Kẻ thù của Putin, Navalny bị ‘Vlad đầu độc từ từ’ trong vụ ám sát đau đớn khi anh ta sụt hơn 7kg trong vài ngày và bị co giật

Chính trị gia đối lập Nga bị bỏ tù Alexei Navalny đã bị co giật trong tù

Kẻ thù của Vladimir Putin, Alexei Navalny, đã bị đau bụng bí ẩn trong bối cảnh lo ngại rằng anh ta đang bị đầu độc từ từ cho đến chết sau khi sụt 7,2 kg (18 lbs) chỉ trong vài ngày.

Nhà lãnh đạo phe đối lập Nga hiện đang thụ án tại một nhà tù địa ngục cách Moscow khoảng 155 dặm về phía bắc, nơi mà người ta cho rằng ông đang bị Điện Kremlin bịt miệng.

Sau khi Navalny bị kết án tù vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã phán quyết rằng anh ta nên được trả tự do ngay lập tức vì tính mạng của anh ta có nguy cơ gặp rủi ro, nhưng Nga đã bác bỏ quyết định này.

Tuy nhiên, những lo ngại mới đã xuất hiện về tình trạng dạ dày bí ẩn khiến người đàn ông 46 tuổi bị “co giật.”

Nó xảy ra khi anh ta lại bị biệt giam lần thứ 13 kể từ tháng 8 năm ngoái.

Theo hồ sơ y tế, trong 15 ngày gần đây nhất của mình trong phòng biệt giam nghiệt ngã, Navalny được cho là đã sụt gần 18 lbs.

Nhóm của anh ta lo sợ anh ta đã bị đầu độc trong tù và đang yêu cầu kiểm tra chất độc và phóng xạ.

Vadim Kobzev, luật sư của anh ta, cho biết Navalny bị đau dữ dội đến mức xe cấp cứu được gọi đến phòng giam của anh ta nhưng bác sĩ từ chối điều trị cho anh ta.

Anh ấy nói: “Nhân viên y tế nói với anh ấy ‘mùa xuân rồi, mọi người đều có các triệu chứng cấp tính‘.”

Kobzev tuyên bố việc bắt đầu lên cơn động kinh làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền nhà tù đang cố gắng ám sát nhà phê bình Putin thẳng thắn.

Anh ấy nói: “Họ đang đầu độc anh ấy một cách từ từ, khiến anh ấy suy sụp dần dần nhưng đều đặn.”

Điều này nghe có vẻ hoang tưởng nếu đây là một người khác, nhưng không liên quan đến Navalny sau khi anh ta bị đầu độc bằng Novichok.”

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra độc tính và nghiên cứu phóng xạ.”

Vào năm 2020, một đội sát thủ từ cảnh sát mật FSB của Putin đã tìm cách giết Navalny bằng cách tẩm chất độc chiến tranh hóa học Novichok vào quần lót của anh ta.

Vào tháng 1, hàng chục bác sĩ Nga đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi Putin “ngừng ngược đãi” Navalny.

Họ cũng yêu cầu anh phải được “kiểm tra toàn diện” và được điều trị y tế thích hợp.

Anh ta hiện đang thụ án hơn 11 năm tù vì tội lừa đảo và coi thường tòa án “có động cơ chính trị.”

Kira Yarmysh, một nhân vật của công chúng Nga và là người ủng hộ Navalny, bày tỏ lo ngại về tình trạng của người đàn ông này.

Cô nói: “Không ai biết nguyên nhân khiến anh đau bụng.”

Anh ấy chưa bao giờ có điều này trước đây.”

Và chính điều này khiến chúng tôi nghi ngờ rằng có lẽ anh ấy đã bị đầu độc suốt thời gian qua, với liều lượng nhỏ, để anh ấy chết từ từ và đau đớn, nhưng ít thu hút sự chú ý hơn.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ án chuyến bay giải cứu và câu hỏi về quyền bồi thường của những người mua vé giá cao

>>> Dù đang có chiến tranh nhưng Ukraine vẫn ủng hộ các nước nhỏ ở Đông Nam Á trong vấn đề Biển Đông

>>> Thủ tướng Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, 3 chăm sóc 1 nhưng bất lực!

Việt Nam tuân lệnh Nga đàn áp kiều dân Nga


Kasse animation 7.8.2023