Thủ tướng kinh hãi – 15 người Việt vượt chốt trong thùng đông lạnh

Link Video: https://youtu.be/CMF9ZmhHLKU

Đại dịch Covid cùng chính sách bạo lực hà khắc của Chính phủ Việt nam đã gây nên một sự kiện mà ai cũng rùng mình liên tưởng đến cái chết tập thể của 39 người Việt nam trên xe đông lạnh ở Anh hồi năm 2019.

Cảnh sát sững sờ khi phát hiện 15 người trong đó có trẻ em bị nhét trong thùng xe đông lạnh, họ đều vã mồ hôi và có dấu hiệu khó thở sau hành trình hơn 50 km!

Đó là chuyện tưởng chừng như phim vừa xảy ra đêm qua 12/9 ở Hàm Tân, Bình Thuận.

May mắn CSGT phát giác kịp và chưa ai bị gì.

Sáng 13-9, các lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các tài xế xe khách và xe đông lạnh chở 15 người thông chốt “như phim”.

Theo diễn biến vụ việc, vào khoảng 22h tối 12-9, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT Công an Bình Thuận) phát hiện một chiếc xe đông lạnh biển số 51D-382.14 đậu tại khu vực quán cơm M.T thuộc xã Tân Đức có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Trong quá trình làm việc, tài xế Lê Văn Tuấn (39 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Nam) khai báo có nhiều mâu thuẫn nên tổ tuần tra yêu cầu mở thùng xe phía sau để kiểm tra và phát hiện bên trong có 15 người, cùng hành lý ngổn ngang.

Tổ tuần tra đã ngay lập tức áp tải xe đông lạnh cùng người về chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Đức để làm rõ vụ việc.

Tại chốt, cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình được giấy xét nghiệm có kết quả âm tính còn hiệu lực.

Qua làm việc, tài xế Tuấn khai nhận chở 15 người trên từ một số xe khách để thông chốt kiểm soát, với mức giá 700.000 đồng/người.

Qua lời khai của tài xế Tuấn, lực lượng CSGT nhận định sẽ có xe khách đang đợi để nhận người nên nhanh chóng truy tìm, đón lõng.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện 1 xe con mang biển số 61A-310.27 đang đậu trong một cây xăng thuộc địa bàn xã Tân Đức nên tiến hành kiểm tra.

Qua làm việc, tài xế Ngọ Văn Vũ (37 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) khai nhận đang đậu để chờ xe đông lạnh trên đến chuyển khách. Tổ tuần tra áp tải xe này về chốt để tiếp tục làm rõ.

Ảnh: 15 người dân trốn trong thùng xe tải đông lạnh để vượt chốt bị CSGT Bình Thuận phát hiện

Qua đấu tranh với tài xế Vũ, lực lượng CSGT xác định vẫn còn 1 xe khách khác cũng đang chờ nhận người từ xe đông lạnh nên tiếp tục truy tìm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, tổ tuần tra đã phát hiện thêm một xe con mang biển số 75A-170.78 đang đậu trong khu vực sân bãi của một cây xăng nên tiến hành kiểm tra.

Qua làm việc, tài xế Nguyễn Ngọc Hùng (42 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) khai nhận đang chờ xe đông lạnh đến chuyển khách. Tổ tuần tra đã áp giải tài xế Hùng và phương tiện về chốt kiểm soát dịch làm rõ.

Tại chốt, cả 2 tài xế Hùng và Vũ thừa nhận chở khách từ các khu vực khác nhau. Khi đến khu vực bến xe Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cả 2 liên hệ với tài xế xe đông lạnh Lê Văn Tuấn để chuyển khách nhằm thông chốt.

Tài xế Tuấn đã dùng xe tải chuyển khách trót lọt qua nhiều chốt kiểm soát nhưng đến khu vực chốt kiểm soát Tân Đức thì bị phát hiện.

Lực lượng tại chốt Tân Đức đã lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao cho thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên về vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu cả 3 tài xế và những người trên xe chuyển hướng quay về Đồng Nai, không cho tiếp tục lưu thông vào địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Riêng tài xế Nguyễn Ngọc Hùng, lực lượng CSGT tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không có giấy phép lái xe và tạm giữ ôtô biển số 75A-170.78 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ảnh: hành lý ngổn ngang cùng 15 người nhốt kín trong thùng xe đông lạnh hầu mong về quê ở Huế và Quảng Trị

Lực lượng chức năng tại chốt đã đề nghị Công an huyện Hàm Tân phối hợp cùng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân, phương thức hoạt động của các đối tượng trên.

Bình luận về vụ việc này nhà báo Truong Huy San viết trên FB của mình như sau:

CHỐNG DỊCH HAY CHỐNG LẠI CON NGƯỜI

Trước khi trách cứ tài xế và những hành khách liều lĩnh này hãy chấn chỉnh ngay cách chống dịch không dựa trên căn cứ khoa học. Chống dịch chứ không phải chống lại con người.

Phải đặt mình trong vị trí của những người bị nhốt lâu trong khu phong tỏa, nguồn sống cạn kiệt, dịch bệnh đe dọa mới hiểu vì sao có những người dám thách thức mạng sống của mình như thế.

Hôm qua, một người dân ở ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, có con nhỏ bị ốm mà không làm cách nào xin được dân phòng ra ngoài đi mua thuốc.

Người dân lên tiếng trong Group chat… Hà Nội có hàng trăm, ngõ, ngách, đường… bị rào chắn như thế.

Có những nơi bịt kín nhỡ cháy, nổ hay người dân cần cấp cứu thì không biết ứng phó thế nào.

Tôi không hiểu nỗi sợ hãi của chính quyền các cấp là gì mà chống dịch thiếu suy nghĩ và bất chấp cơ sở khoa học như thế.” ông Trương Huy San nêu quan điểm qua câu hỏi chất vấn.

Trên FB cá nhân, nhà báo Hà Phan cũng đưa ra bình luận  rằng: “Tôi không cỗ vũ hay bênh vực cho việc làm quá nguy hiểm và có thể “giết người” của tài xế, anh ta phải bị phạt nặng.

Nhưng tôi tự hỏi tại sao bà con lại phải làm thế, bất chấp nguy cơ rủi ro quá lớn, thậm chí có thể mất mạng để được về quê?

Rồi những ngày giãn cách sắp tới, khi tiền bạc cạn kiệt, phía trước mờ mịt… thì biết bao nhiêu người xa quê  hương vất vưởng đất khách sẽ thế nào đây? Vẫn biết là có những gói an sinh hay hỗ trợ này khác nhưng có lẽ phải thế nào họ mới ra đi nguy hiểm như vậy.

Phú Yên đã đưa hàng chục ngàn người về an toàn, bài bản, trật tự; Bình Định cũng làm được ít nhiều, một vài tỉnh thành khác lúc có lúc không và Thủ tướng cũng chỉ đạo các tỉnh tạo điều kiện cho bà con về.

Ảnh: cuộc di tản về quê của người lao động từ TpHCM dọc Quốc lộ 1A và quốc lộ 14 hồi tháng 8 vì phong tỏa do Covid 19 đầy những hình ảnh gây đau xót

Hơn lúc nào hết, nên giang tay đón dân quê của mình, đó là nghĩa tình và cả đạo lý.

Đừng để có thêm những thùng xe đông lạnh đầy người như vậy và những điều thê thảm có thể xảy ra.” Nhà báo Hà Phan nêu quan điểm.

TANG TÓC TRÊN QUÊ HƯƠNG… là tựa đề bài bình luận của FB Phạm Minh Vũ về sự kiện này như sau:

Trong buổi livestream Dân hỏi Tp trả lời hôm 10/09 vừa qua, chủ tịch Gò Vấp nói rằng có 100% người Dân nhận được hỗ trợ đợt 1, và đợt 2 là 98%, ngay lập tức hàng ngàn bình luận và thả sự phẫn nộ nói rằng họ chưa có ai nhận dù chỉ một đồng từ đầu dịch tới nay.

Một sự lươn lẹo, và dối trá trắng trợn đã bị Dân lập tức lật tẩy ngay buổi livestream. Trên thực tế cho thấy các bình luận đó là sự kêu ca thật, vì không chỉ Gò Vấp mà cả Việt Nam có nhiều tỉnh tới nay chưa rót một đồng cho Dân.

Ngay sau sự lươn lẹo của chủ tịch Gò Vấp nói trên diễn đàn, trên mạng xã hội trong các group của Gò Vấp Dân kêu đói hàng loạt. Đọc những lời cầu cứu, hình như đã tới tận cùng của thống khổ. 

Mấy hôm nay, trên mạng xã hội lại có nhiều hình ảnh giương cờ trắng, có lẽ đây là những hình ảnh ở các khu trọ nghèo, họ giương vải trắng, một chỉ dấu để hầu tìm sự trợ giúp của người khác, vì họ đang thiếu lương thực.

Một dấu hiệu cho thấy tang tóc đang bao phủ khắp nơi trên đất nước này. Với cách chống dịch cực đoan, lấy cái sai này để sửa cho cái sai trước, chống dịch bằng chỉ thị, bằng nghị quyết đảng chứ không phải phương pháp khoa học khả dĩ nào. Cho nên Việt Nam mới tang tóc như bây giờ.

Hôm nay người ta treo vải trắng để cầu cứu, thế mà CP đâu có nhìn tới?

Sáng nay ngày 13 tháng 9, 15 người bao gồm 1 trẻ em được tìm thấy nhồi nhét trong thùng xe đông lạnh.

Họ là những người “Trị Thiên” dạt vào Nam sinh sống, bao tháng thất nghiệp, phong tỏa cứng ngắc, càng chống dịch thì ca nhiễm càng tăng tử vong ngày càng lớn, họ không thể ở Đồng Nai được nữa, mà về quê không thể, đành thuê xe đông lạnh để tránh chốt mới hi vọng trở về, Đi tới Bình Thuận thì bị phát hiện trong tình trạng khó thở.

Ảnh: Tài xế Lê Văn Tuấn bị Công an Hàm Tân tạm giữ.

Kinh hoàng, may mà phát hiện ra được, không thì số phận họ có khác gì 39 người Việt bỏ mạng ở Anh năm 2019?

Không dám tưởng tượng, họ đang trốn chạy khỏi thảm họa nhân tai đang ập đến hay họ đang đi tìm sự sống? Dù là lý do gì, để việc xảy ra như thế, đây rõ ràng đã phơi bày sự yếu kém hoàn toàn trong cách chống dịch của CP, thể hiện sự bất tài và bất lực của một nhóm ra quyết sách không có đầu óc kỹ trị, mà lại nặng tính lý luận giai cấp.

Nhìn một nhóm Dân đen chui trong thùng xe đông lạnh ta cảm thấy rùng mình. Sao phải khổ tới như vậy? Tháng trước ông bí thư Tam Kỳ chở con ra Nội Bài du học, có vẻ sự chênh lệch Quan- Dân thấy rõ. Mà cũng đúng, Dân từ xưa tới nay gọi là Dân đen, có ai đỏ bao giờ!

Sẽ có người trách móc rằng sao lại nguy hiểm đến thế, ở một chỗ có sao đâu?

Vâng, khi bạn ở trong cuộc sống thiếu thốn và bất an như họ mới hiểu họ. Không về với cách chống dịch sai lầm này thì biết bao giờ mới cho họ đi làm? Trong thời gian chờ họ ăn bằng gì? Gói hỗ trợ Chính phủ ư? Trên tivi hay trên mặt báo Nhân dân?

Cho Dân một triệu rưỡi làm đủ trò cắt xén, ăn chặn, thế nhưng con nghiện Bộ giao thông vận tải lại xin thêm gần 9 triệu đô la để đổ vào cục sắt Ô nhục mang tên Cát Linh – Hà Đông để mua thuốc.

Lần rót gần 9 triệu đô la này, nó tương đương 3 xe container chất đầy tờ tiền 200k.

Dân đang kêu đói, mà lại lấy tiền quẳng xuống sông thì có khốn nạn nào bằng?

Nếu cách chống dịch sai lầm thế này vẫn duy trì, không thay đổi sang một giải pháp khoa học hơn, Chính phủ vẫn phớt lờ không lo cho cho Dân, tới lúc nhà hảo tâm cũng sức cùng lực kiệt, thì không chỉ hôm nay một xe đông lạnh chở người còn sống như thế nữa… có khi tới lò thiêu!”

Trung Kiên – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị hạ sát, nhưng 6 năm sau Phùng Quang Thanh mới gục?

>>> Chuyện đấu đá quyền lực và cái chết Phùng Quang Thanh.

>>> Bài học nào từ thất bại thảm hại của Việt Nam trong chống dịch Covid?

Cảnh giác trước sự thâm hiểm của Bắc Kinh


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT