Blogger ủng hộ Putin “tự ký lệnh tử hình mình” bị nổ tung bởi thuốc nổ TNT

Darya Tryopova, 26 tuổi, thừa nhận cô đã mang bức tượng cho anh ta trong một video thú tội do chính quyền Nga công bố
Quán cà phê bị phá hủy và 30 người bị thương trong vụ nổ kinh hoàng hôm Chủ Nhật

Một nhà tuyên truyền thân Putin đã vô tình kích hoạt vụ ám sát mình trước khi bị một bức tượng chứa đầy thuốc nổ TNT cho nổ tung.

Vladlen Tatarsky, 40 tuổi, đã bị giết bởi một bức tượng bán thân phát nổ trong một quán cà phê ở Nga vào Chủ nhật trong một lần xuất hiện ở St Petersburg.

Anh ta được cho là đã được trao bức tượng màu vàng chết chóc bởi Darya Tryopova, 26 tuổi, người bị cáo buộc là kẻ đánh bom chống phe Putin và đã bị bắt hôm nay.

Nga đã công bố một đoạn video được cho là nhận tội cho thấy cô gái tóc vàng, với mái tóc cắt ngắn, thừa nhận vai trò của mình trong âm mưu đánh bom.

Khi được yêu cầu giải thích lý do tại sao cô ấy bị giam giữ, Tryopova nói: “Tôi sẽ nói như vậy, vì đã ở bên ám sát Vladlen Tatarsky.”

Tôi mang đến đó bức tượng và nó đã phát nổ.”

Sau đó, cô ấy buộc phải tiết lộ ai đã cung cấp cho cô ấy chất nổ tàn khốc, cô ấy trả lời: “Tôi có thể nói với bạn sau được không?

Tryopova được cho là đã giả làm một người ngưỡng mộ khi tham dự sự kiện sáng tạo, đồng thời mang theo chất nổ trong hộp các tông.

Cảnh quay CCTV đã ghi lại cảnh nghi phạm đi ngang qua quán cà phê, tay ôm chặt gói hàng, trước khi bước vào địa điểm thuộc sở hữu của lãnh chúa đánh thuê Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn Wagner tàn bạo.

Trong một khúc ngoặt nghiệt ngã của số phận, những người chứng kiến cho rằng Tatarsky đã ký vào lệnh tử hình của chính mình một cách hiệu quả bằng cách chào đón Tryopova và món quà chết người của cô.

An ninh tại quán cà phê đã thẩm vấn cô gái tóc vàng khi cô đến và bảo cô để chiếc hộp ở cửa sau khi họ hỏi: “Nếu đó là một quả bom thì sao?

Tryopova được cho là đã mô tả mình là một “nghệ sĩ” và giải thích rằng cô “muốn chào đón những anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Putin.”

Người ta cho rằng cô ấy đã bắt chuyện với một blogger nổi tiếng trước khi lấy gói hàng từ tủ đựng áo khoác.

Một người tham dự tuyên bố nghi phạm đã sử dụng tên giả là Nastya để tiếp cận Tatarsky trước khi đưa cho anh ta bức tượng chứa thuốc nổ TNT.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô ấy đưa chiếc hộp cho Tatarsky, người đã cầm nó một cách hài lòng trước khi đặt nó xuống.

Alisa Smotrova cho biết blogger ủng hộ Điện Kremlin đã nhất quyết muốn nhìn thấy bức tượng bán thân, bất chấp những lo ngại về an ninh.

Thảo luận về cuộc gặp gỡ mà cô tuyên bố đã chứng kiến, cô nói với KP.ru rằng Tatarsky đã hỏi tên kẻ được cho là kẻ giết anh ta trong buổi hội thảo.

Alisa giải thích: “Cô ấy nói: ‘Nastya. Tôi muốn tặng bạn một tác phẩm điêu khắc vì tôi học khoa điêu khắc tại Học viện Nghệ thuật.”

Anh ấy nói: ‘Chà, lấy nó đi’. Cô ấy nói: ‘Họ nói với tôi ở lối vào, ‘Nếu đó là một quả bom thì sao? Vì vậy, tôi đã để nó ở đó‘.”

Chà, mọi người ở đây đều cười. Cô ấy nói: ‘Chà, tôi sẽ mang nó chứ?’ Anh ta nói: ‘Ừ, mang nó đi’.”

Cô ấy đến, mang theo chiếc hộp này và bước lên sân khấu. Cô ấy đã đưa nó cho anh ấy.”

Người ngoài cuộc cho rằng Tryopova sau đó trở nên miễn cưỡng giao tiếp với anh ta và ngồi gần hơn sau khi anh ta mời cô ấy.

Alisa kể tiếp: “Cô ấy nói: ‘Ồ, tôi ngại quá’. Anh ấy nói: ‘Ngồi lại gần hơn’.”

Cô ấy ngồi gần cửa sổ hơn và nói: ‘Chà, tôi đang ngồi trên ghế đây’.”

Họ lấy tác phẩm điêu khắc ra, đó là một cái đầu bằng vàng trong chiếc mũ bảo hiểm. Chà, tôi thậm chí không biết liệu nó có giống Tatarsky hay không.”

Anh ấy đặt nó xuống đó mà không cần suy nghĩ kỹ và sau đó tiếp tục đặt câu hỏi [cho khán giả hội thảo của mình].

Và đột nhiên một vụ nổ và khói bốc lên… Chúng tôi đang ngồi ở phần thứ hai của hội trường. Mọi người chạy tán loạn.”

Tất nhiên, những người ở gần đó đã bê bết máu và bỏ chạy. Cửa sổ cũng nổ tung. Chúng tôi chạy đến lối ra.”

Chỉ 3 phút sau cuộc trao đổi, Tatarsky đã chết sau khi bức tượng chứa tới 450 gam thuốc nổ TNT phát nổ.

Cảnh sát nói với hãng truyền thông RBC rằng “vụ nổ ở độ cao 60 cm tính từ sàn nhà”.

Sức chứa của nó là 300 đến 450 gram TNT và nó đã nổ tung “bên phải Tatarsky.”

Tryopova được cho là đã trốn khỏi hiện trường và được cho là đã đặt chỗ trên chuyến bay từ sân bay Pulkovo đến Thổ Nhĩ Kỳ vài giờ sau đó – nhưng không bao giờ xuất hiện.

Một vụ nổ quả cầu lửa xé toạc quán cà phê, làm bị thương 30 người và khiến các mảnh thủy tinh văng ra đường.

Đoạn phim về hậu quả của những người chăm sóc các nạn nhân chảy máu bên ngoài mặt tiền của quán cà phê bị sập.

Truyền thông nhà nước cho biết 19 trong số 30 người bị bắt trong vụ nổ ở St Petersburg đã được đưa đến bệnh viện. Tám người vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.

Theo truyền thông địa phương, Tryopova đã bị FSB và Ủy ban điều tra bắt giữ tại một căn hộ thuê gần hiện trường vào thứ Hai.

Khi bị còng tay dẫn đi khỏi khu dân cư, cô ấy nói: “Tôi đã bị gài bẫy. Tôi chỉ bị lợi dụng.”

Bức ảnh đầu tiên của Tryopova sau khi bị bắt cho thấy cô với mái tóc vàng được cắt ngắn, cho thấy cô đã cắt để ngụy trang.

Cảnh sát vẫn đang săn lùng đồng phạm được cho là Maria Yarun, 40 tuổi, sinh ra ở Ukraine, mặc dù một số báo cáo nói rằng cô ta đang ở trong bệnh viện sau vụ nổ.

Các quan chức hiện được cho là đang tìm hiểu các cuộc trò chuyện của Tryopova trong một cuộc trò chuyện trên web riêng tư, theo kênh Telegram VCK-OGPU.

Các tin nhắn cho thấy cô đã đến St Petersburg từ Moscow vào cuối tuần trước và dự định bay ra nước ngoài – đến Tbilisi, thủ đô Georgia, qua Istanbul.

Nhân viên cũ của cửa hàng đã ăn sáng với bạn của cô ấy vào Chủ nhật và gửi cho cô ấy một tin nhắn sau vụ nổ.

Tryopova viết: “Tôi có thể chết ở đó, tôi thà chết ở đó, tôi đã bị gài bẫy.”

Sau đó, cô ấy bị cáo buộc đã thay đổi cài đặt trên tài khoản nhắn tin của mình lần đầu tiên sau bảy năm.

Bạn trai của Tryopova, Dmitry Rylov – cũng ở độ tuổi 20 và là thành viên của Quân đội Giải phóng Nga – khẳng định cô đã bị “gài bẫy.”

Anh ta cũng bị cơ quan mật vụ truy nã và đã bị giam giữ trong các cuộc biểu tình phản chiến cùng với bạn gái của mình.

Rylov khẳng định Tryopova hẳn đã “hoàn toàn hiểu sai mục đích” của bức tượng được trao cho Tatarsky.

Anh ta nói: “Tôi tin rằng vợ tôi đã bị gài bẫy.”

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cô ấy sẽ không bao giờ có thể làm điều gì đó như thế theo ý muốn của mình. “

Vâng, với Daria, chúng tôi thực sự không ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine, nhưng chúng tôi tin rằng những hành động như vậy là không thể chấp nhận được.”

Tôi chắc chắn 100% rằng cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý với một điều như vậy nếu cô ấy biết.”

Tatarsky, tên thật là Maxim Fomin, là một trong những blogger quân sự hàng đầu của Nga và có hơn 560.000 người theo dõi trên Telegram.

Người này đã đưa ra một bài bình luận quan trọng về cuộc chiến của Nga ở Ukraine và đã từng là một chiến binh trong các trận chiến ở miền đông Ukraine vào năm 2014.

Cùng với các học giả khác của Putin, ông chỉ trích quân đội Nga đã thất bại trong cuộc chiến thậm chí còn tàn bạo và tàn nhẫn hơn chống lại Ukraine.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> AIC cháy tới Bình Thuận, Quảng Ninh vẫn là “cục xương khó gặm”

>>> Sợ bị đẩy rơi vào lò, Nguyễn Văn Thể cay cú “thế lực thù địch”?

>>> Lấy phiếu tín nhiệm, trò hề hay chiêu trò để “làm cỏ dưỡng lúa” của ông Tổng?

>>> Sau cú càn quét của bà Nguyễn Phương Hằng, thành phần Showbiz đen “lòi mặt chuột”?

Chuyên gia: Tuy đang cần nhưng Nga sẽ không hùa theo đòi hỏi của Trung Quốc trên Biển Đông


Kasse animation 7.8.2023