Nguyễn Thị Kim Ngân mất quyền lực và số phận 300 chiếc áo dài

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=xzteF8YwuY0

Ít nhất là 5 năm tới cũng sẽ không có người phụ nữ nào leo cao bằng bà Ngân. Đây là kỳ tích cho một phụ nữ trong bộ máy chính quyền Cộng sản Việt Nam. Như vậy tính từ thời mà ĐCS giành chính quyền vào năm 1945 cho đến 5 năm sau là hết 80 năm, thì duy nhất chỉ có một mình bà Ngân thiết lập nhiều kỷ lục mà khó có người phụ nữ nào trong ĐCS phá được.

Được biết, nhiệm kỳ trung ương đảng khóa XII cũng là nhiệm kỳ mà ĐCS thiết lập về kỷ lục số lượng phụ nữ trong bộ chính trị với 3 người, và đó cũng là thời kỳ mà số ủy viên Bộ Chính Trị đông nhất, đến 19 người nhiều hơn cả số lượng ủy viên Bộ Chính Trị của khóa XIII.

Không biết vì lí do gì mà trung ương đảng khóa XII lại có nhiều sự bất thường như vậy. Cũng trong khóa XII, ĐCS Việt Nam mới có một ủy viên Bộ Chính Trị vào tù. Lịch sử chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Được biết, trước đây ông Nguyễn Hà Phan cũng bị lột chức khi đang là ủy viên Bộ Chính Trị, nhưng ông chưa hề bị bỏ tù. Nói thế để thấy trung ương đảng khóa XII có nhiều biến động hơn bao giờ hết.

Ngoài những tên tuổi đã vào tù thì còn những tên tuổi khác như Lê Thanh Hải, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua cũng đang dự bị để vào tù. Tổng cộng 3 ủy viên bộ chính trị và 2 ủy viên trung ương đảng đã bị liệt vào hàng củi chờ đem đốt ở ngay trung ương khóa XII.

Có ý kiến cho rằng, đấu đá cung đình khốc liệt nhất là trung ương đảng khóa XI, khi mà phe ông Nguyễn Tấn Dũng và phe ông Nguyễn Phú Trọng đánh nhau không khoang nhượng. Trong nhiệm kỳ đó, lần lược Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Bá Thanh đã phải mất mạng thì đủ hiểu tính khốc liệt của chiến trường nội bộ trong cung đình ĐCS.

Được biết trận chiến giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã ngã ngũ khi mà cuộc dàn xếp cho đại hội XII diễn ra. Điều ông Nguyễn Phú Trọng cần nhất lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng phải rút khỏi Bộ Chính Trị. Vì cái giá đó mà ông Trọng phải nhượng bộ ông Nguyễn Tấn Dũng một số điều kiện trước khi rút.

Thực ra thời điểm đó ông Nguyễn Phú Trọng có mạnh hơn ông Dũng thật nhưng mà không vượt trội, vậy nên mới dẫn đến thỏa hiệp trước đại hội để đưa một số nhân vật thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng vào Bộ Chính Trị và Tứ Trụ. Vậy nên mới có cái lò sau đại hội XII dùng để đốt những thanh củi mà ông Trọng cho là nguy hiểm thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng. Lần thương thảo đó, ông Dũng đã đưa được bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào tứ trụ và từ đó bà Ngân mới thiết lập nên nhiều cái nhất trong giới phụ nữ làm chính trị ở Việt Nam.

Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là giúp bà Ngân vào tứ trụ

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân có nhiều cái nhất

Cái nhất thứ nhất mà ai cũng thấy, đó là ngườu phụ nữ quyền lực nhất của ĐCS từ trước tới nay. Phụ nữ làm bộ trưởng thì nhiều, làm phó chủ tịch nước cũng nhiều nhưng phụ nữ giữ một ghế trong tứ trụ thì cho đến nay và ít 5 năm sau, chỉ duy nhất có mình bà Ngân là đạt được. Được biết, khi ngồi chiếc ghế quyền lực thứ tư trong tứ trụ thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã điều hành các buổi diễn kịch của quốc hội khá thành công. Tuy nhiên vì là ủy viên bộ chính trị, bà phải nói theo ý đảng không thể khác được. Điều đặc biệt là vụ án Hồ Duy Hải, bà đã nhận lá đơn kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng nhưng bà vẫn im lặng một cách đáng sợ. Trong khi đó, Hồ Duy Hải là một người dân miền tây nam bộ như bà mà bà không một chút thương xót dù biết anh ta đang bị ép chết oan.

Bà Ngân là người phụ nữ có nhan sắc nhất trong các chính trị gia Việt Nam từ trước đến nay. Cao ráo, khuôn mặt đẹp và dáng cũng đẹp là những gì mà nhiều người nhận xét. Khi bà mới nhậm chức chủ tịch quốc hội, bà đang ở tuổi 62, ấy vậy mà trông bà vẫn trẻ. Có lẽ đàn bà có tiền có quyền nên không già. Dù biết rằng, lương của chủ tịch quốc hội chỉ tầm 18 triệu một tháng, số tiền đó không biết đủ để bà lo chi phí mỹ phẩm trong một tháng hay không chứ nói gì đến chi phí ăn ở cho gia đình?!

Khi làm chủ tịch quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân có một câu phát biểu làm phẫn nộ xã hội. Đấy cũng là một cái nhất của bà. Câu phát biểu đó là gì? Xin thưa đó là “Họ đã làm gì cho đất nước chưa?!”. Một câu phát biểu bị cho là vong ân bội nghĩa với nhân dân. Chính ĐCS cũng đã dùng khẩu hiệu “nhà nước của dân do dân và vì dân” để mị dân mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu câu nói ấy chẳng khác nòa bà phủ nhận vai trò của nhân dân trong nhà nước. Cả bộ máy song trùng của nhà nước CS sống nhờ tiền thuế của dân nhưng bà Ngân lại phát biểu một câu rất thiếu suy nghĩ như vậy. Câu nói này là một vết đen trong sự nghiệp chính trị của bà. Không thể gột rửa được.

Cái nhất thứ nhất, bà có nhan sắc hơn so với Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai trong Bộ Chính Trị

Tai tiếng 300 chiếc áo dài đắc tiền

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2019, nhà thiết kế áo dài Võ Việt Chung vô tình tiết lộ thành tích của mình để quảng bá thương hiệu. Ông cho biết là chính ông đã may cho bà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân khoảng 300 bộ áo dài từ năm 2016 cho đến nay. Lập tức thông tin này gây bão trên cộng đòng mạng.

Việc một cá nhân may bao nhiêu áo dài dân không quan tâm làm gì cả, nhưng đây là bà chủ tịch quốc hội. Bà đang sử dụng tiền thuế của dân cho công việc của bà nên xã hội mới dậy sóng. Người ta tính sơ sơ, với lương chủ tịch quốc hội khoảng 18 triệu mỗi tháng thì mỗi năm bà Ngân chỉ có 216 triệu nếu không chi tiêu. Và 5 năm ngồi ghế chủ tịch quốc hội bà chỉ nhận được 1 tỷ không trăm 80 triệu tiền lương. Được biết mỗi chiếc áo dài do Võ Việt Chung thiết kế khoảng 100 triệu đồng. Vậy 5 năm làm chủ tịch quốc hội, lương bà chỉ mua được 10 chiếc áo dài Võ Việt Chung mà thôi, còn 290 chiếc áo dài còn lại bà lấy tiền đâu mà trả? Đó là vấn đề người dân bức xúc.

Với 300 bộ của Võ Việt Chung thì ngân sách phải chi không thể dưới 30 tỷ đồng. Vấn đề là bà Ngân dùng áo dài cho công vụ thì tất bà có thể yêu cầu ngân sách chi ra số tiền này. Đây là sự lãng phí không thể chấp nhận được, trong khi đó dân nghèo miền núi kiếm mỗi ngày 50 ngàn đồng vẫn không có thì khác nào bà đã lãng phí mồ hôi nước mắt của người dân?

Điều đáng nói là bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng làm bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội nhưng bà không cảm thông với nỗi khổ người dân mà bà lại có cách sống xa hoa không cần thiết.

Biết rằng phụ nữ thì cần phải làm đẹp, biết rằng áo dài là quốc phục. Nhưng đến 300 chiếc áo dài thì có thể nói, chỉ có thể mỗi lần bà Ngân mặc một chiếc rồi vứt chứ khó mà có cơ hội để mặc lại chiếc áo dài cũ. Trị giá mỗi chiếc áo dài đến 100 triệu, như thế là vô cùng lãng phí.

Có lẽ tai tiếng về 300 chiếc áo dài và câu nói vô trách nhiệm “họ đã làm gì cho đất nước” gắn với tên tuổi bà Ngân suốt đời. Sẽ không tẩy rửa được nữa.

Số phận 300 chiếc áo dài như thế nào sau khi bà bị tước bỏ quyền lực?

Vào ngày 30/3 này sẽ là ngày cuối cùng bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn giữ quyền lực. Sang ngày 31/3, bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ còn lại chức danh Cựu Chủ Tịch quốc hội, và bà chính thức về vườn không làm công việc nhà nước nữa.

Theo nhiều ý kiến trên mạng, thì người ta cho rằng không đời nào bà Ngân bỏ tiền túi đến 30 tỷ đồng để mua 300 chiếc áo dài cho mình cả, mà bà yêu cầu nhà nước phải chi cho bà khoản này, vì áo dài là quốc phục mà bà sử dụng cho vai trò công vụ, nó tựa như xe công và tài xế riêng dành để đưa đón bà theo tiêu chuẩn công vụ mà luật đã quy định. Ngay cả nhà công vụ bà cũng phải trả lại chứ không thể sở hữu riêng.

Như vậy theo nguyên tắc, những gì được cấp theo quy định công vụ thì bà phải trả lại chứ ai cho bà mang về? Với 30 tỷ đồng thì người ta có thể xắm Rolls Royce cho bà chứ nói gì đến những xe phổ thông? Vậy thì xe công vụ  phải trả lại thì lý gì áo dài không trả lại? Tuy nhiên, nếu bà trả lại 300 chiếc áo dài thì đó là một đề tài làm cho giới báo chí bàn tán không ngớt.

Nếu giả sử như 300 chiếc áo dài ấy là do tiền túi bà Ngân bỏ ra (hướng này khả năng rất thấp) thì đó là sở hữu của bà. Bà sẽ mang cho ai thì bà cho, mang vứt ở đâu thì vứt dân không nói gì.

Có lẽ dù cho 300 chiếc áo dài đó có là của công hay của tư thì bà cũng được giữ lại. Một tiếng xấu để lại cho đời không hay tí nào. Trong khi đó, đảng của bà vẫn rao giảng lời của ông Hồ Chí Minh là “làm mà không biết tiết kiệm thì như gió vào nhà trống” ấy vậy mà bà lại sống ngược với lời dạy đó thì không biết với vai trò lãnh đạo cấp cao của ĐCS bà làm giải thích thế nào?

Mỗi người dân ở vùng cao, chỉ cần 50 ngàn mỗi ngày là họ đủ sống. Một năm, họ chỉ cần 18 triệu 250 ngàn là đủ. Với 300 cái áo dài của bà Ngân, bà đã lãng phí 1644 năm tiền ăn của người dân. Có lẽ nên lập một viện bảo tàng trưng bày 300 cái áo dài của bà Ngân và đính lên đó giá mỗi cái là 100 triệu để cho dân nghèo biết rằng, quan chức của đảng ta đã dạy bài học “tiết kiệm” thế nào, và người dân đã vì sao mà khổ.

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dẹp chuyện bầu cử Quốc hội, Nguyễn Văn Nên chuẩn bị “sống mái” với Lê Thanh Hải?

>>> Ngoại giao Việt Nam: Làm thế nào để dẫn dắt?

>>> Bị réo tên trước tòa, Lê Hoàng Quân “tái mặt”?

Nguyễn Phú Trọng dùng kế “Đả Thảo Kinh Xà” nhắm vào Hoàng Trung Hải?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023