Bà Phạm Thị Thanh Trà tham nhũng chính sách bảo vệ đứa “em dại”?

Bảo vệ ghế là bảo vệ quyền lợi, bảo vệ nguồn làm giàu. Không phải ngẫu nhiên mà người ta chi bạc tỷ để được vào những vị trí nhận tiền lương ba cọc ba đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà chắc là hiểu hơn ai hết quyền lợi mà ông Phạm Sỹ Quý, em trai bà được hưởng, khi bà bố trí cho ông này làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

Bà Phạm Thị Thanh Trà có người em quả là “trẻ người non dạ”. Thông thường, quan chức có tiền nhiều thì cất cho kỹ để tránh tai tiếng. Còn ông Quý lại vì không thể không khoe, nên xây biệt phủ to đùng, làm cho thiên hạ bàn tán xôn xao, buộc bà Trà phải ra tay cứu lấy đứa em dại dột này.

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Sau khi tai tiếng bùng phát, bà Phạm Thị Thanh Trà đã đưa ông Phạm Sỹ Quý về kế bên bà để dễ quản. Bà Trà ban cho ông em chức Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Năm 2019, bà Trà biết bà sẽ về Trung ương. Vì vậy, khi đó bà Trà đã chạy chọt, đặc biệt là đồng hương Nghệ An đã giúp bà đưa cậu em non dạ về Trung ương làm việc. Tuy nhiên, bà Trà giấu biệt là ông Phạm Sỹ Quý làm gì, chỉ biết, bà Trà gửi ông này vào Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tá túc.

Bà Phạm Thị Thanh Trà rất sợ ông Phạm Sỹ Quý lại dại dột phô trương, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà. Từ năm 2020, ông Vương Đình Huệ quê gốc Nghệ An được điều về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, và hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành Phố Hà Nội cũng là người Nghệ An. Xem ra ông Quý có thuận tiện trên con đường quan lộ không hề nhỏ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà đang làm việc ở Hà Nội, bà là Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Quyền trong tay “to như núi”, ắt bà Trà sẽ thu xếp được cho ông em một vị trí tốt hơn khi còn ở Yên Bái.

Có ý kiến cho rằng, bà Trà đưa ông Phạm Sỹ Quý rời Yên Bái về hà Nội, mục đích là để bà có thể quản được người em cạn nghĩ này, một phần là để thiết kế đường quan lộ cho ông này. Tạm thời bà Trà không cho ông Phạm Sỹ Quý ra mặt, vì bà sợ ông này lại làm chuyện thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của bà.

Ngày 24/3, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ, chủ trì hội nghị góp ý vào dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Bà Trà đã đề xuất rằng, “cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung được miễn kỷ luật”. Thực ra đây là điều luật để chạy tội cho người làm sai.

Thế nào là “dám nghĩ dám làm”? Không có tiêu chuẩn nào đo lường được, chỉ có nhận xét của cấp trên với ai đó là “dám dám làm” thì mặc nhiên người đó sẽ thoát án kỷ luật. Như vậy, ai có nguy cơ bị kỷ luật thì chỉ cần chạy lời nhận xét “dám nghĩ dám làm” là thoát án.

Nếu ý này được đưa vào Nghị định thì người có lợi nhất là ông Phạm Sỹ Quý. Bởi ông này hay có hành động thiếu suy nghĩ nên rất dễ vướng vào án kỷ luật. Vụ xây biệt phủ của ông này đã làm bà Trà một phen vất vả lo từ Trung ương đến địa phương, rồi bà chạy thuyên chuyển để ông em được điều về Hà Nội. Không ai chắc chắn được rằng, ông Phạm Sỹ Quý sẽ không làm điều rồ dại tiếp theo. Chỉ cần bà Trà lơ là, ông này lại có thể sẽ làm chuyện dại.

Cách làm chính sách có mùi tham nhũng của bà Trà

Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là người Nghệ An, nếu Nghị định này được ban, chỉ cần ông Trần Sỹ Thanh phê rằng, ông Phạm Sỹ Quý là người dám nghĩ dám làm, thì ông này sẽ hóa giải được án kỷ luật, nếu ông này làm điều sai.

Hiện nay, quan chức đang sợ án kỷ luật do ông Trọng bổ xuống. Nếu bà Phạm Thị Thanh Trà đưa điều này vào Nghị định có thể sẽ giảm mức án kỷ luật bảo vệ miếng ăn cho không ít người. Nhóm lợi ích Nghệ An ở Trung ương rất đông, họ sẽ hưởng lợi không nhỏ từ điều luật này. Đấy là tham nhũng chính sách, bà Trà đã làm chính sách để bảo vệ quan chức các cấp.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/bo-noi-vu-de-xuat-can-bo-dam-nghi-dam-lam-vi-loi-ich-chung-duoc-mien-ky-luat-2123988.html