Putin “ốm yếu” đổ mồ hôi, sờ soạng và nhăn nhó khi tay và chân co giật trên sân khấu

Putin toát mồ hôi, đầy hơi và bồn chồn khi phát biểu ở St Petersburg

Vladimir Putin tỏ ra bồn chồn và nhăn nhó khi ông trông đầy mồ hôi và đầy hơi trong một bài phát biểu dài trên sân khấu.

Nhà cầm quyền chuyên chế của Nga đã xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg khi ông có bài phát biểu và sau đó tham gia vào một cuộc thảo luận dài.

Putin tỏ ra không thoải mái, liên tục xê dịch chỗ ngồi và dùng tay sờ soạng.

Ông ta ngồi sụp xuống ghế, thường dựa vào những góc khác lạ và cuộn tay thành những tư thế giống như móng vuốt.

Và ông ta liên tục xoay và vặn cả hai chân của mình khi chân ông ta có vẻ như vặn vẹo và lắc lư.

Nhà lãnh đạo Nga cũng xuất hiện với khuôn mặt phập phồng đặc trưng khi phát biểu về nhiều chủ đề, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine.

Những tin đồn về sức khỏe tiếp tục xoay quanh ông ta khi các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy ông ta có thể đang điều trị ung thư hoặc thậm chí mắc bệnh Parkinson.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng của Putin giờ đây đều bị đem ra mổ xẻ khi nhà lãnh đạo già – người bước sang tuổi 70 vào tháng 10 – trông có vẻ ốm yếu hơn bao giờ hết.

Các quan chức Điện Kremlin luôn phủ nhận có bất cứ điều gì sai trái với ông, nhưng sự suy yếu của Putin những ngày này dường như khác xa so với những nỗ lực được coi là người mạnh mẽ của thế giới.

Tuy nhiên, bất chấp những lời đồn đoán, ông ta đã xuất hiện trên sân khấu và nói trong vài giờ – bác bỏ một số báo cáo rằng ông ta giờ chỉ có thể xuất hiện rất ngắn trước công chúng.

Trong quá khứ, người ta đã nhìn thấy Putin với đôi chân được phủ một tấm chăn dày tại một cuộc duyệt binh và dường như run rẩy không kiểm soát trong cuộc gặp với nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko.

Và hôm nay ông ta đã xuất hiện trên sân khấu cùng với nhà lãnh đạo Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev – và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi một thông điệp video.

Vlad la hét về phương Tây và bảo vệ cuộc xâm lược tàn bạo và man rợ của mình đối với Ukraine.

Ông ta cũng tuyên bố cuộc xâm lược của Nga không phải là nguyên nhân gây ra những rắc rối kinh tế toàn cầu – thay vào đó ông ta đổ lỗi cho phương Tây.

Những gì đang xảy ra không phải là kết quả của những tháng gần đây, càng không phải là kết quả của một chiến dịch quân sự đặc biệt,” ông Putin rên rỉ.

Giá cả tăng cao, lạm phát, vấn đề lương thực, giá nhiên liệu .. là kết quả của những sai lầm có hệ thống trong chính sách kinh tế của chính quyền Mỹ hiện tại và bộ máy quan liêu châu Âu.”

Putin phàn nàn rằng hành động quân sự của Moscow đã trở thành một “cứu cánh” cho các nước phương Tây “cho phép họ đổ lỗi cho những tính toán sai lầm của mình cho người khác, trong trường hợp này là cho Nga.

Nó diễn ra khi ông Putin được cho là đã được “hỗ trợ y tế khẩn cấp” vào tuần trước sau khi bị hành hạ bởi một cơn “đau nặng.”

Bạo chúa được cho là đã ngã bệnh trong khi nói chuyện với các chỉ huy quân sự của mình và bị “yếu và chóng mặt” khi đứng dậy khỏi bàn làm việc sau 90 phút họp trực tuyến.

Và trong khi đó, sự xuất hiện trên truyền hình Q&A thường niên của Putin bất ngờ bị hoãn vô thời hạn dù nó đã được công bố chỉ vài ngày trước đó.

Các tuyên bố chưa được xác nhận thường xuất hiện trên kênh General SVR trên ứng dụng nhắn tin Telegram, được điều hành bởi một người nội bộ có liên kết với Điện Kremlin.

Nó đã đưa ra nhiều tuyên bố trong quá khứ về các vấn đề y tế bị cáo buộc của Putin, bao gồm cả bệnh ung thư và bệnh Parkinson.

Những tuyên bố này, mà kênh này cho biết là dựa trên thông tin tình báo bên trong, là không thể xác minh – đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh xung quanh Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Đó là điều hoàn toàn vô nghĩa” về tin đồn về sức khoẻ của Putin.

Mọi thứ đều ổn với Tổng thống.

Và các chuyên gia vẫn hoài nghi về những người cố gắng chẩn đoán Putin dựa trên hình ảnh tĩnh và video.

Tuy nhiên, Giáo sư David Clarke nói với Sky News rằng hãy tin rằng Putin “trông ổn” – và bác bỏ tuyên bố rằng bạn có thể chẩn đoán sức khoẻ của ai bằng hình ảnh.

Ông nói rằng không có “bằng chứng thuyết phục nào” cho thấy Putin có sức khỏe kém.

Vào ngày 7 tháng 10, ông ấy sẽ 70 tuổi. Ông ấy được biết là đã sử dụng Botox khá nặng, tôi luôn nói rằng ông ấy đang cố gắng tự ướp xác khi vẫn còn sống – ông ấy uống rất nhiều Botox“, Giáo sư Clarke nói.

Ông ấy di chuyển xung quanh với các bác sĩ, được biết là có một nhóm nhỏ bác sĩ không bao giờ rời xa, và người ta nói rằng ông ấy rời các cuộc họp thường xuyên để đi và tham khảo ý kiến ​​với ai đó.”

Tôi nghi ngờ rằng ông ta chỉ là một kẻ đạo đức giả, thành thật mà nói.

Putin tiếp tục tìm cách đổ lỗi cho cuộc chiến thảm khốc ở Ukraine đã kéo dài hơn 100 ngày và chứng kiến ​​hơn 30.000 quân Nga thiệt mạng.

Nga đang dồn lực vào Ukraine và dường như quyết tâm chiếm giữ những vùng đất rộng lớn ở phía đông của quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Nhưng có những lo ngại đang diễn ra xung đột có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và kéo theo phương Tây.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh! Được ăn chia 4000 tỷ vẫn còn đói? Lẽ nào nhân viên Vietnam Airlines lại rửa tiền?

>>> Đập người ta thân bại danh liệt rồi khóc thương. Ông Nguyễn Phú Trọng là “cá sấu hoa cà”?

>>> Dám gài bẫy rồi lừa ông Trọng vào tròng. Ai chủ mưu trò chơi nguy hiểm này? Bật mí!

Thất bại ê chề! Liên minh Nguyễn Phú Trọng và Phan Đình Trạc không quật nổi Nguyễn Văn Đua?


Kasse animation 7.8.2023