Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại hội nghị Apec, chính thức đập tan tin đồn về sức khỏe của ông.

Apec một hội nghị quan trọng gồm sự có mặt của nhiều nguyên thủ các quốc gia hùng mạnh đã khai mạc thành công tại Đà Nẵng, một thành phố nhiều tính lịch sử của Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng để APEC tiếp tục là diễn đàn liên kết kinh tế hàng đầu khu vực thì cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cùng chính phủ giải quyết những vấn đề cấp bách.

Mở đầu bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giới thiệu vị trí của mình một cách rất tế nhị và hài hoà, mang lại nhiều cảm giác thân thiện đối với các quý khách đến dự hội nghị.

Ông nói.

Thưa Quý vị,

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng Quý vị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 tại thành phố biển Đà Nẵng – trung tâm phát triển kinh tế miền trung Việt Nam. Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 là sự kiện có quy mô lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp khu vực với sự tham gia của các nhà lãnh đạo APEC, các tổ chức quốc tế và hơn 2.000 doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Sự tham gia đông đảo và tích cực của các bạn ngày hôm nay thể hiện trách nhiệm và tâm huyết của Quý vị cùng chung tay xây dựng châu Á – Thái Bình Dương ngày càng thịnh vượng hơn. Với chủ đề Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung và chương trình nghị sự phong phú, thiết thực, tôi tin tưởng Hội nghị sẽ mở ra những cơ hội lớn cho hợp tác và phát triển” .

Lời mở đầu ngắn gọn và thân thiện về bản thân mình cũng như quốc gia của mình, để phần còn lại nhắc đến tầm quan trọng của hội nghị cũng như các thành viên có mặt đến dự. Cách mở đầu như thế cho thấy nhà nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam rất mong muốn thiện chí được xây dựng một châu Á – Thái Bình Dương hoà bình, phát triển trong tương lai.

Nhìn vị Chủ tịch nước với vóc dáng cao ráo và uy vũ phát biểu trước hôi nghị quan trọng đầy quan khách quốc tế như vậy, khó mấy ai nghĩ rằng ông vừa phải chống đỡ bệnh tình trước đây có vài tháng. Căn bệnh mà nhiều kẻ đã lợi dụng vào đó để nhăm nhe đòi thay thế ông, hay nói đúng hơn là muốn nhằm hạ bệ ông để phục vụ những toan tính đê hèn của chúng. Ba tháng trước, giữa lúc những kẻ nham hiểm đang phao tin đồn về sự vắng mặt và bệnh tình nguy ngập của ông, vị Chủ tịch nước từng dạn dày sương gió trong những năm tháng công tác tại những nơi rừng sâu, nước độc đã xuất hiện mặc dù hốc hác và xanh xao. Nhưng chừng thế cũng đủ dập tan những tin đồn và những âm mưu thâm độc của những kẻ đê tiện đang ngày đêm muốn rối loạn nội bộ, nhằm tiếp tay cho ngoại bang thao túng đất nước ta.

Thật kỳ lạ thay, như hồng phúc của đất nước, sức khoẻ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ khi đó hồi phục qua từng ngày. Để rồi đúng ngày khai mạc hội nghị Apec, giữa muôn ngàn ống kính và hàng ngìn cặp mắt theo dõi, ông đứng sừng sững hiên ngang dõng dạc đọc bài phát biểu chào đón các quý khách với một phong độ điềm đạm, uy nghi nhưng không thiếu sự lịch lãm, thân thiện.

Khó có sự trở lại nào sau bệnh tật mà uy vũ như ông,  trong số những lãnh đạo từ trước đến nay có lẽ ông là người duy nhất trải qua bệnh tình mà đứng vững được như thế. Ông như hiện thân cho ví dụ về đất nước Việt Nam, dù bao nhiêu gian khó ập đến đều vững vàng vượt qua. Để có sự mầu nhiệm ấy, phải hội tụ được nhiều yếu tố như hồng phúc của đất trời và ý chí bản thân vượt qua bệnh tật.

Chúng tôi là những Việt Kiều làm ăn, sinh sống ở nước Đức. Tuy cuộc sống vất vả mưu sinh nhưng trong lòng chúng tôi cũng như bao người Việt khác đều luôn hướng về đất nước, thổn thức theo từng cơn lũ ở quê nhà, hừng hực theo những dòng tin tức về biển đảo quê hương, lo âu khi thấy lãnh đạo trụ cột nước nhà có biến động. Trong những ngày tháng vừa qua, chúng tôi nhiều lần lo âu, khắc khoải mong ngóng về hiện tình sức khoẻ của Chủ tịch nước. Trông ngóng những đoàn công tác của nhà nước qua để hỏi thăm tình hình sức khoẻ Chủ tịch Trần Đại Quang. Đến nay từ xa xôi, theo dõi tin tức từ báo chí nước nhà, thấy hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang mạnh khoẻ và hiên ngang như cây đại thụ, chúng tôi rất đỗi vui mừng.

Những kẻ vì dã tâm nham hiểm lúc trước từng thao túng dư luận về bệnh tình của ông, giờ đây chắc chúng phải câm miệng nhục nhã trước người dân cả nước vì ý đồ thâm độc của chúng đã thất bại.

Nhưng hay để những kẻ đê tiện ấy sang một bên. Đất nước Việt Nam của chúng ta ngày nay đang có rất nhiều khó khăn, thẳng thắn nhìn nhận chúng ta phải khẳng định là như vậy. Từ những việc như môi trường, chủ quyền, an sinh xã hội đến nợ công và phát triển kinh tế, phức tạp về  quan hệ đối ngoại do biến động khác quan trên thế giới, vấn nạn tham nhũng còn nhức nhối và đời sống người dân còn nhiều khó khăn với các vấn đề giáo dục, y tế, giao thông. Trong bối cảnh đó, rất cần những lãnh đạo có nghị lực và bản lĩnh như Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm rường cột để hội tụ niềm tin và hy vọng của nhân dân, tạo động lực và nguồn cổ vũ sức mạnh quần chúng nhân dân, tập hợp những tinh thần ấy lại để xây dựng đất nước ta phát triển hơn, giàu mạnh hơn.

Từ xa xôi, tôi và gia đình cùng bạn bè xin gửi đến Chủ tịch nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Anh Trần Đình Thành tại một cuộc biểu tình do Liên Hiệp Người Việt và các hội đoàn tổ chức ở Berlin, phản đối Trung Quốc xâm phạm biển đảo của Việt Nam

Ông Trần Đình Thành chủ nhà hàng Việt Nam ở Berlin

Trần Đình Thành – Berlin, CHLB Đức.

CHUYỆN VŨ NHÔM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUỐC GIA!

http://thoibao.de/site/News/11052?title=chuyen-vu-nhom-nhin-tu-goc-do-quoc-gia%21

—-

Kasse animation 7.8.2023