Truy tìm ‘Đồ tể Bucha’ bệnh hoạn của Putin, kẻ đã chặt đầu và tra tấn 450 người trong vụ thảm sát tồi tệ nhất trong cuộc chiến Ukraine

Thi thể nằm trên đường phố sau khi Nga hành quyết hàng trăm người Ukraine

Những bệnh binh của Vladimir Putin được mệnh danh là “Đồ tể Bucha” đứng sau vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong cuộc chiến Ukraine vẫn còn bỏ trốn

Ngày này một năm trước, hơn 450 thi thể – bao gồm 9 trẻ em và 73 thường dân – đã được phát hiện trên khắp Bucha khi quân đội Nga rút lui, tiết lộ bằng chứng về tội ác chiến tranh ghê tởm của họ.

Cảnh sát Ukraine đã tìm thấy gần 40 thi thể dọc theo một con phố.

Nhiều thi thể của nạn nhân được tìm thấy với hai tay bị trói sau lưng và những vết thương do đạn bắn vào đầu.

Những người khác được phát hiện trong tình trạng bị chia cắt, lột da đầu, chặt đầu hoặc thậm chí bị người Nga khoét mắt và lưỡi.

Các nạn nhân phải đối mặt với tra tấn, bạo lực tình dục và hành quyết trong gần một tháng chiếm đóng của Nga từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3.

Và Liên Hiệp Quốc cho biết nạn nhân của bạo lực tình dục có độ tuổi từ 4 đến 82.

Nhưng mặc dù cái gọi là “Những tên đồ tể” đã bị nêu tên và bị bêu xấu vào năm ngoái – người ta hiểu rằng hầu hết chúng vẫn còn sống và tự do.

Dự án điều tra tội phạm chiến tranh Những kẻ tra tấn Nga đã theo dõi những kẻ bệnh hoạn.

Nga được cho là đã mất hơn 170.000 người kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine.

Nhưng trong khi hai trong số những tên đồ tể được cho là đã chết hoặc mất tích – thì số còn lại vẫn còn tự do.

Đứng đầu trong số đó là Đại tá Azatbek Omurbekov – chỉ huy Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ riêng biệt số 64.

Ông ta được cho là đã giám sát vụ thảm sát – vậy mà tháng 7 vừa qua, ông ta đã được Putin vinh danh và trao tặng danh hiệu “Anh hùng Liên bang Nga.”

Dự án Những kẻ tra tấn Nga tin rằng Omurbekov, 39 tuổi, có nhà riêng tại Chebarkul, Nga.

Và trong số mười người đàn ông được xác định là “đồ tể” trực tiếp tham gia cưỡng hiếp, tra tấn và giết người, chỉ còn Hạ sĩ Kashin Mikhail Alexeyevich và Binh nhì Knyazev Vasiliy Nikolayevich là không rõ tung tích.

Tổ chức Những kẻ tra tấn Nga đang tiếp tục kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về những tên lính hèn hạ hãy cung cấp thông tin để đưa chúng ra trước công lý.

Được Alexander Lukashenko, con chó cưng của Putin, cho phép đi qua an toàn, các lực lượng Nga đã tấn công thành phố phía bắc từ Belarus trong những ngày đầu của cuộc chiến Ukraine.

Những người lính man rợ của Nga đã bắt thường dân Ukraine và đưa họ đến các trại tạm thời, nơi họ bị binh lính của Putin hành quyết.

Trong số những hành động tàn bạo mà lực lượng Ukraine đã phát hiện ra có “phòng tra tấn” được thiết lập trong các tầng hầm nơi thường dân bị giết.

Ngay sau khi họ chiếm đóng thành phố, các lực lượng Nga đã đi đến từng nhà, lục soát các tòa nhà dân cư – tuyên bố rằng họ đang “săn lùng Đức quốc xã.”

Chín phụ nữ và bé gái ở Bucha đã mang thai sau khi bị lính Nga hãm hiếp trong thị trấn.

Công ty luật quốc tế Global Rights Compliance đang hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra về tội ác chiến tranh của Putin bởi Văn phòng Tổng Công tố Ukraine.

Đánh dấu một năm kể từ sự tàn bạo, Wayne Jordash KC, đối tác quản lý của công ty, nói với The Sun Online: “Không còn nghi ngờ gì nữa, các lực lượng Nga đang làm việc theo một kế hoạch.”

Ít nhất, Nga có ý định tiêu diệt Ukraine với tư cách là một quốc gia thông qua một chiến dịch tội phạm quốc tế có phối hợp.”

Hơn 450 thường dân đã chết tức tưởi và hàng trăm người khác đã biến mất, bị tra tấn, xâm phạm tình dục hoặc bị thương trong gần một tháng bị chiếm đóng dưới bàn tay của lực lượng tàn bạo này.”

Kế hoạch của Nga đối với Bucha giờ đã rõ như ban ngày: họ muốn loại bỏ bất kỳ dấu vết nào về sự kháng cự và bản sắc của người Ukraine trong thị trấn.”

Chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì – kể cả khủng bố, tra tấn và sát hại thường dân bừa bãi – để đạt được mục tiêu này.”

Một năm đã trôi qua kể từ khi đoạn phim gây sửng sốt về Bucha được giải phóng khiến thế giới văn minh bị sốc.”

Bucha giờ đã được tự do và có thể nhìn lại những ngày đen tối đó.”

Mỗi ngày chúng tôi biết nhiều hơn và mỗi ngày chúng tôi tiến gần hơn tới công lý cho các nạn nhân và gia đình của họ.”

Một báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu – tổ chức coi Nga là một thành viên – cho biết có “mô hình rõ ràng” về tội ác chiến tranh của Nga ở Bucha bao gồm tra tấn, hãm hiếp và giết người.

Sau khi lực lượng Nga rút lui, những hình ảnh đau lòng cho thấy một số thi thể trong trang phục dân sự nằm trên đường phố.

Một video cho thấy những chiếc xe tuần tra lạng lách qua các xác chết, tuyệt vọng tìm kiếm sự sống.

Các nhà báo tại hiện trường đưa tin có ít nhất 20 thi thể, tất cả đều mặc thường phục, nằm rải rác trên một con phố.

Ba trong số những nạn nhân vô tội đã bị vướng vào xe đạp sau chuyến đi cuối cùng của họ, trong khi những người khác ngã xuống bên cạnh những chiếc ô tô đầy đạn và vỏ đạn.

Các nhà báo của AFP đưa tin hai trong số các thi thể bị trói tay sau lưng trong khi người đàn ông để hộ chiếu Ukraine bên cạnh.

Tất cả họ đều mặc thường phục và ít nhất ba người khỏa thân từ thắt lưng trở lên.

Một người dường như đã bị bắn vào ngực từ cự ly gần.

Hình ảnh cho thấy các thi thể được chôn trong một ngôi mộ tập thể khi các thành viên trong gia đình đau buồn nói lời tạm biệt với những người thân yêu bị sát hại của họ.

Richard Weir, nhà nghiên cứu khủng hoảng và xung đột tại tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), cho biết các lực lượng Nga “đã thể hiện sự khinh miệt và coi thường cuộc sống dân sự cũng như các nguyên tắc cơ bản nhất của luật chiến tranh.”

Vào thời điểm đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cố kìm nước mắt khi thề sẽ đảm bảo “tội ác chiến tranh” do binh lính Nga gây ra trên đất nước ông là “tội ác cuối cùng như vậy trên Trái đất.”

Đội quân Nga man rợ bị cáo buộc chịu trách nhiệm về hành động tàn bạo được tình báo Ukraine xác định là Lữ đoàn súng trường cơ giới số 64.

Và họ đã được Putin vinh danh một cách đầy tai tiếng và được phong tặng danh hiệu Cận vệ vì họ được ca ngợi vì “chủ nghĩa anh hùng quần chúng và lòng dũng cảm, sự kiên trì và lòng dũng cảm.”

Những tên côn đồ – đứng đầu là “Đồ tể của Bucha” – được cho là đã thực hiện vụ thảm sát khi chúng tháo chạy khỏi Kyiv sau nỗ lực chiếm thủ đô Ukraine bất thành.

Tổ chức Tuân thủ Quyền Toàn cầu cho biết các nhà điều tra của Văn phòng Tổng Công tố Ukraine, được hỗ trợ bởi ông Jordash và nhóm của ông, đang “tiếp cận thủ phạm của những tội ác này.”

Nga tiếp tục phủ nhận rằng có bất kỳ vụ thảm sát nào xảy ra ở Bucha – và tuyên bố rằng những hình ảnh về những ngôi mộ tập thể và xác chết đều là giả mạo.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đại tá uống bia ôm gái Trần Đức Việt làm giàu bằng lương 3 cọc như thế nào?

>>> Tay trói gà không chặt, Thưởng Chủ tịch “nắn gân” Nguyễn Hòa Bình

>>> Mạnh hơn Nguyễn Đức Chung, chấp cả Nguyễn Thanh Nghị, kẻ “siêu quyền lực” là ai?

>>> Hồ Đức Phớc – đa mưu và Tô Lâm – bất chấp “choảng nhau”, đa mưu “ẳng” trong bất lực?

Tàu hải cảnh Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển Việt Nam


Kasse animation 7.8.2023