Xưng đế thất bại, “Đàm Hoàng Đế Hụt” lại muốn xưng tướng

https://youtu.be/zoguIJu7KEg

Có thể nói, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị ra bộ phim Hoàng Đế – Hào Quang Rực Rỡ rất công phu, anh ta làm vương miện, làm ngai vàng, đúc quyền trượng và may long bào. Ngoài ra, anh còn thửa cho mình bộ Veston có hình rồng vàng trông rất sặc sỡ và diêm dúa. Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị cho anh không khác nào một Đức Vua Âu Châu thời kỳ Trung cổ.

Có người nhận xét, Đàm Vĩnh Hưng ham muốn làm vua cháy bỏng qua cách anh chuẩn bị. Tất nhiên là một ca sĩ chỉ có thể chuẩn bị làm vua trong tác phẩm điện ảnh, chứ làm sao dám làm vua ngoài đời thật? Chế độ Cộng sản đã dựng lên một ông vừa la vua vừa là thánh Hồ Chí Minh, để họ nấp sau ông này cai trị, ai dám tranh vị với ông vua kiêm ông thánh này, thì chắc chắn họ sẽ triệt hạ. Bởi việc làm cho dân chúng u mê chạy theo thần tượng, được xem là độc quyền của chính quyền Cộng sản.

Bản chất của kẻ vĩ cuồng là không bao giờ biết đủ. Khi chưa nổi tiếng, ắt Đàm Vĩnh Hưng không dám nghĩ đến việc đội vương miện, ngồi ngai vàng mặc long bào và cầm quyền trượng, dù cho nó chỉ là trong điện ảnh. Tuy nhiên, khi đã được nổi tiếng, lập tức anh ta có tham vọng làm vua. Nếu làm vua trong điện ảnh thành công, thì ắt anh ta sẽ không dừng lại, và anh ta sẽ thực hiện tham vọng lớn hơn nữa.

Nhiều người hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng nhưng không phải ai cũng u mê đến mức chấp nhận thái độ vĩ cuồng của anh. Việc Đàm Vĩnh Hưng làm phim xưng đế đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của xã hội, trong đó có không ít người đã từng hâm mộ  tiếng hát của anh ta. Việc phản đối lần này là một bài học, cho ông Đàm Vĩnh Hưng chọn, hoặc là không xưng đế, hoặc là xưng đế thì mất khán giả. Và anh ta đã chọn từ bỏ tham vọng xưng đế để cứu lấy chén cơm của mình.

Veston hoa văn rồng thể hiện tham vọng của Đàm Vĩnh Hưng

Sự nghiệp mang lại danh tiếng và tiền tài cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đời người đạt được 2 thứ này thì đấy là quá thành công, tuy nhiên Đàm Vĩnh Hưng đâu có thỏa mãn? Dù được rất nhiều nhưng anh ta vẫn muốn làm vua. Thực sự, qua lần phản ứng này của xã hội, anh ta từ bỏ việc xưng đế chỉ là một chọn lựa bất đắc dĩ, chứ đấy là điều anh ta không hề mong muốn. Tức là bị áp lực mà từ bỏ tham vọng, chứ chẳng phải anh ta nghĩ lại mà từ bỏ nó.

Bị áp lực mà từ bỏ tham vọng là điều chẳng đặng đừng, tâm lý vẫn nặng nề, bệnh vĩ cuồng vẫn còn đó, nên trước sau gì anh ta cũng tìm cách nào đấy để thỏa mãn căn bệnh này mà thôi. Không ai vứt được bệnh vĩ cuồng khi họ đang là con bệnh, mà muốn thoát khỏi bệnh này cần phải có thời gian rất dài, chứ không thể ngày một ngày hai mà bỏ được.

Mới đây, báo Giao thông có đăng bài viết, “Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi thích làm tướng quân hơn là làm vua”. Trong đó ca sĩ này bộc bạch  “Vì vua nào cũng phải thoái triều, nên tôi mới có tên “Đàm Tướng quân” là vậy”. Đấy là dấu hiệu của căn bệnh vĩ cuồng đến hồi bất trị, dù không được xưng đế, nhưng anh vẫn quyết xưng tướng để thỏa “cơn nghiện” của anh ta.

Không xưng đế được thì cũng phải xưng tướng để vuốt ve cái tôi muốn làm vua

Ca sĩ là người nổi tiếng, hàng triệu thanh niên trẻ nhìn vào họ mà học tập. Vậy nên, những suy nghĩ bệnh hoạn, những hành động lệch lạc, những lối sống độc hại phải bị lên án, vì nó ảnh hưởng đến lối sống và đạo đức của nhiều thế hệ trẻ. Đó là lý do Thoibao.de đấu tranh chống những lối sống bệnh hoạn của các ngôi sao. Còn nếu Đàm Vĩnh Hưng là người vô danh, bệnh vĩ cuồng của anh không ảnh hưởng đến ai, thì chúng tôi không cần phê phán làm gì.

Đạo đức xã hội Việt Nam hiện đang rất thấp, giới trẻ đu theo những lối sống bệnh hoạn của ngôi sao. Tương lai đất nước đang bị những kẻ bệnh hoạn làm hoen ố, rất nguy hiểm.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.baogiaothong.vn/ca-si-dam-vinh-hung-toi-thich-lam-tuong-quan-hon-la-lam-vua-d586462.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023