Cuối năm cọp tuyên chiến, đầu năm mèo xuất quân, “quân thù” của ông Trọng khiếp vía.

Link Video: https://youtu.be/Ccjp3Pndh_s

Sau khi quật ngã được một chân trụ trong 2 tứ trụ có khả năng cạnh tranh suất Tổng Bí thư với Vương Đình Huệ vào năm 2026, uy lực của ông Nguyễn Phú Trọng lên trông thấy. Tại Trung ương Đảng, nếu không phải là người phe ông Nguyễn Phú Trọng thì chỉ biết án binh bất động, làm gì cũng không dám. Làm thì sợ sai, mà sai thì không biết lò ông Trọng sẽ ập vào đầu bất kỳ lúc nào.

Một khi ông Trọng quật trùm cuối, mà trùm cuối lại là một chân trong Tứ Trụ, thì ông áp đảo tinh thần gần như tuyệt đối với thành phần còn lại trong Tứ Trụ. Trước đây, “Triều đình” có Tứ Trụ thì hết 2 trụ là phe ông, hai trụ còn lại ông bẻ đi một trụ, thì trụ Thủ tướng giờ cũng đang run chứ nói gì đến các Ủy viên Trung ương Đảng?

Chiều ngày 19/1, tức 28 Tết cổ truyền, ông Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết cho Đảng bộ và Chính quyền thành phố Hà Nội. Nhưng ông lại nói bằng giọng giống với “tuyên chiến” hơn là chúc Tết. Ông gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Nhưng ngay sau đó, ông tuyên bố, mà tuyên bố này ắt không chỉ để cho Đảng bộ và Chính quyền thành phố Hà Nội nghe, mà là cho cả Đảng của ông trên cả nước nghe. Ông nói rằng, “Những người có trọng trách phải gương mẫu”.

Thực ra, cái gọi là “gương mẫu” của ông Nguyễn Phú Trọng làm cấp dưới không biết đâu mà lần. Nếu không làm thì làm sao “gương mẫu” được cho ai, mà làm thì sợ sai. Mà sai thì dễ thành củi. Đến Bộ trưởng còn thành củi thì những quan chức cấp thấp làm sao không sợ?

Hình: Cú quật Trụ chấn động cuối năm cọp

Như Thoibao.de đã phân tích trong nhiều bản tin trước đây, nguồn từ trong bộ máy chính quyền đưa ra cho biết, khi báo chí đăng tin ông Trọng nay hốt người này, mai quật người kia, làm không khí làm việc rất nặng nề. Hầu hết, tham nhũng trong chính quyền này là tham nhũng có tổ chức, ăn là ăn theo nhóm. Có nhiều người đã rơi vào guồng thì không thể thoát ra được.

Các quan chức trong các nhóm lợi ích, đa phần cho rằng, “chúng ta tham ô khép kín thì không ai phát hiện”. Tuy nhiên, không có nhóm lợi ích nào mà kín được, dù ít hay nhiều cũng phải lọt ra ngoài, mà đã bị lọt ra ngoài thì dùng tiền mua chuộc, để bịt đầu mối. Tuy nhiên, điều đáng nói là, khi nhóm tham ô này bị “bể mánh”, thì thường những con tốt thí là những kẻ chịu tội nặng nhất, mặc dù họ hưởng lợi ít nhất. Thậm chí có thể họ không có “xơ múi” được gì, nhưng lại phải gánh tội cho người khác.

Thực ra dù ông Nguyễn Phú Trọng không “tuyên chiến”, thì sang đầu năm con mèo ông cũng sẽ xử lý hết mớ hỗn độn mà cuối năm con cọp ông đã làm. Đấy là chưa nói đến việc, khi ông Nguyễn Phú Trọng cảm thấy tự tin về sức mạnh thì ông đánh hết, không chừa một ai.

Hình: Cuối năm chúc Tết mà như tuyên chiến với toàn Đảng

Trong chế độ này không có quan nào là trong sạch tuyệt đối, nên hễ thanh tra là lòi ra vấn đề. Trong tay ông Nguyễn Phú Trọng nắm đến 11 Ủy viên Bộ Chính trị. Các ban như, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an mà ra tay, thì các bộ ban ngành khó mà thoát. Trước đây, Chính phủ có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng giờ chỉ còn một mình ông Phạm Minh Chính. Việc hạ ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam là cắt vây ông Phạm Minh Chính rất rõ ràng.

Theo tin chúng tôi nhận được thì ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn làm thêm một đợt chấn động nữa. Chấn động còn hơn cả vụ bẻ gãy chân trụ Chủ tịch nước. Vấn đề là chân trụ này cứng hơn chân trụ Chủ tịch nước nhiều, muốn bẻ không hề dễ dàng gì. Muốn làm được thì phải làm từ từ từng bước. Không biết ông Trọng có quật được chân trụ Thủ tướng hay không, nhưng việc cắt vây cánh của chân trụ này, thì ông vẫn đang thực hiện.

Năm 2023 hứa hẹn những cuộc thanh trừng còn chấn động hơn 2022. Đến ăn Tết mà ông Trọng còn không để cho “bề tôi” của ông yên ổn, mà ông còn dọa cho chúng… khiếp vía.

Hình: Hai trụ lẻ, năm cọp đã rụng 1 trụ, liệu năm nay có đi thêm trụ nào nữa hay không?

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đảng không còn muốn thể hiện kiểu “ngoại giao cây tre”?

>>> Trần Lưu Quang làm phó cho Phạm Minh Chính, ong đã vào tay áo, chờ ngày… đốt

>>> Dấu hiệu thỏa thuận ngầm, cái giá nào ông Phúc chi ra để mua sự an toàn cho vợ con?

Bị đá văng, Phúc vẫn bám và câu chuyện “đáng sợ” của trò thanh trừng


Kasse animation 7.8.2023