Tắt mạng xã hội, Vy Oanh làm “con đà điểu vùi đầu xuống cát”

Tối ngày 15/4, cư dân mạng xôn xao khi nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vy Oanh đột ngột ‘bốc hơi’ chưa rõ lý do. Cả tài khoản Facebook cá nhân và trang Fanpage có tích xanh của ca sĩ Vy Oanh đồng loạt không truy cập được. Trên thanh công cụ tìm kiếm của ứng dụng Facebook, các tài khoản này cũng không còn xuất hiện ở vị trí ưu tiên như thông thường nữa. Đa số kết quả tìm kiếm đều hiển thị nick ảo, hoặc một số hội nhóm anti nữ ca sĩ này.

Ca sĩ Vy Oanh tắt hết tài khoản trên mạng xã hội

Không chỉ các tài khoản trên Facebook không truy cập được, mà số điện thoại của cô ca sĩ này cũng “ngoài vùng phủ sóng”. Còn trên TikTok, video gần nhất cô đăng tải là vào ngày 19/3. Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã tận dụng mạng xã hội và cả báo chí để lên tiếng kêu cứu. Báo chí đăng tải rầm rộ chuyện cô ca sĩ này đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Sau đó, cô còn làm clip kêu gọi luật sư của cô, nhờ chính quyền Mỹ can thiệp để cô được về Mỹ.

Ca sĩ Vy Oanh dính vào chuyện thị phi với bà Nguyễn Phương Hằng, khiến cô gặp rắc rối lớn. Bà Nguyễn Phương Hằng không phải như những người khác, bà nói là làm. Bà Hằng đâm đơn kiện nhiều nghệ sĩ, thầy lang, nhà báo và luật sư, rất có bài bản. Bà được luật sư riêng tư vấn hẳn hoi để thực hiện những lá đơn kiện của mình. Và cho đến nay, đã có 1 nhà báo và 1 luật sư bị xộ khám vì những lá đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng.

Hành động của ca sĩ Vy Oanh cho thấy cô đang hoảng loạn. Đặc biệt là việc cô làm clip cùng với những đứa con thơ của mình để kêu cứu với phía Mỹ. Vy Oanh chỉ là thường trú nhân, không phải là công dân Mỹ, nên theo đánh giá thì cô không được chính phủ Mỹ bảo trợ. Do đó, clip của cô chỉ trở thành đề tài đàm tiếu cho các antifan. Thế nên lợi bất cập hại, thay vì cô được cứu thoát như mong muốn, thì cô lại chỉ chuốc thêm phiền toái với những lời đàm tiếu không hợp nhĩ.

Con đà điểu có thói quen vùi đầu xuống cát để tránh nguy hiểm, nhưng thực chất, tấm thân khổng lồ của nó vẫn còn trên mặt cát, không thể tránh được nguy hiểm. Hành động khóa hết tài khoản mạng xã hội của cô ca sĩ Vy Oanh có thể tương tự như con đà điểu vùi đầu xuống cát. Vy Oanh đã bị cấm xuất cảnh, điều này cho thấy, chính quyền Cộng sản đang giữ chân ca sĩ Vy Oanh, họ đang giam lỏng cô trong lãnh thổ Việt Nam, và có thể bắt bất cứ khi nào họ cần.

Một số nghệ sĩ ngây thơ trong nhận thức về chính quyền Cộng sản. Họ cho rằng, bản thân làm “văn công” cho chế độ thì sẽ là công thần. Không phải cứ được lên truyền hình, đội nón tai bèo, hát nhạc Cách mạng, mà được làm công dân hạng nhất. Nếu những người này hiểu về lịch sử thì sẽ thấy, Đảng Cộng sản rất nhiều lần “vắt chanh bỏ vỏ” trong quá khứ. Từ thời Cải cách Ruộng đất, cho đến cách họ đối xử với những trí thức miền Nam theo Việt Cộng thì sẽ rõ mà thôi.

Vy Oanh sẽ khó mà thoát khỏi nanh vuốt chế độ này.

Điều đáng nói là, chính quyền Cộng sản sử dụng Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 với tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với những cá nhân liên quan vụ này. Đây là một điều luật mơ hồ, khi chính quyền muốn dẹp những người mà họ cho là ngứa mắt, thì họ dùng luật này.

Thích thị phi tấn công nhau trên mạng xã hội đã làm cho chính quyền ngứa mắt và họ muốn dẹp.

Tiến trình tố tụng vẫn cứ tiến hành, có thể sau lệnh cấm xuất cảnh là bắt giữ. Chính quyền Cộng sản họ cứ làm, dù tắt mạng xã hội thì ca sĩ Vy Oanh vẫn không thể thoát được nếu họ muốn bắt. Đôi co với bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng cần phải có sức chịu như bà Nguyễn Phương Hằng vậy.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/loat-tai-khoan-mang-xa-hoi-cua-vy-oanh-boc-hoi-185230415185720251.htm

Kasse animation 7.8.2023