Ukraine phải đuổi Putin ra ngoài – hoặc Putin điên loạn có thể xâm chiếm các quốc gia vùng Baltic tiếp theo khi họ sẵn sàng ‘chiến đấu đến người cuối cùng’

Bộ trưởng quốc phòng Litva Vaidotas Urbelis nói với chúng tôi Ukraine phải thắng

“Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu với Nga cho đến người cuối cùng”, một binh sĩ Litva từ tiểu đoàn bộ binh Iron Wolf nói với The Sun Online.

Cuộc chiến của Vladimir Putin có một cái bóng dài trên các quốc gia vùng Baltic – và nhiều người lo ngại nếu Nga không bị ngăn chặn ở Ukraine, Litva, Estonia và Latvia có thể là mục tiêu tiếp theo của y.

Quân đội và xe bọc thép của Litva tập trận trong cái lạnh thấu xương của những khu rừng băng giá ở khu huấn luyện Pabrade.

Phóng viên của chúng tôi đã theo sát họ khi họ tiến hành các cuộc tập trận chỉ cách Belarus 10 dặm – đồng minh thân cận nhất của Nga và là một quốc gia về cơ bản là một quốc gia bù nhìn cho Putin.

Vương quốc Anh có thể cảm thấy an toàn, nhưng đối với người dân Baltics, cuộc xung đột về cơ bản đang gõ cửa trước họ.

Các binh sĩ chui xuống các hố cá nhân và bò dọc theo mặt đất phủ đầy tuyết khi họ chuẩn bị cho khả năng một ngày nào đó họ có thể phải chiến đấu để bảo vệ ngôi nhà của mình.

Những người lính của Iron Wolf sử dụng súng trường tấn công G-36 do Đức sản xuất và mang trên lưng bệ phóng tên lửa Javelin do Mỹ sản xuất khi họ tham gia các cuộc tập trận chống tăng.

Một năm trước – Xe tăng của Putin tiến vào Ukraine trong một động thái làm rung chuyển thế giới đến tận gốc rễ.

Litva muốn đảm bảo rằng điều này không thể xảy ra với họ.

Nhà độc tài Putin đã không hề xấu hổ về tham vọng của mình đối với một “Liên Xô mới.”

Kể từ khi ba quốc gia vùng Baltic tách khỏi Nga, họ đã xoay trục để ngày càng xích lại gần phương Tây hơn trong bối cảnh mối đe dọa do Putin gây ra – cả ba nước này đều gia nhập NATO vào năm 2004.

Cuộc xung đột cảm thấy quá gần nhà ở thủ đô Vilnius của Litva.

Cờ Ukraine phấp phới từ một số công trình xây dựng thành phố, màu xanh lam và vàng tung bay kiêu hãnh bên cạnh ba màu vàng, xanh lá cây và đỏ của Litva.

Thành phố nhỏ chỉ có hơn 600.000 dân này là tâm điểm của sự phản kháng guồng máy chiến tranh của Putin.

Và họ lo sợ đất nước của họ sẽ là người tiếp theo nếu Ukraine sụp đổ.

Thành phố chỉ cách 18 dặm từ biên giới Belarussian, nơi quân đội Nga trước đó đã tổ chức các cuộc tập trận.

Người dân địa phương cho chúng tôi biết ngành du lịch vẫn đang giảm sút so với các số liệu trước Covid, do chiến tranh đang cận kề.

Một số nhà bất đồng chính kiến Nga kể từ năm ngoái đã chuyển đến Vilnius, nơi cùng với thủ đô Riga của Latvia, đã trở thành những trung tâm không chính thức của cuộc kháng chiến chống Putin.

Gợi ý về cuộc chiến ở mọi góc phố.

Con phố mà Đại sứ quán Nga tọa lạc, trong khu phố Zverynas cao cấp của Vilnius, đã được đổi tên thành “Những anh hùng Ukraine.”

Bên ngoài, nhìn ra lối vào, một số áp phích mô tả tội ác chiến tranh của Nga cùng với những bức ảnh về châu Âu trong Thế chiến thứ hai được trưng bày.

Trên đỉnh của một trong những tòa nhà cao tầng hiện đại mọc lên ngày càng nhiều ở Vilnius trong những năm gần đây, một biểu ngữ khổng lồ đã được gắn.

Với lá cờ Ukraine bên dưới, thông điệp của nó rất rõ ràng: “Putin, The Hague đang đợi mày.”

Một chiếc xe tăng Nga, một trong số hàng trăm chiếc bị phá hủy ở Ukraine, hiện đang được trưng bày ở Vilnius.

Tại Bộ Quốc phòng hoành tráng và trang trí công phu của Vilnius, một lá cờ khổng lồ của Ukraine được treo bên cạnh màu xanh và trắng của NATO, tổ chức mà Litva gia nhập năm 2004 cùng với các quốc gia vùng Baltic khác.

Bên trong, quan chức quốc phòng Litva Vaidotas Urbelis nói với The Sun rằng các ưu tiên quốc phòng của đất nước ông đã thay đổi như thế nào trong năm qua.

Ông nói: “Trật tự thế giới cũ được xây dựng dựa trên các quy tắc. Nga và Trung Quốc không chơi theo luật.”

Về Nga, ông nói: “Nhiều chính trị gia không hiểu rằng chúng ta phải nói chuyện với Nga từ thế mạnh.”

Họ chỉ coi trọng sức mạnh chứ không phải sự yếu đuối, chúng ta không thể thuyết phục họ, chúng ta phải thể hiện sức mạnh.”

Thật điên rồ khi nghĩ rằng chúng ta có thể thuyết phục họ.”

Ông nói thêm: “Trật tự của [Putin] dựa trên sức mạnh, sức mạnh quân sự, sự đe dọa. Đây là những ranh giới mới ở châu Âu.”

Ông giải thích rằng Litva chuẩn bị tăng chi tiêu quân sự lên hàng trăm triệu euro, tăng cường ồ ạt năng lực cơ động trên bộ và quân đội của đất nước.

Ông Urbelis nói thêm rằng đất nước của ông đã “học được bài học từ Ukraine.”

Ông nói tiếp: “Chúng tôi là một quốc gia nhỏ, chúng tôi cần mọi người sẵn sàng, không chỉ quân đội, mà còn năng lượng [và] thông tin liên lạc.”

Mọi người đều là một phần của quốc phòng trong một quốc gia nhỏ.”

Ông tuyên bố rằng Litva có thể tập hợp 40.000 đến 50.000 binh sĩ ngay lập tức, không tệ đối với một quốc gia chỉ có 2,8 triệu dân.

Kết hợp lại, các quốc gia vùng Baltic của Estonia, Latvia và Litva có thể tập hợp khoảng 100.000 người trong vòng 24 giờ.

Ông nói tiếp: “Là quốc gia tuyến đầu, chúng ta phải sẵn sàng chống xâm lược bất cứ lúc nào.”

Chỉ có một quốc gia có kế hoạch và ý định như vậy. Nga. Chúng tôi không coi Belarus là một quốc gia độc lập.”

Ông cũng so sánh Zelensky với Churchill.

Putin có khả năng làm những điều xấu xa,” ông nói. “Chúng ta sẽ thấy trong tương lai ông ta trở nên khó chịu như thế nào. Điều quan trọng là phản ứng của chúng ta.”

Ông nói thêm: “Ukraine quyết định khi nào cuộc chiến này kết thúc. Tất cả tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm.”

Và đây là khởi đầu của một sự thay đổi lớn không chỉ ở Litva mà còn ở toàn bộ vùng Baltic.

Ông nói, trong thời gian 5 năm, quân đội Litva sẽ được huấn luyện tốt hơn và có công nghệ vượt trội hơn nhiều.

Quốc gia này đang mua máy bay không người lái Switchblade 600, cùng với các hệ thống pháo và HIMARS tầm xa hơn.

Và tại căn cứ quân sự của Litva gần Pabrade, quân đội đang chuẩn bị cho tương lai đó.

Trong những khu rừng phủ đầy tuyết, quân đội với súng trường tấn công G-36 do Đức sản xuất tham gia cuộc tập trận chống tăng.

Điều này cũng đúng ở Estonia.

Tại Căn cứ quân sự Tapa, hai lính nghĩa vụ người Estonia nói với chúng tôi về các bài tập mà họ đang thực hiện cùng với các đối tác người Anh và NATO khác.

Quân đội Estonia đang sử dụng K9 Thunder, một loại pháo tự hành do Hàn Quốc sản xuất, một trong những loại phổ biến nhất trên thế giới.

Một binh nhì người Estonia, mới 19 tuổi, nói với The Sun: “Đây là cơ hội để cống hiến cho đất nước quê hương của tôi, và nếu đến lúc, hãy bảo vệ nó.”

Anh tiếp tục: “Điều quan trọng là luôn sẵn sàng và muốn bảo tồn quê hương và ngôn ngữ của bạn. Chiến tranh cảm thấy thực tế hơn.”

Người lính thừa nhận rằng Estonia là “một quốc gia nhỏ“, nhưng là một quốc gia “đã tự vệ rất thành công trong quá khứ.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Ảo diệu” cán cân công lý XHCN, một con gà nặng hơn trăm triệu con gà!

>>> Bà Đào Hồng Lan đang đuối, “bóng ma” Nguyễn Thanh Long đang lởn vởn?

>>> Hóa ra VinFast là “hồn trương ba da hàng thịt”

Hóa ra VinFast là “hồn trương ba da hàng thịt”