Đồng Tâm: Cụ Lê Đình Kình lỗ chỗ vết đạn

Sau cuộc tấn công của Công an VN vào dân Đồng Tâm rạng sáng 9.1.2020, thì cuối cùng báo nhà nước đã phải loan tin đã tiêu diệt được cụ Lê Đình Kình – một Đảng viên trung kiên của ĐCS VN với 60 năm tuổi Đảng, hơn cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Một trang báo chính thống, VietNamNet, xác nhận đại diện UBND xã Đồng Tâm cho biết, xã vừa bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người nhà.
VietNamNet viết: “Trong vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào sáng ngày 9/1, ông Lê Đình Kình đã bị tử vong.”
“Con gái ông Kình, bà Lê Thị Nhung là người đại diện gia đình nhận thi thể.”

Cụ Lê Đình Kình qua nét vẽ của họa sỹ Lê Sa Long

Cũng theo VietNamNet: “Đại diện UBND xã Đồng Tâm cũng cho biết, chiều nay, lực lượng chức năng đã bàn giao nhà của ông Kình cho gia đình. Việc an táng ông Kình sẽ được tổ chức tại ngôi nhà ông Kình sinh sống tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm.”
“Cũng trong ngày hôm nay, 4 người dân đã được lực lượng chức năng thả về địa phương, gồm 2 nam, 2 nữ,”
theo trang tin này.

Không được bắn vào dân

Truyền thông nhà nước dưới sự chỉ đạo của Đảnh Cộng sản, chỉ được đăng các dòng tin theo định hướng phục vụ nhà cầm quyền, và lờ đi thực tế diễn ra.
Facebooker Phạm Ngọc Hưng: “Luận điểm đồng Sênh là đất quốc phòng mà chính quyền có nghĩa vụ thu hồi nên trách nhiệm mất mát thuộc về người dân Đồng Tâm là nguỵ biện.
Luận điểm chính quyền cử công an xuống Đồng Tâm để thi hành công vụ nên việc chết người là do dân chống lại thi hành công vụ cũng là nguỵ biện.
Bởi lẽ, lý lẽ nào biện minh được việc chính quyền đưa cả trung đoàn trang bị thiết giáp súng ống tận răng tập kích vào làng lúc tờ mờ sáng?
Lý lẽ nào tránh được mô tả cuộc tập kích đó như là một trận càn?
Thế nên, trước khi bàn đúng-sai nguồn gốc đất, trước khi nói thế nào là công vụ và chống thi hành công vụ, hãy công nhận một điều sơ đẳng nhất, đấy là: KHÔNG ĐƯỢC BẮN VÀO DÂN”.

‘Để đổ tội cho dân Đồng Tâm?’
Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ DN (BSA), phẫn nộ:
Sau nhiều tháng ngày dò xét, theo dõi, rồi lên kế hoach bố ráp, hủy diệt rất qui mô và chi li, sao họ để cho lính chết nhiều thế? Những mạng người ấy chết, ai chịu trách nhiệm từ căn gốc? Nói điều binh kém, chắc chắn các vị chỉ huy không chịu, chỉ có thể nói họ muốn làm như thế?
Để đổ tội cho dân Đồng Tâm và cho cả một gia tộc dám “cầm đầu” dân ĐT chống họ? Nếu cụ Kình tham lam thủ đoạn như họ công khai trên báo, thì bao nhiêu năm tháng sống cạnh gia đình cụ, dân làng Đồng Tâm mê muội gì, khó khăn gì mà không trói gô cụ già 84 tuổi đem nộp công an?

Hiện trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền mạnh video clip và hình ảnh ghi lại cảnh thi thể cụ Lê Đình Kình với vết mổ chạy dọc phía trước cơ thể.
Anh Trịnh Bá Tư viết trên Facebook cá nhân rằng, “Thi thể cụ Kình bị đánh gãy rời chân trái, đầu be bét máu, bị trúng một viên đạn ngay tim, máu me đầy giường cụ nằm. Cụ chết lúc 3 giờ sáng hôm 9 Tháng Giêng, tại lầu 2 ngay nhà cụ.”

Người Đảng viên trung kiên với 60 tuổi đảng – ông Lê Đình Kình đã phải chịu cái chết đau đớn và hết sức dã man từ những viên đạn do chính những người đồng chí của ông bắn ra từ họng súng tiểu liên.
Vụ việc Công an Việt Nam theo lệnh của Đảng Cộng sản khủng bố người dân Đồng Tâm ngay rạng sáng 9.1.2020, khi cả xã từ người lớn, trẻ em và phụ nữ đang chìm trong giấc ngủ đã vạch trần bộ mặt thật của những người đứng đầu đất nước.
Giờ đây họ đã mất hoàn toàn lòng tin từ nhân dân và các đảng viên chân chính. Chỉ còn lại những khuôn mặt tàn ác và sẵn sàng nhả đạn vào nhân dân Viêt Nam.

Trung Nam từ Đà Nẵng – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023