Dám gài bẫy rồi lừa ông Trọng vào tròng. Ai chủ mưu trò chơi nguy hiểm này? Bật mí!

Link Video: https://youtu.be/VQClKnCAytE

Ông Nguyễn Phú Trọng đang ở thế “cửu ngũ chí tôn”, nói theo thời phong kiến là trên vạn người mà không dưới một ai. Nếu ngày xưa, ai xem thường vua là tội khi quân phạm thượng. Tuy thời nay không còn loại tội này, nhưng sự kiêu hãnh của người có quyền lực cao nhất không cho phép cấp dưới đem ra đùa cợt.

Năm 2012, lúc diễn ra hội nghị Trung ương 6 khóa 11, lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng còn quá mạnh, Đinh La Thăng đã xem thường Nguyễn Phú Trọng ra mặt và sau đó ông Thăng phải nhận cái kết như thế nào? Ông Nguyễn Phú Trọng là con người để bụng, ông không tha cho bất kỳ ai coi thường ông hay đem ông ra giễu cợt. Lần này, có người đã lừa ông Nguyễn Phú Trọng vào tròng để ông dính tai tiếng xấu ở vụ Việt Á, đây là trò chơi dại dột. Ai là người chủ mưu của trò này, có thể đang ngồi trên đống lửa không biết sẽ bị ông Tổng “hỏi thăm sức khỏe” khi nào?

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng bị gài ký lên tấm huân chương ô nhục?

Để có được chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng trên tấm bằng Huân chương Lao Động hạng 3 thì phải có người đề xuất. Đề xuất này được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh lúc đó là ông Nguyễn Thành Phong đề xuất lên với Chủ tịch nước. Tin tưởng vào cấp dưới, ông Nguyễn Phú Trọng dã ký tặng Công ty Việt Á Huân chương Lao Động hạng 3 vào tháng 3/2021. Đây là tấm bùa hộ mệnh để Phan Quốc Việt cầm nó đi lừa toàn xã hội bán bộ kit test dỏm.

Trước khi đưa qua tay ông Nguyễn Phú Trọng ký, thì đề xuất của ông Nguyễn Thành Phong phải được Ban Thi đua Khen thưởng xét duyệt. Tuy nhiên Nguyễn Thành Phong cũng qua nốt cửa ải này và đưa lên chô ông Nguyễn Phú Trọng ký. Như vậy, trong việc này cũng cần phải truy cứu trách nhiệm của Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang.

Theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết, sau khi ký lên tấm bằng Huân Chương lao động Hạng 3, ông Trọng đã được Phạm Huy Giang phát hiện và báo cho ông Tổng biết. Đến tháng 8, ông Nguyễn Phú Trọng đã âm thâm rút Nguyễn Thành Phong về giam lỏng ở Ban Kinh tế Trung ương chờ ngày xử lý. Ông Nguyễn Phú Trọng làm nhẹ nhàng vì nếu nông làm mạnh, chính ông xấu mặt chứ không ai khác.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đan cố xóa dấu vết chữ ký ô nhục

Quan chức nào cũng sai phạm, quan chức nào cũng yếu kém. Ông Phan Văn Mãi thay Nguyễn Thành Phong cũng không khá hơn gì trong công tác chống dịch. Vả lại ông Phan Văn Mãi cũng đã dính sai phạm khi còn là Bí thư Tỉnh Bến Tre bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo. Tuy nhiên, cái sai của ông Phan Văn Mãi dù có lớn đến đâu thì cũng không nguy hiểm cho sự nghiệp vì ông Mãi không gài ông Nguyễn Phú Trọng vào tròng như Nguyễn Thành Phong. Ông Trọng cay nhất là ai dám dỡn mặt với ông. Ngay cả Nguyễn Tấn Dũng xem thường ông thì ông cũng quyết hất cho ra khỏi ghế thủ tướng thì nói gì đến người khác?

Hiện nay cộng đồng mạng không tha cho ông Trọng về chứ ký “dại dột” đó. Xem như một đời phấn đấu vì cái tiếng thanh cao, trong sạch để được người đời ca tụng dã bị hoen ố vì chũ ký trên bằng Huân chương không thể gột rửa đó. Tuy là tấm Huân chương đã bị thu hồi nhưng đó chỉ là hành động chữa cháy, ngọn lửa đã thiêu một phần danh tiếng của ông Trọng rồi không thể nào còn đẹp đẽ như trước nữa.

Chính trị là trò chơi nguy hiểm, như là chơi dao chơi đạn. Đôi khi con dao ấy nó làm mình bị thương, đôi khi viên đạn ấy tự bắn vào chân mình. Đã làm chính trị thì phải chấp nhận điều đó. Quyền lực chưa phải là cao nhất thì luôn tâm thế sẵn sàng bị hạ có thể vào tù, và thậm chí xanh cỏ như Nguyễn Bá Thanh hay Trần Đại Quang. Còn nếu leo lên đến quyền lực tột đỉnh như ông Nguyễn Phú Trọng thì an toàn hơn nhưng vẫn có thể gặp rủi ro. Dù cho ở thế cao như ông Nguyễn Phú Trọng thì có kẻ cũng muốn gài bẫy cột ông vào những rắc rối chúng để làm cho ông khó xử bọn họ. Nguyễn Thành Phong dám làm liều và cuối cùng ông đã có cái kết như thế.

Hình: Nguyễn Thành Phong, người đang bị “giam lỏng” ở Ban Kinh tế Trung ương

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị Tô Lâm cho “trắng bụng”, Phan Đình Trạc bắt Tất Thành Cang gỡ gạc danh dự?

>>> Khổ sở một đời, cuối cùng Nguyễn Xuân Phúc lại bị “vợ yêu” quật?

>>> Nóng! Cán bộ “đua nhau” rơi lầu! “Tạch”, lại một đồng chí nữa tiếp đất thất bại.

Kinh! Được ăn chia 4000 tỷ vẫn còn đói? Lẽ nào nhân viên Vietnam Airlines lại rửa tiền?


Kasse animation 7.8.2023