Bắt chước chạy theo ông lớn, Vượn Vin chôn đống tiền tại Hà Nội, chờ ngày thành tro

Link Video: https://youtu.be/FIn249NABFg

Có lẽ không ai không biết hãng siêu xe Ferrari, hãng này không những cho ra lò những chiếc siêu xe thương mại lừng danh, mà còn có đội đua F1 lừng danh không kém. Môn thể thao đua xe F1 được xem là môn thể thao quý tộc, nó dành cho những doanh nghiệp vừa có máu mặt, vừa có thực lực tham gia cuộc chơi. Dù là xây dựng đội đua tốn kém, hoặc xây dựng đường đua đúng tiêu chuẩn tham gia vào mùa giải, cũng khuếch trương thanh thế cho doanh nghiệp không hề nhỏ.

Năm 2017, ông Phạm Nhật Vượng cho khởi công xây dựng nhà máy VinFast Hải Phòng với thời gian thi công kỷ lục. Năm 2018, VinFast ra mắt thế giới ô tô tại triển lãm ô tô Paris ở Pháp, bao gồm một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) và một chiếc sedan. Lần đó, VinFast thuê cả siêu sao bóng đá David Beckham quảng cáo. Đến năm 2019, hãng xe này bán xe thương mại ra thị trường.

Cũng năm 2019, VinGroup cho khởi công xây đường đua F1. Dự án do Công ty Việt Nam Grand Prix (thuộc Tập đoàn VinGroup) là chủ đầu tư dự án. Đường đua F1 được khởi công ngày 20/3/2019, có tổng diện tích 88ha, trong đó có 12,86ha nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và ngay bên cạnh sân vận động Mỹ Đình. Dự án đã hoàn thành vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, dự án này đã bị bỏ hoang 3 năm, từ khi hoàn thành cho đến nay, mà không hề tổ chức một cuộc đua nào cả. Dự án này hiện nay đang bị hoang hóa và đi vào quên lãng.

Việc VinFast là doanh nghiệp chưa nở mà đã đến hồi tàn, thì không biết, ông Phạm Nhật Vượng sẽ làm gì với dự án đầy tham vọng này? Nếu VinFast là hãng ô tô dần khẳng định được thương hiệu, kèm thêm đường đua F1 của VinGroup tổ chức các cuộc đua, thì sẽ nâng tầm thương hiệu cho VinFast. Tuy nhiên, thực tế hiện nay hãng VinFast như thế nào thì đã rõ.

VinFast đang đuối vốn, thương hiệu xuống cấp trầm trọng. Mới chỉ chuyển sang Mỹ 999 chiếc xe, mà cũng chỉ mới giao được 45 chiếc xe, thì đã khua chiêng khua trống. Sau khi khua xong, thương hiệu VinFast lại trở về mặt đất với những thực trạng ê chề. Xe thì lỗi quá nhiều, kém an toàn. Hàng thì tồn kho quá nhiều, khiến ông Vượng phải lập công ty cho thuê xe để giải quyết hàng ế. Tình trạng như thế mà đổ tiền ra tổ chức các cuộc đua F1 thì cũng tốn kém vô ích, chẳng giúp được gì cho thương hiệu xe VinFast.

Dự án đường đua F1 do VinGroup xây dựng giờ đây đang bị bỏ hoang, có nhiều vị trí bị người ta dùng để tập kết rác. Gây hoang phí vô cùng. Đây là một thất bại nhãn tiền, nguyên nhân là làm mà không tính toán kỹ.

Hình: Cách đây 3 năm, Phạm Nhật Vượng cho khởi công xây đường đua F1

Thường thì giới cuồng tín những người có tiền bảo rằng, “đừng dạy người giàu cách tiêu tiền”. Thực tế, các tiêu tiền của người giàu không phải bao giờ cũng khôn ngoan. Nếu hễ ai giàu cũng đều biết tiêu tiền khôn ngoan thì đã không có những đại gia phá sản. Ông Phạm Nhật Vượng, tuy là người giàu nhất Việt Nam, nhưng ông ta đã phải trả giá cho những dự án mà ông ta đã tính toán sai lầm.

Núi tiền đã được đổ ra cho dự án đường đua F1 và nó đã bị chôn vào đất. Đây là cách đốt tiền, mà nếu không tổ chức các cuộc đua F1, thì xem như những đồng tiền hóa tro mà chẳng thể sinh lời được.

Ông Phạm Nhật Vượng là người làm giàu kiểu rất Cộng sản, ông ta rất độc tài và ra những quyết định rất duy ý chí. Trong đó, dự án xây dựng đường đua F1 là một trong những quyết định như thế. Phạm Nhật Vượng là bản sao của độc tài Cộng sản trong doanh nghiệp.

Khi VinGroup thịnh vượng thì cùng với những bàn tay quyền lực chính trị đã đẩy nó lên cao. Đến thời nó suy tàn và những quyền lực đỡ đầu cho nó yếu đi, thì nó trở lại mặt đất. Phạm Nhật Vượng cho thấy, ông đầy rẫy những quyết định thiếu sáng suốt, chỉ có đốt tiền mà chẳng làm nên lợi ích gì cả. Gặp lúc bí vốn mà cứ đưa ra hàng loạt sai lầm, không chóng thì chầy, công ty cũng cắm đầu xuống hố.

Hình: Ông Phạm Nhật Vượng, “nhà độc tài” có nhiều quyết định duy ý chí”

Ngọc Hàn – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Trump nói sẽ bị bắt trong tuần tới và kêu gọi biểu tình.

>>> Khách lại bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng

>>> Tôn chỉ xuyên suốt của các thế hệ lãnh đạo Đảng: Thà mất nước còn hơn mất Đảng

Ông Tổng vất vả “chăm trẻ”, “cậu ấm” nhà Trần Đức Lương bao giờ được trả về với bố?


Kasse animation 7.8.2023