Đang có chiến dịch phá bùa Tổng, đại gia Thanh Thản “tứ bề thọ địch”

Cho đến nay, chưa có đại gia nào được được hân hạnh nhận bùa của ông Tổng. Có khi lá bùa của ông Tổng Bí thư ban cho, đại gia Lê Thanh Thản chỉ là cao hứng. Nhưng, với thói sợ quyền lực trong bộ máy chính quyền này, chỉ cần thấy chữ ký của ông Tổng Bí thư thì quan bộ quan tỉnh đã xanh mặt vì sợ.

Hầu hết những con người làm trong bộ máy nhà nước Cộng sản nhiễm nặng tính cách “thượng đội hạ đạp”. Khi gặp dân thì hách dịch, khi chạm mặt cấp trên thì khúm núm không nói ra lời, không dám bày tỏ chính kiến. Ở Việt nam, rất nhiều chủ doanh nghiệp tranh thủ chụp hình với lãnh đạo, rồi phóng lên thành bức hình to treo trên tường để làm “bùa hộ mệnh”. Các quan chức địa phương nhìn thấy tấm hình là “co vòi”.  Bài thơ với 4 câu thơ mà ông Nguyễn Phú Trọng tặng cho ông Lê Thanh Thản là lá bùa rất nặng ký, nặng ký hơn tấm ảnh chụp chung. Và lá bùa này đã che chở cho ông Lê Thanh Thản từ nhiều năm qua.

Vẫn chưa dám bắt giữ đại gia Điếu Cày Lê Thanh Thản

Hồi tháng 7/2019, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh; đồng thời thực hiện khám xét trụ sở Công ty này tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thu giữ nhiều tài liệu. Tuy nhiên, Công an Hà Nội không dám phát hành lệnh bắt giữ ông Lê Thanh Thản để điều tra. Và kết quả, sau 3 năm khởi tố, vụ án vẫn dậm chân tại chỗ. Không bắt giữ ông chủ Mường Thanh thì điều tra thế nào được.

Đấy là văn hóa “sợ bùa”, chưa chắc gì ông Nguyễn Phú Trọng bảo vệ ông Lê  Thanh Thản, nhưng cả Bộ máy Công an thành phố Hà Nội từ giám đốc đến các ban ngành đều sợ, đều đùn đẩy nhau, nên không ai dám chạm vào ông Lê Thanh Thản. Chỉ một tờ giấy có chữ ký ông Tổng mà việc điều tra vụ án đứng im trong nhiều năm.

Mới đây, ngày 23/4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) ra trước tòa án Nhân dân cùng cấp, để xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”, theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, lần này cũng không hề có lệnh bắt đối với ông Lê Thanh Thản. Truy tố mà không bắt giữ phạm nhân thì điều tra thế nào? Vấn đề hiện nay là, ai sẽ phát hành lệnh bắt giữ ông Lê  Thanh Thản đây?

Đại gia Lê Thanh Thản đang sừng sững, chẳng ai dám bắt dù đã truy tố

Cho đến thời điểm này, cả Công an và Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vẫn đều đang sợ bùa ông Tổng. Họ muốn bắt, họ khởi tố, họ truy tố vv… họ làm mọi cách, nhưng việc bắt giữ thì vẫn không dám. Cả một bộ máy mà cứ sợ bóng sợ gió vì một tờ giấy có chữ ký ông Tổng, đó là cái vô dụng của bộ máy công quyền ở đất nước này.

Hầu hết các tờ báo đều đăng về bản cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố ông Lê Thanh Thản. Đây là một áp lực. Áp lực này đang bủa vây xung quanh ông Lê Thanh Thản. Câu hỏi đặt ra là, bao giờ cơ quan chức năng bắt đại gia Điếu Cày?

Rất nhiều người muốn công lý được thực thi, muốn những con người tự tung tự tác lấy đất công làm của riêng, những người xem thường luật pháp, phá nát quy hoạch thành phố, phải bị trừng trị. Vụ án Lê Thanh Thản là một thước đo, thước đo về khả năng dám làm của cơ quan công quyền.

Hiện nay, đang có tình trạng bộ máy nhà nước ở các cấp ù lì, không dám thực hiện nhiệm vụ. Nếu làm thì cứ ngó trước ngó sau, sợ quyền lực, sợ “bùa chú”. Hình ảnh Công an và Viện Kiểm sát Hà Nội đang sợ bùa chú là rất rõ.

Tình trạng đùn đẩy, sợ sệt đâu chỉ xảy ra ở TP. HCM, mà nó đang diễn ra ngay tại thành phố Hà Nội. Đã hơn 3 năm mà Sở Công an, Viện Kiểm sát và báo chí trên toàn quốc chưa thắng được lá bùa của ông Tổng Bí thư. Đợi xem, khi nào cả bộ máy đồ sộ này thắng được một tờ giấy vô tri vô giác đây?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/dai-gia-dieu-cay-le-thanh-than-bi-truy-to-sau-3-nam-dieu-tra-post1528514.tpo