Lộ khối tài sản khổng lồ của những tay đánh golf cùng đám quan tham Bình Định

Link Video: https://youtu.be/FNVpJARjiPg

Làm quan trong chính quyền CS là rất dễ tham nhũng, cơ chế của nhà nước này như vậy từ từ nhiều năm nay. Chính vì vậy mà quan chức chính quyền CS ngày một ăn chơi sa đọa. Tiền kiếm dễ dàng không phải bằng mồ hôi nước mắt nên họ tiêu tiền rất phung phí. Môn đánh golf là một môn thể thao của giới nhà giàu, nội tiền làm thẻ hội viên thì đã tốn nhiều tỉ đồng. Nào là bộ gậy đánh Golf giá không hề rẻ, nào là ô tô xịn để tương xứng với đẳng cấp, nào là nhà biệt thự vv… Chính vì vậy môn đánh golf chỉ dành giới doanh nhân và quan chức. Thu nhập của doanh nhân thì mọi người biết rồi, nó rất khủng nhưng công khai còn thu nhập của giới quan chức cũng rất khủng nhưng đó là những khoản thu giấu giếm vì họ chỉ có tham nhũng mới có.

Việc đánh golf mà cho tới nghiện thì có thể nói, quan chức đã phung phí quá nhiều tiền vào trò chơi tốn kém này.

Ngày 4/8, công đồng mạng dậy sóng vì tại Bình Định có hai lãnh đạo cấp Sở ở Bình Định tiếp xúc với F0 khi đi chơi golf. Lúc cả xã hội thực hiện giãn cách mà hai ông quan chức này không thể nhịn golf được và phải phá lệ chơi cho bằng được. Trong khi hầu hết các doanh nhân đều nghỉ chơi golf thì các quan chức lại tham gia vào một chơi này làm lây lan bệnh dịnh covid-19 rất nguy hiểm.

Theo báo chí nhà nước cộng sản thông báo rằng, giữa lúc đang tập trung chống dịch COVID-19, hai lãnh đạo cấp Sở ở tỉnh Bình Định lại rủ nhau đi đánh golf, tiếp xúc người nhiễm SARS-CoV-2 nên bị đưa đi cách ly.

Đây là hành động có thể nouis rất kém ý thức, xem thường luật pháp và quan trọng nhất là xem thường tính mạng bản thân và tính mạng của nhiều người khác. Có lẽ hai ông quan giàu có này quen xem thường pháp luật nên mới có hành động như vậy.

Được biết người dân Việt Nam đang trong lúc bị cách li thiếu thốn trăm bề, thiếu tiền, thiếu thực phẩm và thiếu đủ thứ. Họ rất cần được cho phép ra đường để cho nhu cầu thiết yếu, vậy mà họ còn không được phép, ấy vậy mà những ông quan cần làm gương thì lại gây ra hiện tượng lây nhiễm vì bất chấp luật cấm.

Ông Nguyễn Công Thành, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Vì sao bị bại lộ?

Lẽ ra mọi chuyện sẽ bị ém nhẹm, tuy nhiên ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Sở Du lịch và ông Nguyễn Công Thành – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định vì đi đánh golf tiếp xúc với nữ phục vụ sân golf mà bị nhiễm cả hai nên đã phải đi cách ly tập trung. Chính vì bị cách li như thế nên không thể bịt được dư luận xã hội. Và từ đó thông tin mới bùng phát và buộc báo chí vào cuộc.

Theo báo chí nhà nước cộng sản thì, Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, trong hai ngày 31/7 và 1/8, hai vị cán bộ nêu trên cùng hai ông Nguyễn Hữu Lộc – Giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh khoáng sản Titan, Lê Văn Thảo – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài đi đánh golf tại sân golf ở thành phố Quy Nhơn. 4 người này có tiếp xúc gần một nữ nhân viên sân golf. Đến ngày 3/8, bà này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, 4 người nêu trên cùng 7 nhân viên sân golf đã được đưa đi cách ly tập trung.

Liên quan vụ việc này, ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đã giao cho Sở Y tế tiến hành kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý nếu phát hiện hai vị cán bộ nêu trên có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết tại thời điểm hai cán bộ nêu trên đi chơi golf thì tỉnh Bình Định đang tạm dừng nhiều hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng. Mặt khác, từ ngày 1/8, Bình Định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh. Việc làm này của 2 ông quan cấp sở đã gây nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Mối lương duyên quyền tiền

Những ông quan thích chơi đánh golf thì không ông nào nghèo. Vấn đề là người ta có khui ra tài sản thật của những ông này hay không mà thôi.

Trong vụ việc hai lãnh đạo cấp sở ở Bình Định là ông Nguyễn Văn Dũng (Giám đốc Sở Du lịch) và ông Nguyễn Công Thành (Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định) đi đánh golf tại sân golf Quy Nhơn bất chấp lệnh cấm, còn có hai người là doanh nhân nhưng đã khai gian dối ban đầu là nhân viên. Đó là Lê Văn Thảo và Nguyễn Hữu Lộc. Những ông này đều là các đại gia 7X và 8X, việc đánh golf không chỉ là mốt thời thượng mà là còn là cách để các ông này bàn chuyện làm ăn. Trong đó, doanh nghiệp nhờ cơ quan nhà nước hỗ trợ những ưu đãi dưới dạng chính sách, ngược lại các quan chức thì được những khoản lại quả dưới gầm bàn.

Ông Lê Văn Thảo làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài từ năm 2017, là Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT của công ty này. Ngoài ra, ông còn được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Phú Yên.

Còn ông Nguyễn Hữu Lộc (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thành An và ông Lê Văn Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài. Ban đầu, ông Nguyễn Hữu Lộc khai kinh doanh khoáng sản titan, còn ông Lê Văn Thảo (SN 1971) khai nhân viên Công ty Cổ phần Phú Tài.

Cả 2 đều có doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định với doanh thu nghìn tỷ mỗi năm. Ngoài ra, ông Lộc và ông Thảo còn sở hữu nhiều doanh nghiệp và cổ phần của nhiều doanh nghiệp khác.

Nguyễn Hữu Lộc là đại gia, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thành An, dù sinh năm 1981 nhưng thành lập doanh nghiệp từ năm 2003. Thành An là công ty hoạt động trong lĩnh vực chính là khai thác quặng, khai thác quặng kim loại quý hiếm, buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng. Đây là một doanh nghiệp khai thác và chế biến quặng có tiếng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, nổi tiếng hơn cả là Công ty Cổ phần Phú Tài do ông Lê Văn Thảo làm Tổng Giám đốc. Phú Tài là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty Phú Tài – Bộ Tư lệnh quân khu 5 vào năm 2004. Công ty có vốn điều lệ 486 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE từ năm 2011 với mã chứng khoán PTB.

Với 14 công ty con đóng trên địa bàn Bình Định, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đồng Nai, Tây Nguyên, Khánh Hòa, TP.HCM,… Phú Tài hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh đá ốp lát; sản xuất và kinh doanh sản phẩm nội thất gỗ; là nhà phân phối xe ô tô Toyota; kinh doanh bất động sản, văn phòng cho thuê, cung cấp bê tông.

Trong đó, việc sở hữu mỏ đá thạch anh lớn nhất Bình Định được ví như mỏ kim cương lộ thiên giúp Phú Tài thu về nghìn tỷ mỗi năm nhờ xuất khẩu và bán ở thị trường trong nước. Mới đây, Phú Tài thành lập thêm công ty con với tên gọi Công ty TNHH MTV Đá thạch anh Phú Tài Bình Định nhằm sản xuất bột đá thạch anh siêu mịn, sản xuất đá mài, đá đánh bóng.

Liệu có xử lý nghiêm?

Xui xẻo cho ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Phi Long. Trước áp lực dư luận,  ông chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – đã phải lên tiếng: “Thời gian qua, trong khi cả hệ thống chính trị, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Định đã nỗ lực phòng chống dịch bằng những biện pháp quyết liệt, rất tiếc lại có những cán bộ như thế này. Đây là điều không thể chấp nhận được!”. Ngay cả ông cựu bí thư tỉnh -Vũ Hoàng Hà cũng lên tiếng cần xử lý nghiêm minh.

Đấy là các quan chức đáp trả trên báo chí, mục đích của họ có thể là để hạ nhiệt dư luận chứ chưa hẳn gì xử lí thực sự. Trò nâng cao đánh khẽ là các xử lý quen thuộc của đảng cộng sản. Họ bao che là chính chứ khó có trường hợp xử lí nghiêm minh. Họ chỉ xử lí nghiêm minh khi mà họ đấu đá tranh giành quyền lực thôi.

Mối quan hệ quyền tiền trong xã hội này ngày càng khăn khít chứ không bao giờ tách rời. Các quan chức hầu hết là móc nối với doanh nghiệp để làm giàu, điều đó ở xã hội này có xa lạ gì đâu. Quan chức CS không ai nghèo, và tất nhiên không ai không tham nhũng nên khó mà xử lí nhau được.

Khó có chuyện xử lý nghiêm minh

Ngọc Thảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> TPHCM có trên 2.000 ca tử vong, lò thiêu hoạt động 24/24

>>> AstraZeneca: ‘Liều một rủi ro ít, nhưng yên tâm tiêm liều hai’

>>> Việt Nam: Thực hư chuyện ‘bác sĩ Khoa rút ống thở’ gây chấn động

Lộ đường dây lừa đảo của một trùm tay sai ban tuyên giáo?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023