi đây là các khuôn mặt còn rất trẻ, họ ra đi từ những miền quê miền trung đầy nắng gió đang phải oằn mình gánh chịu thảm họa ô nhiễm môi trường do khu công nghiệp Formosa gây ra trên quê hương, rất nhiều người trong số họ đã phải thế chấp nhà cửa, ruộng vườn cho ngân hàng để có tiền trang trải cho hành trình gian nan, đầy nguy hiểm tới được miền đất mới.

Xa quê hương, vất vả với muôn nghề mưu sinh, nhưng những ngày này họ lại về với nhau cùng tình cảm đồng hương và lòng tin ở Chúa để cầu nguyện cho đất nước và gia đình từ nơi đất khách xa xôi, mỗi con người một số phận, nhưng ở đây họ đã tìm được tiếng nói chung trong tình yêu thương của những người đồng cảnh.

Những cụ già cao tuổi tới dự lễ chỉ còn lại là thiểu số, mà chính thế hệ trẻ hiện diện nơi đây sẽ tiếp nối, duy trì ngôn ngữ và văn hóa Việt cùng tình cảm gắn kết kiều bào nơi xa xứ.

Điều lạ, dù sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng này đã có từ rất lâu, nhưng tại đây chưa một lần xuất hiện hình bóng của cán bộ làm công tác cộng đồng cơ quan đại diện Việt Nam ở Đức, nhưng họ vẫn luôn đoàn kết giúp đỡ nhau, cùng hướng về Tổ quốc, nơi nhiều người đã phải đau xót bỏ lại anh em, họ hàng cùng tình làng nghĩa xóm sau lưng để tự bươn chải, lo cho cuộc sống bản thân và tương lai gia đình.

Đất nước Việt Nam với nhiều dân tộc cùng các tín ngưỡng khác nhau, chứ không chỉ có một bộ phận nhỏ quanh tòa Đại sứ, thay vì hào hứng với những buổi liên hoan đầy rượu đắt tiền và thức ăn ngon thường được bầy ra ở đây, cần phải thoát ra khỏi lối mòn định kiến để đến với cộng đồng người Việt Công giáo đang hiện diện trên mảnh đất này, vì đó cũng là bổn phận của người đại diện ngoại giao tại Đức.

Xét cho cùng, sự thiếu vắng quan tâm trong thời gian dài dường như làm cho chúng ta liên tưởng tới việc nghị quyết 36 của Bộ Chính trị Việt Nam chưa được đem đến nơi đây một cách đầy đủ.

Những ngọn nến vẫn tiếp tục được thắp lên như họ đã từng làm tại miền quê Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, càng trở nên lung linh và đẹp hơn khi hướng về nơi ánh sáng là các bạn trẻ đang thành tâm cầu nguyện với niềm tin mãnh liệt sẽ vượt qua thời kỳ đen tối này, để cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

Trung Khoa – Thoibao.de 

 

 

 

 

 

 

 

Thánh Lễ bổn mạng (patronatfest) Anre Phu Yen ngày 23.7.2017 tại nhà nhà thờ SS. CORPUS CHRISTI của Katholische Pfarrgemeinde Ss. Corpus Christi. Conrad-Blenkle-Str. 64 10407 Berlin.

Kasse animation 7.8.2023