Bài báo của tờ Đại Đoàn Kết về Nguyễn Nhân Chinh, tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, bị gỡ bỏ

Bài báo trên tờ Đại Đoàn Kết ra ngày 24-7-2020 bị gỡ bỏ sau khi đăng vài giờ

Hôm nay 24/7/2020, một bài báo trên tờ Đại Đoàn Kết mang tựa đề ‘Một người làm quan…’ đã bị gỡ bỏ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau khi đăng.  Link của bài báo không còn truy cập được nữa: http://daidoanket.vn/mot-nguoi-lam-quan-501949.html

Bài báo mở đầu bằng câu: „Những trường hợp bổ nhiệm sai, ‘làm quan tắt’ nhất là với người thân thích đang góp phần làm xói mòn niềm tin của người dân“. Và cuối bài, tác giả Tú Anh đã cẩn thận trích dẫn lời dạy của Bác Hồ về công tác cán bộ, nhưng mặc dù đã che chắn kỹ như vậy, bài báo chỉ sống được một vài tiếng đồng hồ.

Sau khi bài báo trên tờ Đại Đoàn Kết bị gỡ bỏ, thì tờ Tuổi trẻ đăng tin: Con trai bí thư tỉnh ủy làm bí thư Thành ủy Bắc Ninh: ‘Việc này không vướng quy định nào‘. Trả lời tờ Tuổi Trẻ qua điện thoại về việc ông Nguyễn Nhân Chinh (36 tuổi) con trai bí thư tỉnh ủy được chỉ định làm bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Hùng – trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh – nói việc này không vướng quy định nào của Đảng.

Một nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức trung ương cũng nói với tờ Tuổi Trẻ rằng, „các quy định hiện hành của Đảng không hề có quy định nào nói bố làm bí thư tỉnh ủy thì con cái không được làm bí thư thành ủy cả“.

Tuy nhiên, bài báo trên tờ Đại Đoàn Kết có nêu ra một sự bất thường, ông Nguyễn Nhân Chinh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, thay vì để cho Đại hội bầu ra như thường lệ, trích nguyên văn như sau:

„… ngày 17/6, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn được tái cử giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Và sau đó khoảng 23 ngày, ông Tuấn được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hẳn là việc bổ sung ông Tuấn làm Phó Chủ tịch tỉnh không phải chuyện ngày một ngày hai. Tại sao Tỉnh ủy không giới thiệu và đề nghị HĐND họp bất thường để bầu ông Tuấn rồi tổ chức Đại hội Đảng bộ TP Bắc Ninh. Khi đó, nhân sự Bí thư Thành ủy Bắc Ninh do Đại hội bầu ra. Nếu vậy, tôi tin rằng dư luận ´tâm phục, khẩu phục´ với nhân sự được bầu giữ vị trí này. Và không ai có thể xuyên tạc rằng, xứ quan họ là cả họ làm quan“.

Đó chính là lý do tại sao bài báo trên tờ Đại Đoàn Kết bị gỡ bỏ sau khi đăng vài giờ.

Truyền thống „Bí thư bố, Bí thư con” của Bắc Ninh

Ngoài ra trên facebook của mình, nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho biết, ông Vương Quốc Tuấn là – người tiền nhiệm để lại ghế Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho ông Nguyễn Nhân Chinh – là con rễ của ông Trần Văn Tuý (hiện là Trưởng ban Công tác đại biểu của UBTVQH). Ông Túy cũng để lại ghế Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho ông Chiến hồi năm 2015.

Con đường công danh không khác gì ông Chinh, ông Tuấn cũng là Bí thư tỉnh đoàn, hồi năm 2015 ở độ tuổi 3X thì được bố Túy bế lên ghế Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (cũng không qua bầu bán mà là được phân công, chỉ định giữ chức này).

Cặp cha vợ, con rể Túy – Tuấn để hai cái ghế Bí thư Tỉnh ủy/ Thành ủy lại cho cặp cha con Chiến – Chinh. Có vẻ như, đây là truyền thống “Bí thư bố, Bí thư con” ở Bắc Ninh.

Hiếu Bá Linh

Kasse animation 7.8.2023