Ông Vượng lại giở chiêu trò đánh bóng

Link Video: https://youtu.be/EiGy2Yf0E8s

Ngày 26/4, Facebooker nổi tiếng Dương Quốc Chính có bài bình luận ngắn trên trang cá nhân của mình về việc ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố tặng 1 tỷ đô la cho VinFast. Status có tựa đề “Hiến tặng cho chính mình”.

Cùng ngày 26/4, ông Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn VinGroup tuyên bố cùng đứng ra tài trợ cho hãng xe VinFast, với tổng số tiền là 2,5 tỷ USD.

Theo thỏa thuận cam kết lần này, trong vòng một năm tới, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân, còn phía Tập đoàn mẹ là VinGroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ USD với thời hạn tối đa 5 năm. Thông tin này được truyền thông trong nước đăng tải rộng rãi.

Theo tác giả Dương Quốc Chính, VinFast thực tế là của ông Vượng và của VinGroup. Vợ chồng ông Vượng nắm lượng cổ phiếu lòng vòng qua tập đoàn đầu tư Việt Nam và cá nhân, sở hữu khoảng 65% cổ phần của VinGroup.

Như vậy, theo tác giả, việc ông Vượng hiến tặng 1 tỷ đô la cho VinFast, VinGroup tài trợ 500 triệu USD (cũng là tặng) và cho VinFast vay một tỷ đôla nữa, về bản chất là lấy tiền từ túi nọ bỏ vào túi kia thôi. Vì là anh em, mẹ con trong nhà cả. Giống mình tuyên bố hiến tặng một tỷ đồng cho chính mình và con Ngô (con gái tác giả), cho vay thêm một tỷ nữa, cho nó sang mồm. Nhưng mà chẳng may làm ăn không ra thì thôi, ỉm đi, ai biết đấy là đâu! Không như chị Thảo VietJet trót chém tặng tiền cho Đại học bên Anh, đến hẹn không chuyển tiền, nó tung hê hết cả lên, vì là hứa cho thằng ất ơ bên ngoài.

Chị Thảo mà tác giả nhắc đến là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không VietJet Air. Bà từng cam kết tặng 155 triệu Bảng Anh cho trường Linacre College hồi tháng 11/2021, nhưng sau đó im lặng, không chuyển đồng nào. Có nguồn tin cho rằng, Chính phủ Việt Nam đã tạm thời chặn các khoản tiền chuyển ra khỏi đất nước, tuy nhiên, nguồn tin này không kiểm chứng được.

Hình: Thông tin trên truyền thông nhà nước

Trở lại với bài bình luận của tác giả Dương Quốc Chính, tác giả cho rằng, có cái hay ho là VinFast lại là công ty Singapore, được pháp luật Singapore bảo vệ và đóng thuế cho Singapore. Còn VinGroup và mấy công ty thành viên kia là công ty Việt Nam. Tức là, đây là động thái chuyển tiền từ công ty Việt Nam qua công ty Singapore.

Tuy nhiên, tác giả nhận xét, người ta dùng các khái niệm mang tính tuyên truyền cao, như thể anh Vượng và VinGroup đang làm từ thiện: Hiến tặng một phần tài sản, tài trợ không hoàn lại, nghe rất là leng keng! Việc chuyển tiền qua lại này cũng là động tác xào nấu lại báo cáo tài chính cho đẹp. Dự là toàn tiền ảo cả, vì chắc là góp bằng cổ phần hết, chứ làm gì có tiền tươi ở đâu ra. Tiền ra tiền vào thấy toàn là tỷ đô, nhưng có khi vẫn phải cuống đít kiếm chỗ vay bên ngoài để lấy tiền chi tiêu!

Để chứng minh cho luận điểm của mình, tác giả nhắc lại rằng, cần nhớ thêm một điều là, một trong hai đối tác thu xếp vốn cho VinFast là Credit Suisse Singapore, trong khi mẹ nó là Credit Suisse Thụy Sĩ mới bị mua lại bởi ngân hàng UBS, coi như đã biến mất. Còn việc IPO ở Mỹ vẫn còn là viễn cảnh xa vời với VinFast, cộng thêm việc xây nhà máy ở Mỹ cũng bị lùi thêm một năm (dự là do không có tiền xây là chính).

Tác giả viết tiếp, Vinhomes đang phải cân team cho VinGroup là chính. Có nghĩa, ý của tác giả là, Vinhomes đang phải bù đắp chi phí, thua lỗ cho VinGroup. Nên hiến tặng, tài trợ này, được hiểu là chuyển tiền từ Vinhomes qua VinFast (Singapore), cho nó dễ hiểu. Nhưng thị trường bất động sản đang rất căng, nên vụ này e là chém gió nhiều hơn là thật! Về lý thuyết thì tiền từ hãng taxi Xanh mới lập cũng lại chạy vòng về VinFast thông qua VinGroup, nhưng chắc còn lâu nó mới có lãi để có tiền về.

Tóm lại, trò hiến tặng của ông Vượng, nói cho oai, cho kêu, chứ thực chất chỉ là trò chém gió, để báo chí có cớ mà thổi phồng, tô hồng cho ông, chứ tiền bạc, e rằng cả ông Vượng, cả VinGroup có lẽ đã cạn rồi.

Hình: Status của tác giả Dương Quốc Chính

Xuân Hưng – thoibao.de

>>> Trần Lưu Quang được chọn “lính đánh hạ”. Kế hoạch hạ Thủ đang dần rõ

>>> Khởi tố nhưng không dám bắt, loại Công an “thỏ đế” nhiều như rươi

>>> Nuốt không trôi nhả ra, đại gia Điếu Cày học bài của Đảng

>>> Gươm trong tay, Thủ tướng không lo chiến chỉ lo “chém gió”

Cần bỏ qua ý thức hệ vì lợi ích quốc gia


Kasse animation 7.8.2023