Ukraine không nên cảm thấy áp lực phải đầu hàng bất cứ điều gì trước Putin – chúng ta phải ủng hộ Zelensky anh hùng bằng lời nói và vũ khí

Ukraine không được cảm thấy áp lực phải đầu hàng – chúng ta phải ủng hộ Zelensky anh hùng.

Đứng cùng nhau

Cuộc chiến loạn trí của Putin với nước láng giềng là một thất bại thảm khốc.

Nhưng ông ta vẫn có thể giành được chiến thắng từ sự thất bại nếu sự thống nhất của phương Tây sụp đổ. Điều này không được xảy ra!

Gã điên người Nga dự đoán quân đội được cho là hùng mạnh của mình sẽ chinh phục Ukraine trong vài ngày, được chào đón bởi những người dân địa phương biết ơn được giải phóng khỏi “Đức Quốc xã” nguỵ tạo bởi Điện Kremlin.

Đó là một sai lầm lớn. Trong ba tháng, ông ta đã phá hủy vị thế toàn cầu và nền kinh tế của Nga, đồng thời chứng kiến ​​30.000 quân của ông ta bị giết.

Quân đội của ông ta bị phơi bày như một đám ngu ngốc nghiệp dư với những kẻ bị tẩy não, những kẻ cắt cổ phân biệt chủng tộc và những kẻ hèn nhát hiếp dâm. Nó bị chế giễu trên toàn thế giới vì sự kém cỏi của nó.

Nước Nga bị cô lập và đổ nát. Putin có thể làm gì bây giờ?

Ông ta có thể chiến đấu chống lại các lực lượng Ukraine được trang bị tốt, có động cơ cao, khiến hàng nghìn chàng trai Nga nhập ngũ khác phải đi đến chỗ chết cho đến khi thất bại nhục nhã cuối cùng.

Trong lúc tuyệt vọng, hắn ta có thể đánh Kyiv và mất cả những đồng minh cuối cùng còn lại của mình, chẳng hạn như Trung Quốc, trong khi mạo hiểm với một cuộc đảo chính ở Điện Kremlin.

Hoặc hắn ta có thể tuyên bố chiến thắng, thông báo cho những người cả tin ở Nga rằng hắn ta đã giành được tất cả lãnh thổ mà hắn ta thèm muốn, sau đó đề nghị Tổng thống Zelensky một thỏa thuận hòa bình không có thật nhằm duy trì sự kìm hãm của Điện Kremlin đối với nền kinh tế Ukraine.

Đó thực sự có vẻ là kế hoạch.

Và một số nhà lãnh đạo phương Tây sẽ rất muốn thúc giục Zelensky chấp nhận.

Macron và Scholz của EU không kiên định. Họ chỉ quan tâm đến nền kinh tế của chính họ.

Quyết tâm cứng rắn hơn của Boris Johnson và những người khác phải thắng thế. Điều quan trọng là Tổng thống Biden cũng cảm thấy như vậy. Putin là một kẻ giết người và một con rắn. Không một lời nào có thể được tin cậy, bất cứ điều gì hắn ta đưa ra.

Ukraine đã chiến đấu anh dũng. Chính quốc gia này phải xác định khi nào tất cả những điều này kết thúc.

Zelensky không nên cảm thấy áp lực phải từ bỏ bất cứ điều gì, không phải Donbas, thậm chí không Crimea, để cắt giảm hóa đơn điện nước của Đức.

Phương Tây không được chùn bước. Việc giết người của Putin không nên được đền đáp xứng đáng.

Chúng ta phải đứng sau Zelensky, bằng lời nói và vũ khí.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Putin đã sống sót sau 5 lần mưu sát từ Vương quốc Anh đến Azerbaijan

>>> Vì âm mưu gì mà Phan Văn Mãi và Nguyễn Văn Nên liên minh hạ 7 thuộc hạ Lê Thanh Hải?

>>> Nóng! Vì “thủ tiêu” bản đồ Thủ Thiêm chạy tội. Nguyễn Phú Trọng cho đóng cửa xử Võ Văn Hoan?

Vì âm mưu gì mà Phan Văn Mãi và Nguyễn Văn Nên liên minh hạ 7 thuộc hạ Lê Thanh Hải?


Kasse animation 7.8.2023