“Móc câu” cựu Chủ tịch Phúc gài, ông Tổng gỡ mãi chưa xong

Trong xã hội Việt Nam ngày nay, tin đồn thường khả tín hơn báo chí. Lấy ví dụ như vụ Tô Lâm tổ chức bắt cóc Thái Văn Đường, có 2 luồng thông tin, thông tin không bị kiểm duyệt cho biết là Thái Văn Đường bị bắt cóc, còn thông tin chính thống của nhà nước Cộng sản thì nói, Thái Văn Đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong trường hợp này, tin tức không bị nhà nước Cộng sản kiểm soát đáng tin hơn.

Ông Nguyễn Phú Trọng, người quyết tâm hạ ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tin về Thái Văn Đường bị bắt cóc là thông tin từ bên trong chính quyền Hà Nội tuồn ra ngoài. Khi đó, Thoibao.de nói rằng, đây là tin đang kiểm chứng, là bởi thận trọng mà thôi, chứ đây là nguồn tin rất khả tín. Tin đấy giá trị hơn tin mà phía chính quyền cung cấp cho truyền thông rất nhiều.

Tương tự như vậy, tin tức về số phận của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và thông tin về sự dính dáng của phu nhân ông Phúc, là loại thông tin từ bên trong đưa ra. Nó bị liệt vào loại “tin đồn”, nhưng nó là tin đồn khả tín. Những tin tức này, báo chí nhà nước không bao giờ dám đăng.

Thực ra tin tức về số phận ông Nguyễn Xuân Phúc và sự dính dáng của bà Trần Thị Nguyệt Thu với Việt Á là do phe chống ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuồn ra. Họ tung ra theo đường “tin vỉa hè” để tạo dư luận có lợi cho họ, trước khi ra tay. Ông Nguyễn Xuân Phúc biết điều này, nhưng ông không có cơ hội thanh minh. Bởi những thuộc hạ của ông Nguyễn Xuân Phúc bị kiểm soát rất chặt chẽ, họ không dám manh động tung thông tin ra để chống lại phe kia, hoặc chí ít là để bào chữa cho ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông cựu Chủ tịch nước, người đã gài được “móc câu” vào họng ông Tổng Bí thư

Ngày 4/2 đã diễn ra buổi lễ bàn giao công tác từ cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Tận dụng cơ hội này, ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng, liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng”.

Đây rõ ràng là chiếc móc câu mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã gài vào họng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cả xã hội nghĩ rằng, đã có thỏa thuận ngầm giữa phe ông Tổng Bí thư và ông cựu Chủ tịch nước, để ông cựu Chủ tịch nước chịu rút lui.

Trò chơi chính trị là trò gài nhau. Gài để kẻ thù há mồm không được vì bị “mắc quai”, đó cũng là cách tự vệ cho mình. Đấy là cách mà ông cựu Chủ tịch nước đã làm. Ông Nguyễn Phú Trọng giờ không thể nuốt lời, bởi lời nói đấy đã được ông Nguyễn Xuân Phúc công khai. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo báo chí nhà nước rút lại lời nói của ông Nguyễn Xuân Phúc sau đó một ngày, nhưng đã quá muộn. Tưởng tung thông tin ra trước là thượng sách, nhưng rồi ông Nguyễn Xuân Phúc đã tranh thủ hóa giải.

Vụ án Việt Á tới giờ này đã lắng xuống, khả năng bắt bớ đối với bà Trần Thị Nguyệt Thu cũng phải tạm gác lại. Bởi làm sao có thể bắt một người mà chính ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã xác nhận là “vô tội”? Có thông tin cho chúng tôi biết rằng, ông Tổng rất tức tối trước việc ông Nguyễn Xuân Phúc đã gài móc câu vào miệng ông Tổng trước khi rút lui. Ông Tổng không dám làm bừa.

Tưởng rằng dồn được ông cựu Chủ tịch nước vào đường cùng, nhưng cuối cùng, ông Tổng lại bị chính con mồi của mình đưa mình vào thế kẹt cứng. Và cho tới giờ này, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa có cách nào để đánh vụ án này. Bà Trần Thị Nguyệt Thu vẫn đang an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, lính tráng cũng tan tác. Thông tin cho biết, hiện nay lính của ông cựu Chủ tịch nước đang “đầu quân” cho phe ông Thủ tướng, điều này vô tình làm cho thế lực của ông Thủ tướng mạnh hơn. Rất khó để ông Tổng Bí thư quật được ông Thủ tướng vào lúc này.

Tung tin nội bộ ra ngoài là cách mà các phe đánh nhau tìm kiếm lợi thế. Tuy nhiên, đấy cũng cách làm lộ bí mật và kẻ bị đánh có thể tính toán cách phản kháng. Và ông cựu Chủ tịch Phúc đã thành công.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023