Tô Lâm vội “bắt” Nguyễn Đức Chung – Đồng đội và hàng xóm nói gì?

Link Video: https://youtu.be/wntfxZps14c

Việc báo chí đồng loạt đưa tin bắt giam ông Nguyễn Đức Chung vào tối thứ sáu ngày 28-8, nhưng không có một tấm ảnh nào vẫn đang khiến dư luận không ngớt xôn xao bàn tán.

Báo chí trong nước mô tả rằng: gia đình ông Nguyễn Đức Chung hoàn toàn bất ngờ và sốc khi nghe tin.

Trước biến cố của con trai, bà cụ thân sinh của ông Nguyễn Đức Chung liên tục khóc.

Ngay tại thời điểm khám nhà, con trai ông là anh Nguyễn Đức Hạnh không ở Hà Nội, sáng hôm sau mới về được.

Mẹ ông Chung tuổi đã cao, có bệnh và giờ liên tục khóc trước biến cố của con trai bà.

Ngay trong tối 28/8, nhiều họ hàng, đồng nghiệp của gia đình ông cũng đến chia sẻ, mẹ ông Chung khi đó phải có người dìu tới“, nguồn tin chia sẻ với báo Tiền phong.

Phóng viên đặt câu hỏi, ông Nguyễn Đức Chung có chia sẻ gì với gia đình trước khi bị bắt tạm giam? Vị này nhận định: “Có lẽ ông Chung không chia sẻ nhiều với gia đình về những việc liên quan bản thân nhằm tránh cho mọi người phải suy nghĩ”.

Việc bắt tạm giam và khám xét nhà, nơi làm việc của ông Đức Chung cũng khiến người dân trên phố Trung Liệt bất ngờ.

Một người cho biết là hàng xóm của ông Chung nói thêm: “Ông ấy sống với hàng xóm láng giềng xung quanh rất tốt còn ông ấy làm gì ngoài xã hội chúng tôi không thể biết được. Khi nghe tin bắt ông ấy, tất cả hàng xóm chạy ra xem thế nào nhưng thấy rất đáng thương. Chúng tôi là người dân và thấy ông ấy làm được nhiều cái tốt, còn vi phạm thế nào chúng tôi chưa biết”.

Một phụ nữ tên Hoa cũng nói: “Nhà tôi quê Phú Thọ, cách nhà ông Chung một đoạn và về Hà Nội cũng sống cùng ngõ. Tết hằng năm, ông ấy đều tặng quà cho những cụ già 70 – 80 tuổi trở lên và những gia đình nghèo khó ở quê, giờ bị bắt thấy rất thương”.

Cạnh đó, một phụ nữ chia sẻ thêm: “Ở tổ dân phố cũng vậy, ông ấy hay quan tâm những người già cả, khó khăn, rất tình cảm. Sáng nào cũng có lái xe đến đón bác đi làm, ông ấy vẫn chủ động chào hỏi mọi người xung quanh, rất gần gũi. Cá nhân tôi đánh giá ông Chung là người tốt, sống chan hòa với mọi người, gần gũi với nhân dân còn công việc của ông ấy chúng tôi không biết”.

Ảnh: tối 28-8, một đoàn xe biển xanh của Bộ Công an cũng đồng thời đến khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung tại UBND Tp Hà nội

Facebook Trang Nguyen đưa ra nhận định rằng: CHẾ ĐỘ NÀY KHÔNG ƯA NHỮNG KẺ NHƯ CHUNG CON.

Nguyễn Đức Chung có tính cách quyết liệt là điều khó ai phủ nhận. So với các Chủ tịch Hà Nội tiền nhiệm như Nguyễn Quốc Triệu, Nguyễn Thế Thảo thì Chung Con trẻ, cá tính hơn hẳn.

Trong chế độ cộng sản, những kẻ có cá tính vốn dĩ không được chào đón. Cứ nhìn tấm gương Đinh La Thăng và Nguyễn Bá Thanh sẽ rõ.

Một tổ chức càng độc tài, càng đề phòng những “kẻ khác biệt”.

Vấn đề của những “kẻ khác biệt”, không sớm thì muộn họ sẽ phá vỡ trật tự ổn định vốn có của tổ chức, hoặc là họ sẽ chống lại những thay đổi của tổ chức trong tương lai.

Nhìn chung, lãnh đạo cộng sản không ưa dùng những kẻ cứng đầu. Không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta thấy những người cộng sản đều có phong cách bảo thủ như nhau.

Tóm lại, anh Chung có tài liệu mật gì thì tung hết ra đi. Khoanh tay chịu trói như lúc này thì hèn quá. Tính cách mạo hiểm thời làm đội trưởng đội trọng án đâu rồi.”

Một số Facebook so sánh những sai phạm tày trời như Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải ở TpHCM mà chỉ bị phê bình khiển trách chứ không thấy cơ quan chức năng đụng đến sợi lông chân nào của những Cang Hải. Cùng quan điểm ấy,  Facebook Nguyễn Đăng Hải đưa ra phân tích:

Anh Chung Mini tính ra sai phạm kinh tế khoảng 5 tỷ thì tống vô tù. Nguyễn Thanh Nghị bí thư Kiên Giang sai phạm khoảng hơn 2300 tỷ thì thẳng đường vào bộ chính trị, trở thành ủy viên bộ chính trị trẻ nhất VN trong lịch sử.

Ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, khi ấy là Giám đốc Công an Hà Nội tại phiên thảo luận về Bộ Luật hình sự sửa đổi chiều 26/5/2015, đưa ra quan điểm không có lý do gì lại không tử hình tội tham nhũng: “Người nghèo đi buôn ma tuý bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình. Người có học hàm, am hiểu pháp luật, được giáo dục, lại tham ô tham nhũng mà thoát được án tử hình thì có điều gì đó không công bằng ở đây”.

Vấn đề không phải là sai phạm bao nhiêu, mà cái chính là bạn là con ai”.

Liên kết với vụ Đồng Tâm sắp đưa xét xử và sự kiện Bộ Công an hành quyết ông Lê Đình Kình trên giường ngủ, Blogger Bùi Thanh Hiếu nói: “Anh Chung Con ngày xưa bắn một thằng đang khống chế đứa bé, anh được phong anh hùng vũ trang nhân dân.

Nay, anh cảnh sát nào bắt một kẻ khủng bố 84 tuổi đang cầm lựu đạn (trước đó kẻ ấy vừa ném xăng thiêu chết 3 cảnh sát) chống cự đến cùng, rất nguy hiểm cho tính mạng các cảnh sát khác, anh ở đâu rồi, ra mà nhận huân chương và danh hiệu đi chứ? Đề nghị bộ công an soạn kịch bản và lôi ra một anh đóng vai đấy cho dân tình họ khỏi thắc mắc.”

Nhà báo Nguyễn Như Phong, nguyên Tổng biên tập báo Petrotimes tự sự với tư cách bè bạn với ông Chung như sau:

Tôi và Nguyễn Đức Chung!

Trước khi viết vào nội dung chính, tôi có mấy lời này:

Tôi luôn luôn có quan điểm là: Đối với bạn bè, phải có thủy, có chung. Bạn bè có thể mắc sai lầm, có thể làm nên tội, có thể phải vào tù… Nhưng đó là việc của họ với xã hội, với luật pháp. Ai làm sai, thì phải chịu. Còn nếu họ chưa xấu với mình, chưa phản bội tình bạn, thì trong lúc họ hoạn nạn, khó khăn, trong lúc họ có thể tuyệt vọng… Thì không được bỏ bạn.

Cho nên, khi tôi viết Phan Văn Vĩnh, Bắc Hà, Đinh La Thăng… hay một số bạn khác và Nguyễn Đức Chung, nếu ai có lời bình luận móc máy, “giọng đểu” thì tôi gạch tên ngay. Đừng có vào Fb của tôi để chửi bạn tôi. Còn ai thích phê phán, thích lên án họ thế nào thì cứ việc tự mà viết.

Ảnh: người dân Thủ Thiêm khóc cạn nước mắt suốt 20 năm qua nhưng ông Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang chỉ bị khiển trách

Trong mấy ngày qua, tôi cũng đã gạch đi một số người…

Trở lại chuyện với Nguyễn Đức Chung.

Tôi gắn bó với Chung bắt đầu từ vụ án buôn bán ma tuý Xiêng Phênh năm 1997. Khi đó, anh là Đội phó Đội Điều tra Trọng án của Phòng CSCA HN- Tại 55 Lý Thường Kiệt. Anh Nguyễn Đức Nhanh là người cùng làng với tôi và là Trưởng phòng.

Trong vụ án ấy, có ba người kể cho tôi nghe “âm ti củ tỉ” về quá trình điều tra, về từng đối tượng của vụ án, cũng như các biện pháp nghiệp vụ mà các anh áp dụng, đó là anh Nhanh, Nguyễn Đức Chung và anh Quang Trong.

Rồi sau nay, tôi gắn bó với Chung trong nhiều chuyên án lớn của CAHN, như vụ hiệu vàng Kim Sinh, vụ 2 tử tù trốn trại; vụ Nguyễn Đức Nghĩa… và rất nhiều vụ án khác, khi Chung làm Trưởng phòng CSHS, rồi Phó Giám đốc và cả khi là Giám đốc…

Điều mà tôi cực kỳ nể trọng Chung là anh có tư duy điều tra rất sắc sảo, thông minh và có trí nhớ tuyệt vời. Đặc biệt là có tài bẩm sinh về điều tra.

 Vào những năm cuối thập kỷ 90 và đầu những năm 2000, Chung được coi là một “cao thủ” trong điều tra án hình sự, cùng với Nguyễn Đức Nhanh, Dương Tự Trọng (Hải Phòng); Nguyễn Mạnh Trung (CATP HCM); Phan Văn Vĩnh (Nam Định)…

Có một điều mà không ai biết, đó là tôi luôn nhờ  Chung “tham mưu” cho về các kịch bản phim Chạy Án, Bí mật Tam Giác Vàng, Quỷ ám, Bí mật những cuộc đời… Sở dĩ tôi phải nhờ Chung là vì khi viết tiểu thuyết, viết kịch bản, mình phải hư cấu… Nhưng sự hư cấu đó có hợp lý, có đúng nghiệp vụ CA, hay có đúng tố tụng không thì phải hỏi người có nghề… Mà có hai người tôi hay phải hỏi nhất đó là Chung và anh Nguyễn Hải Phong, nguyên Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSTC…

Rồi Chung làm Giám đốc CA HN, làm Chủ tịch UBND HN… Mừng cho Chung, nhưng cũng lo, vì đang làm CA, nay lại sang một lĩnh vực hoàn toàn khác, không biết rồi sẽ ra sao. Hơn nữa, Hà Nội vốn là “đất dữ“, quan chức HN vốn nổi tiếng là làm ăn “củ chuối“, nói về thủ đoạn “hành” dân, thủ đoạn ăn tiền doanh nghiệp thì quan chức HN có lẽ đứng đầu cả nước.

Nhưng rồi cứ thấy HN phát triển nhanh, mạnh. Thấy văn hóa ứng xử người HN được “nhích” lên, thấy trật tự đô thị khá hẳn thấy người dân khen Chủ tịch… thì cũng thấy vui, và yên tâm.

Tôi cũng nhận được nhiều thông tin không thuận về Chung, mà chủ yếu cũng là từ những quan chức HN- Nào là Chung độc đoán, là chuyên quyền, là vô hiệu hóa các Phó CT, nào là gia trưởng, là vân vân và vân vân… Tôi cũng nói cho Chung biết dư luận đó… Nhưng Chung chỉ bảo : “Em biết chứ.?”

Ảnh: Ông Nguyễn Đức Chung (bên trái) cùng cán bộ Công an Hà Nội dẫn giải nghi phạm khống chế con tin ở Thanh Xuân năm 2014. Đó là một trong những chiến tích phá án khiến ông Chung thăng tiến rất nhanh trong quá khứ

Một năm, đôi ba lần, Chung lại bảo vợ tôi nấu bún ốc cho ăn và bữa nào cũng chỉ độc một món bún ốc… nấu kiểu ngày xưa.

Đến khi Chung bị bắt, một ông lãnh đạo cấp rất to, nói với tôi: “Tao thương thằng Chung quá. Tao cũng có lỗi là không cương quyết ngăn cản nó ngày ấy… Tao đã khuyên nó là cứ ở CA, đừng về HN làm gì… Nhưng nó muốn thử sức mình?”.

Những sai lầm mà Chung phạm phải, nay không còn có cơ hội để sửa chữa…

Nhưng cơ hội về ăn bún ốc với nhau thì chắc chắn còn!” Ông Nguyễn Như Phong tâm sự.

Facebook Trần Hoàng Minh thì đưa ra câu khen ngợi: ANH CHUNG MINI KHÁ LẮM. Ông Minh viết tiếp: “Nếu tin anh chung tự tử là thật thì tôi càng trọng anh ấy hơn. Trước nay tôi vẫn trọng anh ấy hơn mấy thằng chủ tich bí thư khác, nếu thêm được hành động này nữa thì rất đáng khen.

Nếu anh không thành công thì tính lại bài tuyệt thực. Chịu đói thì tất nhiên là khó hơn một phát chết ngay, nhưng không ai can thiệp được, tự chủ được.

Chỉ cần anh ra tòa trong trạng thái tiều tụy ốm o thôi là bọn công an đồng đội cũ chơi anh đã bị dân bóc mẽ nhục mặt rồi. Còn nếu anh nghẻo trong kho, thì anh em facebook xin phong anh làm anh hùng.

Anh Trần bắc hà đã mở ra lối đi tiên phong này, không ăn nữa để chết một cách hiên ngang.

Đừng để bọn nó trấn áp đến nỗi hoảng loạn, ra tòa khóc tu tu như trẻ con xin lỗi mẹ Trọng thì nhục một đời lính, một thiếu tướng thực chiến anh nhé.

Vả lại về mặt thực tế, khi anh đã rơi vào hang hổ rồi thì chỉ có 1 cách duy nhất là chiến đấu với chúng. Nếu anh buông xuôi thì anh sẽ bị biến thành con chuột để đàn mèo vờn chán chê không cho chết ngay, như anh đinh la thăng bây giờ, nhục lắm khổ lắm và tuyệt vọng nữa.

Anh phải ngã giá với chúng bằng cách tuyệt thực, đầu tiên phải cho gặp người nhà, phải có văn bản thỏa thuận do đích thân bộ trưởng côn an tô lâm ký vào, là nếu anh hợp tác điều tra thì vv…, phải giao cho vợ một bản, luật sư một bản (anh có luât sư chưa), sẵn sàng tung lên mạng bất cứ lúc nào; anh cũng phải điều đình với bọn nó để chị hoa sang mỹ với 2 con, trong tay mang theo khế ước.

Phải rắn anh ơi, anh vẫn đường đường là ủy viên trung ương đảng đấy nhé. Muốn cách cái chức này của anh thì phải họp trung ương đảng để cách. Bây giờ cơ hội vẫn còn, hãy tận dụng tốt.” Đó là nhận định hôm 21-8 trước khi ông Nguyễn Đức Chung bị bắt.

Ảnh: Đại tá Nguyễn Như Phong, nguyên tổng biên tập báo Petrotimes đã bị bị cách chức và thu hồi thẻ nhà báo hồi năm 2016 vì ông dám đăng bài phỏng vấn Người Buôn Gió, tức Blogger Bùi Thanh Hiếu, khi ấy đang ở Berlin Đức

Nhà báo Mạnh Quân đưa ra bài bình luận với tựa đề: Tiếc cho “Little Chung” (nghĩa là Chung Con)

Chiều nay trên đường đi làm về, trên đường Kim Mã, nhìn rặng cây bàng Đài Loan bắt đầu xòe tán, tự nhiên thấy thật đáng tiếc cho anh Chung.

Không phải ông nào làm Chủ tịch Hà Nội cũng để lại vài thứ khiến người ta phải nhớ đến. Ít nhất là có 2 việc anh Chung  làm khá ổn. Đó là chương trình trồng 1 triệu cây xanh, lẽ ra năm 2020 mới hoàn thành nhưng năm 2018 chương trình này đã xong.

Hiện nay, đi trên nhiều tuyến đường: Kim Mã, Láng, Xã Đàn… là ta thấy có những hàng cây mới, giống mới, cây cũng không lớn lắm nhưng bắt đầu xòe tán khá rộng, giảm bớt ánh nắng quá gắt như hè năm nay. Loại cây mới này rất hiệu qủa, khác hẳn những giống cây xà cừ, phượng …liên tục đổ mỗi lần mưa bão, làm chết và bị thương bao nhiêu người mấy năm qua.

Trong nhiệm kỳ của ông Chung “con”, người ta cũng đã thấy, nhiều tuyến đường ở HN được cải tạo, mở rộng ra rất hợp lý như đường Láng, Nghi Tàm…giúp cải thiện rõ rệt tình trạng ách tắc.

Và các hoạt động chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19, có thể nói khá ấn tượng và hiệu quả. Sẽ rất khó để tìm được người thay thế anh Chung có thể làm quyết liệt như đánh trận như vậy (Tôi không tin ông Chu Ngọc Anh lắm, kk): Chặn F0, quây F1…rất nhanh và ai cũng đều cảm nhận thấy hiệu quả từ các quyết định, chỉ đạo của ông này.

Nhiều người quen anh Chung “con” cũng biết rằng, ông Chủ tịch HN cũng có nhiều chuyện chẳng hay ho gì, cũng tranh thủ chiếc ghế của mình làm chuyện nọ, chuyện kia đoạt lợi hay để người nhà can dự, hưởng lợi chỗ này, chỗ kia là cũng không ít. Ngay cả việc trồng cây, những vụ trồng cây vàng tâm, rồi vụ mua hóa chất độc quyền ở siêu thị Minh Hoa…do anh chỉ đạo hay có liên quan, cũng gây ra những tai tiếng nhất định.

Những cái đó, rồi cơ quan kiểm tra Đảng, cơ quan điều tra chắc sẽ làm rõ, công bố cả thôi và sự nghiệp của anh Chung-người từng được coi như “diều gặp bão”, kể từ khi mới là Trưởng phòng CSHS CA Hà Nội lên vị trí đứng đầu UBND HN có vài năm- nếu chỉ dừng lại ở việc nghỉ làm Chủ tịch HN thôi thì còn phúc tổ. Đã có những thông tin cho thấy, sự nghiệp của anh sẽ kết thúc theo chiều hướng xấu hơn rất nhiều.

Nhưng dù sao, người ta bảo, làm thằng đàn ông trên đời, nếu không để lại tiếng thơm muôn đời thì cũng nên để tiếng thối vạn năm. Anh Chung thì được cả tiếng thơm lẫn tiếng thối, dù cũng chẳng được vạn năm đâu, nhưng để lại độ 5-7 năm, khiến dân Thủ Đô, nhiều người cũng có chút luyến tiếc cũng là quý lắm. Còn hơn khối ông quan chức khác như anh tiền nhiêm của anh, chỉ thấy có tiếng thối mà thôi….” Nhà báo Mạnh Quân chia sẻ cảm xúc.

Ảnh: dự án trồng 1 triệu cây xanh ở Hà nội của chủ tịch Nguyễn Đức Chung khiến cho nhiều người dân ghi nhớ

Hoàng Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ Nguyễn Đức Chung: Đảng trưởng “bắt” anh hùng – Đồng chí “thịt” lẫn nhau

>>> Dự Đại hội, đảng viên nhận cặp – Ăn ve sầu, trẻ em “vì sở thích”?

>>> Quan chức Đảng “run sợ” – Truy tiếp 24 người Việt Nam có Quốc tịch Đảo Síp

Vụ Nguyễn Đức Chung: Đảng trưởng “Bắt” anh hùng – Đồng chí “Thịt” lẫn nhau

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT

Kasse animation 7.8.2023