Bất ổn chính trị Việt Nam đang lớn dần

Link Video: https://youtu.be/30jFp0A8_vc

Câu chuyện về người kế nhiệm vị trí Chủ tịch nước vẫn đang râm ran mấy hôm nay. Rất nhiều lời đồn đoán trên mạng nói rằng, người này sẽ là ông Võ Văn Thưởng, hiện đang là Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tin đồn cũng cho rằng, một hội nghị Trung ương bất thường vào đầu tháng 3 sẽ quyết định cho việc này.

Ở Việt Nam, nơi mà thông tin thường xuyên bị che dấu, thì tin đồn lại là một nguồn đáng quan tâm. Dễ hiểu, vì tin đồn thường là do một ai đó trong bộ máy, vô tình hoặc cố ý để lộ ra. Vô tình, nghĩa là để lộ tin chỉ vì muốn thể hiện mình là người thông thạo, có quan hệ tốt. Cố ý, nghĩa là để lộ có mục đích, hoặc để đánh phá đối phương, hoặc đề đề cao “phe mình”.

Không rõ việc để lộ tin tức ông Thưởng sẽ trở thành Chủ tịch nước là có ý đồ gì hay không. Nhưng đến nay, dường như thông tin này là chắc chắn và người dân gần như đã tin vào điều này.

Người ta tin, bởi những bí mật bị bật mí cho biết rằng, đây là quyết định của Bộ Chính trị, sau khi đã tranh cãi, chọn lọc, dàn xếp… Và dường như, tuy đã nắm trọn quyền lực, nhưng mọi việc có vẻ không suông sẻ lắm theo ý muốn của ông Tổng Bí thư. Bằng chứng là đã hơn 1 tháng kể từ khi Tổng Trọng bứng được Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn chưa thể công bố nhân sự thay thế.

Có quá nhiều dấu hiệu cho thấy sự bất ổn chính trị cả ở thượng tầng và ở cấp địa phương.

Ở Trung ương, tỷ lệ chấp nhận “hất cẳng” ông Phúc không cao, có đến một phần ba số phiếu không đồng ý ở cả Trung ương Đảng và cả Quốc hội. Nghĩa là, đang có những người, những thế lực khác chống lại ý chí của Tổng Trọng.

Ngay sau khi thành công hất cẳng ông Phúc vì lý do “chịu trách nhiệm”, thì xuất hiện dư luận đòi những người khác cũng phải “chịu trách nhiệm” cùng ông Phúc. Có người nói xa nói gần, có người nói thẳng toẹt, chỉ đích danh Tổng Trọng là người phải chịu trách nhiệm về việc tuyển chọn nhân sự, bởi ông, ngoài chức vụ Tổng Bí thư Đảng, thì còn là Trưởng tiểu ban Nhân sự của Đảng. Những nhà báo “phò Đảng” như Hoàng Hải Vân, Hồng Beo cũng lên tiếng. Tuy ai cũng hiểu họ là phe nhóm, lợi ích nhòm, chứ không phải vì công lý gì cả, nhưng sự lên tiếng của họ cho thấy, sự mâu thuẫn trong nội bộ Đảng đang căng thẳng đến mức nào.

Hình: Bài bình về những đồn đoán cho rằng ông Thưởng sẽ là tân Chủ tịch nước

Những ngày này, dân chúng lót gạch vỉa hè hóng hớt cũng đang lan truyền nhau, nhắc lại câu sấm được cho là của cụ Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phán từ mấy trăm năm trước:

Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt

Trọng ngân, bạc phúc, sản tất vong.

Câu sấm này đã râm ran từ năm 2016, khi tứ trụ lúc đó gồm: ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Xuân Phúc. Nay, ông Quang đã mất mạng, ông Phúc đã mất ghế, bà Ngân đã nghỉ hưu, chỉ còn lại ông Trọng.

Dường như, dân chúng đang mong chờ ngày ông Trọng về với Bác của ông, họ hy vọng khi ngày đó đến, thì phép thần “sản tất vong” sẽ xảy ra.

Điều này dường như cũng không phải là không thực tế, khi mà nội bộ Đảng bất ổn, không ai chịu ai, họ còn giữ lại được sự kết nối là vì ngán ngại ông Tổng. Vậy thì, một khi ông Tổng ra đi thì có lẽ không còn gì để ngăn cản sự bộc phát của những mâu thuẫn nội tại trong Đảng. Mà ông Tổng, năm nay cũng đã ngót nghét 80.

Tình trạng Trung ương là thế, còn ở địa phương, từ sau khi ba ông lớn ở Trung ương bị cho về vườn đuổi gà, thì bộ máy địa phương gần như tê liệt. Không ai dám làm gì, vì sợ mang họa, sợ đi tù… Những câu chuyện thiếu xăng kéo dài, thiếu thuốc kéo dài, tình trạng bệnh viện không thể nhập các trang thiết bị y tế… cũng phản ánh một phần sự tê liệt này. Chưa kể, tất cả các công trình, các dự án đều đang bị tê liệt, cho dù là dự án dân sinh.

Người dân không có việc làm, không được chăm sóc y tế, không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản… thì “cùng sẽ tất biến”.

Những nguy cơ bất ổn chính trị cứ ngày càng lớn dần, từ bộ máy thượng tầng đến hạ tầng dân sinh.

Chúc Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hội nghị bất thường cho trò “ăn chia”, Thủ tướng Chính bị dính “ong vò vẽ”

>>> Nguy cơ “bà õng ẹo” Đào Hồng Lan đẩy Trần Hồng Hà ngã ngựa như Vũ Đức Đam

>>> Bệnh lú lẫn của ông Tổng là thật, ông nuôi chuột rồi lại đánh chuột

Trung Quốc hưởng lợi trong cuộc xâm lược của Nga


Kasse animation 7.8.2023