Nguyễn Minh Triết nhạy bén chính trị hay 3 Dũng chớp thời cơ cho con?

Có thể nói, hình ảnh người lính đi Thổ Nhĩ Kỹ tham gia cứu trợ động đất là hình ảnh vô cùng cao đẹp. Nếu là các quốc gia dân chủ, người ta cử lính đi cứu nạn như là nghĩa vụ quốc tế hợp với lẽ thường. Chính quyền các quốc gia đó cũng sẽ không dùng những hình ảnh cao đẹp đấy để tô hồng cho chính quyền. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì khác, trong Đảng Cộng sản chỉ toàn là tham và ác, nên hành động cứu trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ của những người lính được chính quyền bật hết công suất để ca tụng nhằm tô hồng chế độ. Giống như anh đói khát gặp món ăn bình dân cũng thấy ngon hơn cao lương mỹ vị. Đảng Cộng sản là dạng như thế, nó đói khát hình ảnh về sự tử tế nên ngấu nghiến “ăn cho đã”.

Ngày 19/2, khi mà đoàn cứu hộ kết thúc công việc nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ và lên đường về nước, thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã chỉ đạo cho hệ thống báo chí gân cổ ca ngợi. Không biết bao nhiêu tờ báo đã viết bài ca ngợi về hành động này. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là Nguyễn Minh Triết, con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng cũng nhìn ra cơ hội trong vấn đề này. Nguyễn Minh Triết còn rất trẻ, đã nhìn ra cơ hội xây dựng hình ảnh ăn theo này, trong khi đó, cấp trên của Nguyễn Minh Triết là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương lại không nhìn ra.

Ngày 28/2, Nguyễn Minh Triết tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên của Đoàn Thanh niên Công an. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, đã trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyễn Minh Triết chớp thời cơ PR cho bản thân

Nếu đây là chủ ý riêng của Nguyễn Minh Triết thì có thể nói, Triết là người nhạy bén, có năng khiếu làm chính trị. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, Nguyễn Minh Triết không thể nhìn thấy điều đó vì Triết quá non, người nhìn thấy cơ hội đấy là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông đã PR hình ảnh con trai của mình. Không biết ý đồ này là của ông cha hay ông con, nhưng rõ ràng Nguyễn Minh Triết đã biết ghi điểm nhân cơ hội hiếm có này. Làm chính trị dưới chế độ Cộng sản, nếu biết tận dụng cơ hội chính trị tốt thì đôi khi cũng có thể leo được rất cao trong chính quyền. Ông Nguyễn Xuân Phúc là ví dụ.

Nguyễn Minh Triết là hạt giống đỏ khó có đối thủ nào có được. Cấp trên của Nguyễn Minh Triết là Bùi Quang Huy và Nguyễn Ngọc Lương cũng không có được lý lịch đỏ như vậy. Tuy nhiên, con ông Nguyễn Tấn Dũng là một thuận lợi nhưng cũng là trở ngại, bởi chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã để lại nhiều vết nhơ lớn, mặc dù không ai động được đến ông. Và điều quan trọng hơn nữa, là đối thủ chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay quá mạnh. Việc Võ Văn Thưởng tiến thân nhanh hơn Nguyễn Thanh Nghị cho thấy, chính cái gốc có người cha là Nguyễn Tấn Dũng đã cản trở Nghị không ít, mặc dù Nghị có thực học hơn Võ Văn Thưởng.

Trở lại với Nguyễn Minh Triết, tuy xây dựng được hình ảnh, nhưng muốn tiến thân, Nguyễn Minh Triết cũng cậy vào cha nhiều hơn là tự thân. Bởi môi trường Đoàn toàn là con ông nọ bà kia được gửi gắm vào để tiến lên Trung ương Đảng dễ dàng hơn.

So với Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng đã thắng. Tuy nhiên, ở một mặt trận khác, đó là đường con cái thì ông Nguyễn Tấn Dũng đang cho thấy, con ông trội hơn con ông Nguyễn Phú Trọng. Có người đánh giá, con ông Nguyễn Phú Trọng giờ đang ngụp lặn ở đâu đấy không được nổi như Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết.

Có người đánh giá, con trai ông Nguyễn Phú Trọng cũng bất tài như con trai ông Nông Đức Mạnh. Không biết nhận xét thế có đúng hay không, tuy nhiên, có người bố là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, quyền lực bao trùm, mà con chỉ là “tiểu tốt” thì thật đáng tiếc.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/anh-nguyen-minh-triet-trao-bang-khen-cho-doan-vien-cong-an-ve-tu-tho-nhi-ky-185230228174133929.htm