Tội lớn của bà Tòng Thị Phóng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=0bou43l9N78

Những nhân vật như Lê Thanh Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn Chi đều có điểm chung, đó là tận dụng ưu thế quyền lực để đẩy con cái vào con đường chính trị. Chính họ đã dẫn dắt con cái tiến thân một cách nhanh chóng và chính những hạt giống đỏ đó đã chiếm hết cơ hội của những người xứng đáng hơn. Lê Thanh Hải thì có Lê Trương Hải Hiếu và Lê Trương Hiền Hòa; Nguyễn Tấn Dũng thì có Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết; Trần Đức Lương thì có Trần Tuấn Anh; và Nguyễn Văn Chi thì có Nguyễn Xuân Anh vv… Tuy nhiên, việc tham nhũng quyền lực bố trí con cái vào các chức vụ cao của đảng và nhà nước không phải là “món đặc sản” của quý ông mà ngay cả quý bà cũng không chịu kém cạnh. Trong đó có thể kể đến bà Nguyễn Thị Thanh Trà và bà Tòng Thị Phóng.

Ở đất nước này, ĐCS họ luôn bảo rằng, chính họ đã xóa bỏ chế độ phong kiến cha truyền con nối, nhưng cuối cùng họ cũng xây dựng thế hệ quyền lực tiếp theo bằng phương pháp như vậy. Chính vì vậy mà xã hội mới gọi chế độ này là chế độ phong kiến trá hình.

Năm 2011, ông Trương Tấn Sang khi đó còn là thường trực ban bí thư đã có phát biểu “Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là “chết” cái đất nước này”. Câu nói này của ông Sang là rất chính xác. Từ bao năm qua thế hệ lãnh đạo nào cũng xuất hiện bầy sâu nhun nhút. Lớp tham ô, lớp sai phạm, lớp thì ban chức ban tước cho người nhà vv… Tội phạm bị lộ đã nhiều, nhưng tội phạm chưa bịm lộ còn nhiều hơn. Dù có đếm thế nào người dân cũng không thể liệt kê hết những tội phạm đã bị lộ vốn là quan quan chức cỡ bự thì trung ương, và nhỏ hơn là những tội phạm cấp tỉnh. Những Hồ Xuân Mãn. Đinh La Thăng. Hoàng Trung Hải. Triệu Tài Vinh. Vũ Văn Ninh. Vũ Huy Hoàng. Võ Kim Cự. Phương Minh Hòa. Nguyễn Văn Hiến. Nguyễn Văn Tình. Trần Việt Tân. Bùi Văn Thành. Phan Văn Vĩnh. Trần Quốc Cường. Nguyễn Hồng Trường. Trịnh Xuân Thanh. Nguyễn Xuân Anh. Trần Văn Minh. Nguyễn Bắc Son. Trương Minh Tuấn. Lê Thanh Hải. Lê Hoàng Quân. Tất Thành Cang … và còn nhiều người khác nữa. Đất nước nhìn đâu cũng thấy sau.

Đó mới chỉ là những gương mặt nhem nhuốc đã phơi bầy ra trước ánh sáng. Những quan tham còn rúc trong đống rơm nhiều như kiến trong tổ.

Bà Tòng Thị Phóng

Phạm Thị Thanh Trà, một kểu mẫu tham nhũng quyền lực

Mạng xã hội chỉ soi vào những nhân vật nổi trội như Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Văn Chi vv… chứ ít ai soi những hành động trục lợi của những chính khách nữ.

Có lẽ từ trước đến giờ, nữ chính khách tai tiếng nhất về vấn đề bố trí người nhà trong bộ máy chính quyền do mình quản lý, đấy là bà Phạm Thị Thanh Trà gốc Nghệ An là cựu bí thư tỉnh Yên Bái hiện nay là phó trưởng ban tổ chức trung ương kiêm thứ trưởng bộ nội vụ. Bà dùng quyền lực của mình bố trí cho em ruột là ông Phạm Sỹ Quý làm giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Yên Bái.

Hồi năm 2017, tên tuổi ông Quý gắn liền với giai thoại “buôn chổi đót đến gãy móng tay,” khi ông này giải thích việc mình sở hữu “biệt phủ” theo mô tả của báo VNExpress là “trị giá hàng chục tỷ đồng.”

Ông Quý từng gây xôn xao công luận khi bị phát hiện hai lần “không kê khai đầy đủ” việc sở hữu 1,200 mét vuông đất ở (đất để xây nhà) và gần 60,000 mét vuông đất nông nghiệp do vợ ông đứng tên hồi năm 2014, tiếp đó là 13,111 mét vuông đất ở và gần 42,000 mét vuông đất nông nghiệp hồi năm 2015.

Thời điểm đó, Thanh Tra Chính Phủ kết luận ông Quý “vi phạm quy định về trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai, gây nghi ngờ về tài sản của gia đình.”

Hồi cuối năm 2017, sau nhiều tranh cãi và bàn tán, tỉnh Yên Bái xử phạt hành chính ông này 507 triệu đồng nhưng cho phép “biệt phủ” xây dựng sai phép của ông tồn tại.

Sau khi bị công luận đàm tiếu quanh vụ “làm giàu không khó,” ông Quý lại được bà chị đầy quyền lực điều chuyển làm phó chánh văn phòng Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Yên Bái.

Đấy là người phụ nữ đã dùng quyền lực để ưu ái cho người nhà. Trong đảng, ai ai cũng đang tranh thủ cơ cấu cho con cái hay anh em dòng họ. Trước đây thời phong kiến, nhà vua thường đưa ra Luật Hồi tỵ quy định, những người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học, những người cùng quê… thì không được làm quan cùng một chỗ. Nếu ai gặp những trường hợp nói trên thì phải tâu báo lên triều đình và các cơ quan chức năng để bố trí chuyển đi chỗ khác. Luật “hồi tỵ” cũng được áp dụng nghiêm ngặt trong các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình. Nguyên tắc nói trên nhằm ngăn chặn người có quyền lợi dụng chức vụ để nâng đỡ, bao che hoặc câu kết với người thân (quan hệ gia đình, dòng họ, thầy trò, địa phương) thực hiện các hành vi tiêu cực trong việc quản lý các cơ quan công quyền.

Ngày nay, với phong trào “gia đình trị cát cứ trong từng địa phương, từng ngành.” Có thể nói chế độ CS này còn tệ hơn cả thời phong kiến.

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Tòng Thị Phóng không thua gì Phạm Thị Thanh Trà

Ngày 31/4/2021 trên trang facebook của luật sư Trần Đình Triển có một status nói về bà Tòng Thị Phóng. Trong đó đáng chú ý nhất là vấn đề nâng đỡ con cái vào trung ương tựa như ông Nguyễn Tấn Dũng hau Nguyễn Văn Chi đã làm.

Nội dung như sau:

MỤC NÁT QUÁ RỒI BÁC HỒ ƠI !

“CHỦ NGHĨA THÁI TỬ MUÔN NĂM

Bà là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất VN. Bà từng qua Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Bí thư Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị 3 khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Trong cộng đồng người Thái tại Việt Nam thì bà là trường hợp đạt đến “đỉnh” quyền lực và là niềm tự hào chính đáng của bà con.

Không biết tài năng của bà thế nào nhưng tài uống rượu của bà là nhất. Bà uống rượu bằng bát, ai đã từng lên công tác Sơn La được bà mời rượu thì biết. Hai Đại tá bảo vệ bà cũng tài uống rượu như bà.Bà từng tâm sự: “Hai đồng chí Đại tá của tôi từng chung thuỷ gắn bó 15, 16 năm nay. Hoàn cảnh tác nghiệp của anh em nhiều khi cũng rất gian khổ. Riêng khoản uống rượu cũng đủ chết”- Báo điện tử Dân tri ngày 15-8-2016.

Quả là khoe khéo, bà tài uống rượu, bảo vệ bà tác nghiệp uống rượu cũng siêu, bằng cớ là họ đến nay không chết mà cũng béo tốt như bà.

Bà biết tài của bà nên khi Bà Kim Ngân được vào tứ trụ, làm Chủ tịch Quốc hội, bà từng tâm sự với một nữ cán bộ cấp rất cao là bà bị “lãng quên” nên không được vào tứ trụ. Dường như thấu hiểu “tâm tư” của bà, tổ chức đưa bà làm Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội chỉ kém bà Kim Ngân tí chút.

Tại Đại hội 13, bà  phải nghỉ chứ không là trường hợp đặc biệt, dù bà rất khỏe, sung sức và đang ở đỉnh cao trí tuệ. Tuy nhiên bà nghỉ nhưng bà đã kịp để lại hai tài năng lãnh đạo Quốc hội.

Đó là quí tử Lò Việt Phương (chồng bà là Lò Văn Long mất năm 2011, tang lễ to nhất Sơn La), năm 21 tuổi đã là viên chức Nhà nước, thăng tiến như tên lửa, dăm tháng, vài năm đã lên một cấp, đang là Vụ trưởng Vụ Dân nguyện, đã được chọn vào danh sách bầu cử ĐBQH khoá 15 để có thể dự kiến làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện của QH.

Ái nữ của bà Lò Thị Việt Hà cũng thăng tiến tên lửa như anh, đã là Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng QH (lãnh đạo cấp phòng) cũng vào danh sách ứng cử ĐBQH khoá 15 để lên chức cao hơn. Nghe tin như vậy là mừng nếu tin này là đúng là sự thật.

Bà tài, hai con bà càng  tài. Nhưng nếu không là con bà thì chắc hai cô cậu này đang làm nương phát rừng như các bạn cùng trang lứa; hoặc chưa thi được vào công chức.

Bà còn làm rạng danh phụ nữ VN trước thế giới là phụ nữ VN không hề nhỏ bé nhẹ cân. Ngưỡng mộ bà Tòng Thị Phóng. Thảo nào bà Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc noi gương bà. Phong trào “học tập và làm theo” lo ghế cho con cháu rầm rộ từ Trung ương xuống địa phương.”(hết trích)

Vâng! Một đất nước mà ai cũng muốn xẻ thịt cho con cái mình hưởng thì đất nước này còn gì nữa? Có thể nói dưới chế độ này, đất nước càng ngày càng nát.

Status của luật sư Trần Đình Triển

Ban phát quyền lực cho con cháu là một dạng tham nhũng quyền lực

Tham nhũng là dùng quyền của mịnh để trục lợi những lợi ích kinh tế. Tham nhũng quyền lực là dùng quyền lực của mình để chiếm đoạt quyền lực của người khác về tay mình hay trao cho người thân. Chính tham nhũng quyền lực mà sinh ra lợi ích nhóm. Và trong đó nhóm lợi ích mà chỉ toàn người nhà thì nó lại càng nguy hiểm. Những chiêu trò bòn rút, trục lợi ngân sách nó thành một hệ thống khép kín rất khó phát hiện.

Dưới chế độ này, dân làm quần quật đóng thuế thật nặng để quan chức hưởng và ban phát cho con cháu cùng hưởng. Một chế độ tồi tệ trong đó có sự tiếp tay bởi những con người như bà Tòng Thị Phóng.

Ngọc Thảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một nước cờ của Nguyễn Tấn Dũng, 8 năm sau Nguyễn Phú Trọng mới giải nổi

>>> Đinh Tiến Dũng, mảnh ghép hoàn hảo cho liên minh Nguyễn Phú Trọng – Vương Đình Huệ?

>>> Chi hơn 1,5 tỷ đồng của dân cho thứ vô giá trị, đảng “treo đầu dê bán thịt chó”

Nguyễn Thị Kim Ngân và lực lượng âm thầm chống đảng


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023