Tướng Mỹ Milley: Nga đã thua rồi

Hình: Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân

Quân đội Nga đang tiến vào một số khu vực của mặt trận – nhưng theo một tướng hàng đầu của Mỹ, Moscow đã thua trong cuộc chiến Ukraine từ lâu.

Tham mưu trưởng Mỹ Mark Milley (64 tuổi) gây xôn xao khi phát biểu trong một lần xuất hiện tại Brussels: “Nga hiện là kẻ ngoài cuộc trên toàn cầu và thế giới tiếp tục kinh ngạc trước sự dũng cảm và kiên trì của người Ukraine. Tóm lại, Nga đã thua rồi”. Và ông nói tiếp: “Họ đã thua về mặt chiến lược, tác chiến và chiến thuật!” Đồng thời, NATO đã mạnh lên.

Tuyên bố nghe có vẻ đáng ngạc nhiên. Ngay trước ngày kỷ niệm một năm của cuộc chiến (24/2), quân đội Kiev đang phải chịu nhiều áp lực hơn so với những tháng trước. Cuộc tấn công lớn của các lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu, và thòng lọng đang thắt chặt xung quanh thị trấn Bakhmut ở vùng Donbass. Đã có giao tranh ác liệt ở đó trong nhiều tuần. Các đồng minh phương Tây của Ukraine – dẫn đầu là Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden (80) – hầu như không thể theo kịp việc vận chuyển hàng tiếp tế (đạn dược, vũ khí).

Nhà lãnh đạo Kremlin Vladimir Putin (70) từng tin rằng ông có thể nhanh chóng đánh bại Ukraine, chia rẽ NATO mà không phải chịu hậu quả gì. Giờ đây tổng tham mưu trưởng Mỹ nói: “Ông ta đã nhầm lẫn!”

Trong cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Brussels, viên tướng người Mỹ chủ yếu nói về ý nghĩa địa chiến lược thay vì phân tích tình hình trên tiền tuyến trong thời gian thực tế: “Ukraine vẫn tự do và độc lập, NATO và liên minh của chúng tôi chưa bao giờ mạnh hơn“, Milley nói, người cũng đã từng phục vụ với tư cách tương tự dưới thời người tiền nhiệm Biden, Donald Trump (76).

Nga phải trả một “giá đắt trên chiến trường“. Ông đã ước tính trong tháng trước rằng hơn 100.000 binh sĩ Nga có thể đã thiệt mạng. Theo “Wall Street Journal”, số người chết và bị thương hiện lên tới gần 200.000.Theo Milley, cuộc chiến đang tàn khốc cho cả hai bên: “Đây là một cuộc chiến rất, rất đẫm máu và có rất nhiều nạn nhân cho cả hai bên! “Putin có thể ngăn chặn đổ máu ngay lập tức, ngay hôm nay nếu ông ấy muốn,” vị tướng nói.

Trong trận chiến giành Bakhmut, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj (45 tuổi) đã công bố khẩu hiệu kiên trì vào tuần trước: Quân đội Ukraine nên bảo vệ thành phố, nơi được gọi là “pháo đài“, càng lâu càng tốt.

Ngôn ngữ rõ ràng của Milley nghe giống với tuyên bố của Đô đốc Tony Radakin (57 tuổi), người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh, người đã nói vào tháng 12: Nga đang ở bên thua cuộc, thế giới tự do cuối cùng sẽ chiến thắng.

Đơn vị tinh nhuệ của Putin bị tiêu diệt hoàn toàn!

Một năm trước, mọi chuyện nghe có vẻ rất khác: Sau cuộc xâm lược, phần lớn các chuyên gia quân sự về Ukraine cho rằng chỉ còn vài ngày nữa là Ukraine sụp dổ. Kể từ đó, người Ukraine hầu như đã vượt quá mọi dự đoán về chiến tranh. Trong một cuộc tấn công lớn vào cuối mùa hè và mùa thu năm ngoái, những kẻ xâm lược đã bị đẩy lùi xa và bị đánh đuổi khỏi thành phố Cherson, nơi đã bị chinh phục vào đầu cuộc chiến. Tuy nhiên gần đây, các mặt trận dường như bế tắc, một cuộc chiến tranh tiêu hao đẫm máu đang diễn ra ác liệt. Nga huy động thêm hàng trăm nghìn tân binh.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (63 tuổi) lo ngại: Putin đang gửi hàng ngàn trên hàng ngàn binh sĩ vào trận chiến, chấp nhận “con số thương vong rất cao” và do đó sẽ làm tăng “áp lực lên người Ukraine“. Ông nói: “Những gì Nga thiếu về chất lượng thì họ cố gắng bù đắp bằng số lượng. Điều đó nghe có vẻ kém lạc quan hơn so với tuyên bố của người đứng đầu quân đội Mỹ…

Trung Khoa – (Tổng hợp)