Hàng trăm quan chức tụ tập diễn kịch giữa mùa dịch. Liệu ông Trọng có “mắc dịch”?

Link Video: https://youtu.be/oYZ6c51jR-I

Quốc hội CS Việt Nam có đến trên 95% là đảng viên đảng cộng sản, cho nên người Việt Nam mới cớ từ mỉa mai tặng cho các đại biểu quốc hội này bằng từ “nghị gật”Nói thế để thấy cái quốc hội này nó bù nhìn như thế nào. Ai cũng biết kỳ họp quốc hội lần này sẽ gật những gì mà hội nghị trung ương 3 đã họp trước đó.

Để chuẩn bị cho kỳ họp khai mạc ngày 20/7 thì chiều 19/7, ông Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV gửi thông báo cho biết ngày hôm sau sẽ thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất.

Trong tình hình dịch bệnh diễn ra rất phức tạp nhưng vở kịch quốc hội nhóm họp và bầu bán vẫn cứ diễn ra. Chính quyền này tồn tại dựa trên tuyên truyền nên họ không bao giờ chịu dẹp cuộc họp quốc hội, dù biết nó chỉ là vở kịch, dù biết là xã hội đang hằng ngày gồng mình chống dịch, với việc tụ tập rất đông tại Ba Đình sẽ tạo điều kiện cho con virus Corona phát tác.

Theo lịch, ngày khai mạc là 20/7, nhưng ngày 19/7 Quốc hội bù nhìn này đã tiến hành họp phiên trù bị. Nghĩa là các quan chức làm đại biểu quốc hội đã tự tập đông đủ về Hà Nội rồi. Tại phiên họp, ông Vương Đình Huệ phát chủ trì báo cáo công tác chuẩn bị Chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. Tiếp đó, các vị đại biểu Quốc hội được Hướng dẫn sử dụng hệ thống kỹ thuật tại hội trường và một số thiết bị, phần mềm khác; các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Mở màn cho một vở kịch

Nguyễn Phú Trọng háo danh tiếm quyền

Sáng ngày 20/7, ông Nguyễn Phú Trọng tiếm quyền ông chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Điều này co thấy ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chứng nào tật nấy, vẫn tham quyền, vẫn muốn thích thị uy không đúng chỗ. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng giành phát biểu phần khai mạc thì làm sao ông Vương Đình Huệ dám cản?

Thực ra đây chỉ là vở kịch, tất cả mọi chức vụ nhà nước đều đã ổn định, không cần phải diễn lại làm gì nữa. Tuy nhiên, ĐCS vẫn cứ tổ chức diễn lại bất chấp cả nước đang gồng mình chống dịch và lệnh giãn cách xã hội đang áp dụng cho thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là tổng bí thư đảng, đáng lí về mặt nhà nước ông không có vai trò, trên lí thuyết là vậy. Tuy nhiên ở chính quyền CS này thì tổng bí thư là lớn nhất, dù ông Trọng là lãnh đạo bên đảng nhưng ông ta vẫn cứ chỉ đạo quốc hội bất chấp quy tắc nhà nước gì cả. Ở trong nghị trường quốc hội, đáng lẽ ra vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng là ngang bằng với những đại biểu khác, nhưng thực tế thì không phải vậy, ông Trọng vẫn coi cả quốc hội như là thần dân của ông vậy.

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Phú Trọng lại thị uy trước quốc hội bằng cách yêu cầu kiểu như ra lệnh cho Quốc hội là phải ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở những lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế, xã hội.

Bị dân chỉ trích dữ dội vì bất chấp dịch bệnh mà nhóm họp đóng kịch bầu bán, nên Quốc hội Cộng Sản đã phải rút ngắn thời gian họp, Chính phủ giảm một phó thủ tướng. Đây là kết quả đã đấu đã ngã ngũ trong hội nghị trung ương 3 vừa qua. Thực chất, dù những đại biểu mang danh là đại diện cho dân nhưng thực chất họ là đảng viên đảng cộng sản, mà đảng viên thì phải phục tùng lãnh đạo. Nói cho cùng những đại biểu quốc hội trong hội trường ba đình ấy khác gì là con dân của ông Nguyễn Phú Trọng? Vậy nên, cuộc họp quốc hội các đại biểu chỉ có thể là gật theo ý ông Trọng mà thôi.

Không phải Vương Đình Huệ mà là Nguyễn Phú Trọng là diễn viên chính trong vở kịch họp Quốc hội

Nguyễn Phú Trọng diễn kịch với vai là “cha già quốc hội

Sáng 20/7, ông Nguyễn Phú Trọng đã có phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Là một đại biểu quốc hội như bao người khác, nhưng ông lại lên giọng dạy tất cả quốc hội rằng, ông kỳ vọng Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp đầu tiên sẽ mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng tốt đẹp của hoạt động Quốc hội. Và sau đó là ông diễn trò chúc mừng các đại biểu mới được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Thực chất các đại biểu này được cơ cấu chứ chẳng ai vận động dân bầu cho họ cả. Dân gạch đại, nhưng danh sách trúng cử thì vẫn cứ thông báo theo kết quả chọn lựa trước. Nói chung, ông Trọng đang đóng kịch, một vở kịch rất đắt giả với chi phí mỗi ngày một tỷ đồng.

Quốc hội cộng sản đã trải qua 75 năm, từ năm 1946 cho tới nay với 14 nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội. Tất cả 14 kỳ quốc hội trước và Quốc hội 15 kỳ này vẫn không có gì khác nhau. Tại Quốc hội khóa 1 thì lúc đó còn có đảng phái khác tham gia, nhưng sau đó ĐCS đã thanh trừng hết và từ đó cho đến nay, sân khấu nghị trường cũng chỉ là đảng cộng sản độc diễn. Quốc hội cộng sản thực chất có cũng được mà không có cũng được, nó chẳng có vai trò gì với nhân dân cả. Và nhân dân cũng không bao giờ có thể tác động vào quốc hội được.

Quốc hội được ĐCS đặt cho mỹ từ là “cơ quan quyền lực cao nhất” nhưng thực chất nó chỉ là quốc hội gật. Quyền lực cao nhất là Bộ Chính Trị, nhưng ĐCs vẫn cứ dùng mĩ từ này bịp dân từ năm này sang năm khác.

Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội cũng không ngừng được đổi mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và bộ máy tham mưu, giúp việc từng bước được tăng cường.

Ông Nguyễn Phú Trọng dạy rằng, “Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới”. Tuy nhiên cái kinh nghiệm 75 năm của quốc hội CS là gì? Là gật có đúng với nghị quyết đảng, gật có đúng với những gì mà trung ương đảng đã đưa ra ở các kỳ họp hội nghị trung ương đưa ra hay không chứ họ bao giờ có cho người dân chen vào quốc hội đâu? Với hơn 95% là đảng viên đảng cộng sản thì dân có cơ hội cất lên tiếng nói ở Quốc hội sao?

Nguyễn Phú Trọng “dạy dỗ” đại biểu Quốc hội

Liệu rằng, ông Nguyễn Phú Trọng có mắc dịch không?

Vở kịch dựng lên chỉ để nói những điều mà ai cũng biết. Việc tụ tập đến 500 người vào hội trường sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Mà dịch Covid-19 nó đã diệt rất nhiều người trên thế giới, quan chức cộng sản rất sợ chết thì làm sao họ lại dám tụ tập?

Đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng, ông này có bệnh nền là đột quỵ, ấy vậy mà ông xuất hiện tại quốc hội kỳ này. Chả nhẽ ông ta không sợ chết? Và các thành viên khác nữa chả nhẽ họ không sợ chết sao? Đây là câu hỏi to tướng mà người dân đang thắc mắc.

Hiện nay Việt Nam đang cần 170 triệu liều vaccine, tuy nhiên Việt Nam chưa có vaccine mua mà chỉ có vaccine viện trợ, trong đó vaccine của Mỹ viện trợ là loại vaccine tốt nhất. Theo một nguồn tin rò rỉ thì đảng cộng sản đang dùng vaccine tốt của Mỹ viện trợ để chích cho quan chức, còn nhân dân thì chính quyền Cộng Sản cho nhốt lại cách ly như nhốt bò.

Hiện nay những quan chức đang tụ họp tại hội trường Ba Đình, có khả năng là tất cả đã được tiêm vaccine tốt của Mỹ hết rồi, chỉ có như vậy họ mới dám tụ tập được.

Như vậy liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có bị mắc dịch không? Khả năng này không cao. Đảng cộng sản là vậy, những gì tốt họ ưu tiên cho họ hưởng trước còn lại hậu quả là để dân đen lãnh hậu quả.

Quốc hội họp khi Hà Nội bị phong tỏa

Phương Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thành công của vaccine Trung Quốc đang lụi tàn ở châu Á?

>>> Chấn động! Một quan chức tỉnh Đồng Nai đào tẩu sang Mỹ

>>> Cú ra đòn cuối cùng, Phạm Bình Minh cho Nguyễn Hòa Bình đo ván?

Chuyện quái đản: Ông Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn múa đầu tiên lên “sân khấu”


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023